Cô hàng xóm khó chịu vì Diego Costa xem phim đồi trụy, để tiếng to

31/07/2015 06:16 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày 01/10 tới đây, Fran Guillen - người bạn thân và cũng là đồng đội cũ của Diego Costa - sẽ cho ra mắt cuốn sách tiểu sử tóm lược cuộc đời của chàng cầu thủ dữ dằn người Brazil & Tây Ban Nha.

Dưới đây là một vài đoạn trích mới được hé lộ có trong cuốn sách.

Không có gì, chỉ có tình bạn

Ông Flavio Augusto Machado, HLV đầu tiên trong cuộc đời chơi bóng của Diego Costa kể lại: “Lúc nào Diego cũng muốn mang một thằng bé khuyết tật đến sân”. Đó là Mario Cesar, người bạn hàng xóm gặp vấn đề bẩm sinh về nói năng và nghe ngóng của Costa.

“Tôi bảo với Diego là tôi không hài lòng chút nào. Mario không thể hiểu nổi những chỉ đạo của tôi. Nhưng Diego thì nằng nặc là nó sẽ phiên dịch cho người bạn”.

Năm 16 tuổi, Costa được một đội bóng chuyên nghiệp đang chơi ở hạng hai bang Brazil phát hiện và tuyển mộ. Anh kể lại thời điểm chia tay người bạn Mario: “Thị trấn của tôi chẳng có cơ sở hạ tầng, vật chất gì cả. Chỉ có thằng bạn”.


Cuốn sách tiểu sử tóm lược cuộc đời của Diego Costa

Chuyển tới châu Âu

Dani Mallo, thủ môn của Sporting Braga bấy giờ kể lại: “Ngay từ những ngày đầu mới gia nhập CLB, hắn ta [Costa] đã tỏ rõ tính cách. Lúc nào cũng thừa tự tin. Lúc nào cũng om sòm nhạc nhẽo. Tôi vẫn còn nhớ mới ngày thứ tư ở đội mới, hắn ta đã dám to tiếng với tôi. Mà tôi gắn bó với đội hơn hắn tới 10 năm!”.

Từng nhiều lần xem phim đồi trụy, để tiếng quá to

Giám đốc Bóng đá của Albacete – ông Maximo Hernandez: “Diego đã có những lầm tưởng rất lớn khi cậu ta mới tới đây. Trước hết là cậu ta tưởng rằng Albacete nằm cạnh biển và muốn đi tìm những bãi tắm. Sau đó là cậu ta tưởng mình đã đến với một đội bóng mạnh”. Hóa ra Albacete lại... yếu có tiếng.

Ông Vicente Ferre de la Rosa, người quản lý của CLB Albacete đã có lần nghe những lời phàn nàn từ hàng xóm của Costa: “Có lần Costa rủ bạn đến nhà và xem phim đồi trụy. Họ để âm thanh quá lớn, khiến cho người phụ nữ nhà kế bên phải sang yêu cầu lịch sự. Costa khi mở cửa tiếp khách đã tròn xoe mắt hỏi với giọng cực kỳ chân thành: ‘Sao lại thế? Bộ bà không thích làm tình hả?’”.

Chó cưng

Đồng đội cũ Marco Navas kể: “Tôi cũng nuôi một chú chó và thường ngồi cùng Diego, cho hai con chó đùa với nhau. Dù con chó của tôi to hơn nhưng nó rất sợ chó của Diego. Mẹ ơi, con chó ấy nhỏ mà dữ tợn kinh hồn, hệt như chủ nó vậy”.

Tiền vệ Paulo Assuncao cũng góp chuyện về chủ đề này: “Diego mang con chó thuộc giống Yorkshire Terrier của tới Madrid sống cùng. Nhưng một ngày, cậu ta lùi xe ô tô mà không hề biết rằng nó đang đứng ngay sau xe, thế là con chó bị cán chết. Chuyện nào làm cậu ta sụp đổ tâm trí suốt một tháng”.

“Tôi hỏi thăm và nghe cậu ấy nói với sự buồn thảm: ‘Em không thể tin được anh ơi. Em giết chết con chó của em rồi. Nó đi ra từ trong nhà để chào em, em không thấy nó nên cán xe lên nó’. Chưa khi nào tôi thấy Costa như thế” – Assuncao kể.

Người thích đùa

Thỉnh thoảng trong những lần cả đội di chuyển tới chơi trên sân khách, nghỉ tối trong khách sạn, Costa sẽ lấy vỏ gối để... úp sọt trêu chọc người khác. Nếu như bồn jacuzzi bỗng nhiên nổi bọt xà phòng quá nhiều, hoặc người trong đội bị khóa ngoài cửa phòng xông hơi, nguyên nhân chắc chắn chỉ có một. Không phải tự nhiên mà Costa được đồng đội và nhân viên CLB gọi là “thằng Brazil chết tiệt”.

“Thần chiến tranh”

Khi mới đến Chelsea, Costa vẫn chưa thể giao tiếp bằng tiếng Anh và phải nhờ Oscar làm phiên dịch. Trước buổi tập đầu tiên, giáp mặt với những “đại ca” trong đội như John Terry, Branislav Ivanovic và Petr Cech, Costa hỏi Oscar và tự nói bằng thứ tiếng Anh bồi: “Tôi đi vào chiến tranh. Các anh đi cùng tôi”.

Vu Chân (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm