Man United: Fellaini sẽ làm xấu mặt bóng đá Anh?

13/05/2015 12:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Danh thủ Gianluca Vialli từng có một nhận định “kinh điển”: Người Anh không chơi bóng bằng đầu óc mà chơi bóng bằng trái tim. Mọi tư duy của họ đều bị chi phối bởi cảm tính.

Đó có lẽ là lý do vì sao một làn gió thoảng thổi ngược chiều xuất hiện trên con đường Marouane Fellaini đang đi...

“Hiện tại Marouane (Fellaini) đang bị kèm bởi nhiều người hơn cả Lionel Messi. Đây là một vấn đề của bóng đá Anh”, cựu cầu thủ Jamie Redknapp phát biểu trong vai trò chuyên gia phân tích trên kênh Sky Sports (Anh).

Đây không phải người đầu tiên cho rằng tầm ảnh hưởng của Marouane Fellaini có hại cho hình ảnh của một đội bóng, một nền bóng đá. Dạo qua những trang mạng xã hội như Twitter hay Reddit, dễ dàng nhận thấy rằng đây là một nỗi lo chung.

Đá như Fellaini là có hại?

Vậy rốt cục cầu thủ người Bỉ này có tội tình gì? Có lẽ, tội của anh là chơi bóng quá cục mịch.

Khi được David Moyes đưa về Everton năm 2008, anh là một tiền vệ phòng ngự giàu tiềm năng. Điểm mạnh của Fellaini dĩ nhiên là thân hình đồ sộ cùng khả năng tranh chấp mạnh mẽ.

Tuy nhiên, Moyes nhìn thấy ở Fellaini một tiềm năng khác. Trước đây, bóng đá Anh từng chứng kiến một trường hợp đặc biệt: trung vệ Christopher Samba trong màu áo Blackburn Rovers. Anh cao 1m93, nặng 100kg, chơi ở tuyến dưới. Nhưng khi Blackburn gặp khó, Samba sẵn sàng dâng lên đá tiền đạo. Khả năng tranh chấp bóng bổng của Samba khiến cho mọi hàng thủ run rẩy.

Chẳng biết rằng đây có phải “cảm hứng” cho Moyes hay không, nhưng ông cũng đã làm một điều với ý tưởng gần tương tự. Tiền vệ trụ Fellaini được kéo lên đá... tiền vệ công. Mục đích của Moyes rất đơn giản: Fellaini sẽ ở gần vòng cấm đối thủ hơn, qua đó sẽ trở thành điểm đến cho các quả tạt từ hai biên. Fellaini xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này.

Cho đến khi anh tỏa sáng ở Manchester United nửa năm qua, ai có thể thấy lạ lẫm chứ các CĐV Everton hẳn là không. Vẫn chỉ là phong cách xâm nhập vòng cấm từ hàng tiền vệ để vùng vẫy, để tranh chấp bóng bổng.

Đó không phải một lối chơi hoa mỹ, phóng khoáng. Bản thân Fellaini cũng là cầu thủ sử dụng nhiều tiểu xảo trong thi đấu.

Redknapp là một đại diện tiêu biểu cho đám đông kiểu Anh khi nhận định rằng: nếu Man United cứ chơi với tâm điểm Fellaini, họ sẽ làm... xấu mặt nền bóng đá xứ sở sương mù.

Quên đám đông đi, Van Gaal!

Dĩ nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan không ngẫu nhiên mà từng dẫn dắt Barcelona, Bayern Munich và giờ là Man United. Ở Louis van Gaal là một niềm tin sắt đá về những gì bản thân đang làm, thậm chí có thời điểm còn mang màu sắc cực đoan.

Cần nhấn mạnh rằng Van Gaal đã vô cùng khó khăn trong việc tìm ra một công thức ổn định cho United đầu mùa này. Đảo qua đủ mọi sơ đồ, lắp ráp và hoán đổi vị trí nhân sự đến... tùm lum, ông vẫn không thể làm người hâm mộ yên lòng.

Bài toán này chỉ được giải quyết với sơ đồ 4-1-4-1, mà ở đó Fellaini là một phần quan trọng đến... tất yếu.

Thống kê đã cho thấy rằng, anh là cầu thủ duy nhất của Man United ghi từ 4 bàn trở lên trong năm 2015. Anh hiện đứng thứ tư trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của tập thể.

Quan trọng hơn, Fellaini mang đến cho Van Gaal một giải pháp ổn định trong vòng cấm địa. Bóng có thể được chuyền qua lại rất nhiều xung quanh vòng cấm địa đối phương, nhưng cần có một điểm đến để tạo ra nguy hiểm trực tiếp.

Fellaini đã cung cấp điều đó. Với tình hình hiện tại, rõ ràng Van Gaal vẫn cần anh, Man United vẫn cần anh.

Người Anh có thể sẽ lên tiếng chê bai, nhưng thực ra thứ bóng đá mà Fellaini đang thể hiện chính là hình ảnh của... nền bóng đá Anh trong con mắt người ngoài.

Như Vialli đã nói, người Anh đang phản đối đơn giản vì... họ nghĩ họ nên đẹp đẽ hơn, vậy thôi!

4 Fellaini đã ghi 4 bàn cho Manchester United trong năm 2015, nhiều nhất tập thể trong khoảng thời gian này.

4,2 Trung bình mỗi trận tiền vệ người Bỉ tranh chấp bóng bổng thành công tới 4,2 lần. Người xếp thứ hai tại Man United ở thống kê này là Chris Smalling – 2,7 lần/trận.

14 Theo trang thống kê Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của Fellaini hiện tại là 14 triệu bảng – kém xa so với con số 27 triệu Man United từng chi để có anh.


Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm