CẬP NHẬT tin tối 13/1: 'Ronaldo và Messi giúp nhau cùng tiến'. Ronaldo kêu gọi CĐV Real ủng hộ Gareth Bale

13/01/2015 20:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật tối 13/1 sẽ gửi đến độc giả những thông tin mới nhất về dư âm Gala trao Quả bóng Vàng 2014, thông tin về kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Pogba sẽ ra đi vào thời điểm thích hợp

Đại diện Mino Raiola đã khẳng định thân chủ ông, Paul Pogba rồi sẽ rời Juventus, nhưng chỉ vào thời điểm chín muồi mà thôi.

Tiền vệ 21 tuổi người Pháp đang được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá bậc nhất châu Âu. Anh chỉ vừa mới gia hạn hợp đồng với Juve vào tháng 10/2014, thời hạn hợp đồng còn kéo dài đến năm 2019.


Sớm muộn gì Pogba cũng rời Juve.

Nhưng Raiola không tin rằng thân chủ của ông sẽ ở lại Italy dài hạn.

"Tôi biết tài năng của anh ấy, nhưng khi một khi đã đến Italy thi đấu bạn sẽ không thể mong đợi nó phát tiết ngay lập tức," Raiola nói trong một cuộc phỏng vấn với Mediaset.

"Anh ấy đang phát triển nhanh chóng, và thậm chí tôi đã không hề mong đợi điều đó."

"Anh ấy sẽ ở lại Italy? Không. Chúng tôi đã gia hạn với Juve, chúng tôi hài lòng với Juve nhưng thời gian trôi chúng tôi hoàn toàn có thể rời đi khi có cơ hội."

"Chúng tôi đều nhận thấy điều đó, chỉ là không biết ở thời điểm nào thôi."

Arsenal để mắt đến Sebastian Giovinco

CLB Arsenal đã chính thức để tiền đạo Yaya Sanogo đến thi đấu cho Crystal Palace theo dạng cho mượn từ nay đến cuối mùa.


Sanogo đi...

HLV Arsene Wenger không muốn bán tiền đạo 21 tuổi của ông cho Bordeaux mà quyết định chỉ tạm thời cho anh rời đội bóng trong 6 tháng.

Arsenal hy vọng Sanogo sẽ tích lũy kinh nghiệm nhờ được thi đấu thường xuyên hơn tại Palace, thứ mà Arsenal hiện tại không thể cho anh.

HLV Alan Pardew ca ngợi tân binh mới của Palace là “sở hữu tiềm năng khổng lồ”, trong khi đó, Sanogo nói rằng anh rất vui được thi đấu cho Palace.

Vậy là Arsenal đã chia tay 2 tiền đạo trong mùa đông này theo dạng cho mượn là Sanogo và Lukas Podolski. Vì thế họ cần tìm thêm tiền đạo.


... và Giovinco đến Arsenal?

Cầu thủ được nhắm đến là Sebastian Giovinco, tiền đạo bị thất sủng tại Juventus và sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải này.

Trong trường hợp muốn gắn bó với Giovinco, Arsenal có thể kí hợp đồng ngay thời điểm này. Theo luật, một cầu thủ được đơn phương đàm phán với đội bóng khác khi còn 6 tháng hợp đồng trở xuống.

“Messi, Ronaldo giúp khám phá tương lai của nhau”

Đó là nhận xét của huyền thoại bóng đá Italy, Alessandro del Piero. Del Piero đã được mời đến dự Gala và chứng kiến Cristiano Ronaldo giành Quả bóng Vàng, Leo Messi giành Quả bóng Bạc.

Anh nói: “Áp lực cạnh tranh giúp họ thúc đẩy nhau tiến lên, vượt qua mọi giới hạn. Thật khó để chọn giữa hai cầu thủ này xem ai xuất sắc hơn”.


Del Piero cho rằng Messi và Ronaldo đã "giúp đỡ" lẫn nhau.

Del Piero nói về các đồng hương: “Nếu phải chọn một Quả bóng Vàng cho cầu thủ người Italy, tôi sẽ chọn hai cầu thủ Andrea Pirlo và Gianluigi Buffon. Họ rất được yêu mến ở nước ngoài”.

Tuy nhiên, Del Piero không đồng ý khi FIFA trao giải Bàn thắng đẹp nhất năm cho James Rodriguez: “Tôi sẽ chọn bàn của Stephanie Roche. Đó là bàn thắng khó nhất và quan trọng nhất trong số các ứng viên”.

Năm nay, bóng đá Italy thất thu, khi không có cầu thủ nào được chọn vào đội hình tiêu biểu.

Jonas Gutierrez ghi bàn đầu tiên sau khi khỏi ung thư

Cầu thủ người Argentina Jonas Gutierrez đã ghi bàn thắng đầu tiên kể từ khi chiến thắng được căn bệnh ung thư.

Anh ghi bàn từ một cú cứa lòng ở cự ly gần 20 mét, trong trận hòa của đội U21 Newcastle với đội U21 Bolton.


Jonas Gutierrez không bị đánh gục bởi ung thư.

Jonas Gutierrez trở lại với bóng đá sau khi hóa trị ở Argentina và chữa khỏi căn bệnh ung thư tinh hoàn.

Jonas Gutierrez nói sau bàn thắng: “Quan trọng nhất là tôi khỏe và vẫn đá bóng được. Dĩ nhiên, bạn luôn muốn chiến thắng, nhưng với tôi, cố gắng khỏe và thi đấu hết sức mình là vui rồi”.

“Luôn rất tuyệt khi thức dậy vào sáng sớm và biết rằng bạn chuẩn bị ra sân tập luyện. Trong thời gian hóa trị, tôi không được thi đấu”.

“Tôi rất nhớ bóng đá và giờ tôi cố gắng tận hưởng nó”.

Ronaldo lên tiếng bảo vệ Gareth Bale

Cầu thủ vừa giành danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2014 đã lên tiếng về tin đồn mâu thuẫn với đồng đội Gareth Bale.


Ronaldo tin rằng Bale không xứng đáng bị la ó.

Tin đồn dấy lên từ pha bóng mà Ronaldo nổi cáu khi Bale không chuyền cho anh trong cơ hội xuất hiện trong trận gặp Espanyol gần nhất.

Chính vì pha này mà Gareth Bale đã bị chính CĐV Real Madrid la ó.

“Người hâm mộ Real luôn như vậy, họ luôn mãnh liệt, họ thổ lộ suy nghĩ thật của họ, không bao giờ dối trá”, Ronaldo nói.

“Nhưng tôi nghĩ chuyện với 'Gaz' rất bình thường, bởi họ biết 'Gaz' là cầu thủ rất quan trọng của chúng tôi, một cầu thủ chủ chốt. Những gì xảy ra hôm thứ 7 đã qua rồi. Đôi khi tôi cũng phạm sai lầm và vì thế, hãy xem như nó là một phần của bóng đá. Tôi nghĩ mọi người sẽ ủng hộ anh ấy và nên ủng hộ anh ấy.”

Trước khi Ronaldo lên tiếng, không ít ngôi sao của Real như Isco, Arbeloa và thậm chí cả HLV Ancelotti cũng phải đăng đàn bác bỏ mối hiềm khích giữa anh với Bale.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm