CẬP NHẬT tin sáng ngày 28/11: Cùng đại thắng, Man United, Real và PSG giành vé. Juventus đã tìm thấy niềm tin

28/11/2013 07:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- Pháo đài Bay Arena đã bị Man United đánh sập 5-0, với 10 người, Real vẫn đè bẹp Galatasaray 4-1, còn tại Torino, một mình Arturo Vidal đã giúp Juve hạ FC Copenhagen 3-1. Lượt trận đêm qua thực sự là show của các ông lớn.

Kết quả lượt trận thứ 5 các bảng A, B, C và D

Bảng A

Bayer Leverkusen - Man United 0-5

Shakhtar Donetsk - Real Sociedad 4-0

Bảng B

Juventus - FC Copenhagen 3-1

Real Madrid - Galatasaray 4-1

Bảng C

Anderlecht - Benfica 2-3

Paris Saint Germain - Olympiakos 2-1

Bảng D

CSKA Moskva - Bayern Munich 1-3

Man City - Viktoria Plzen 4-2

Man United đại thắng trên đất Đức

Đã có rất nhiều lo lắng dành riêng cho thầy trò David Moyes trong chuyến hành quân đến Bay Arena. Từ những khó khăn chủ quan của việc thiếu hụt lực lượng (Vidic, Carrick, van Persie vẫn chấn thương) cho đến sức mạnh sân nhà của Leverkusen (8 tháng không thua). Nhưng rốt cục là chẳng có một khó khăn nào hết.



Man United đã đánh sập pháo đài Bay Arena

Trước lượt đấu này, Man United chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn ở 4 trận sân khách gần nhất. Tại Bay Arena, họ chỉ mất 30 phút để cân bằng thành tích ấy, với bàn thắng của Valencia từ một pha phản công và pha phản lưới nhà của Spahic. Sang hiệp hai, lần lượt Jonny Evans, Chris Smalling, và Nani đã sút tung lưới chủ nhà ấn định chiến thắng 5 sao. Với tỷ số này, Man United đã cân bằng kỷ lục bóng đá Anh về thắng đậm trên sân khách, được Chelsea lập cách đây 14 năm, 5-0 trên sân Galatasaray. Đây mới là lần thứ ba trong lịch sử, Man United ghi 4 bàn trở lên trên đất khách (trước đó là các trận thắng 6-2 năm 1998 trước Brondby và 4-2 trước Dinamo Kiev năm 2007).

Mặc dù không ghi một bàn nào, nhưng dấu ấn của Rooney ở trận đấu này là cực lớn, với tổng cộng 4 đường chuyền thành bàn. Ngoài ra, sự trở lại của Phil Jones cùng kinh nghiệm của lão tướng Ryan Giggs đã giúp tuyến giữa Man United trụ vững trước những đợt sóng của đội chủ nhà. Chiến thắng này đã làm nức lòng người hâm mộ Quỷ đỏ, và là liều thuốc tinh thần cực tốt trong hành trình còn lại của mùa giải. Man United đã chính thức vượt qua vòng bảng sớm một vòng đấu, và sẽ rảnh chân tập trung cho đấu trường trong nước.

Trái lại, thất bại này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội đi tiếp của Bayer Leverkusen bởi ở trận đấu cùng giờ, Shakhtar Donetsk đã không khó khăn giành 3 điểm trước Real Sociedad để chiếm vị trí nhì bảng. Ở lượt cuối, Bayer sẽ phải thắng trên sân Sociedad và hy vọng Man United đánh bại Shakhtar.

Real chấp người vẫn đại thắng

Đội chủ sân Bernabeu bước vào trận đấu này mà không có ngôi sao số một Ronaldo vì chấn thương. Đến phút 26, họ chỉ được chơi với 10 người sau khi trung vệ trụ cột Sergio Ramos bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi với Umut Bulut. Tình thế ấy buộc HLV Carlo Ancelotti phải rút trung phong duy nhất Jese Rodriguez ra sân, nhường chỗ cho trung vệ Nacho.



Chơi thiếu người, Real vẫn đè bẹp Galatasaray

Thế nhưng với đẳng cấp hơn hẳn, Real đã không hề lép vế dù phải chơi trong thế 10 chọi 11. Gareth Bale là người mở đầu cho màn hành hạ đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ với pha sút phạt trực tiếp đẹp mắt, tiếp đó, lần lượt Arbeloa, Di Maria và Isco sút tung lưới Galatasaray, trong khi đội khách chỉ có một bàn an ủi nhờ công của Umut Bulut. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, một đội bóng bị đuổi một người vẫn ghi được tới 4 bàn thắng. Chiến thắng 4-1 này vì thế cũng ấn tượng không kém so với set tennis ở Istanbul trong trận lượt đi (6-1).

Và phần thưởng cho nỗ lực ấy của Real Madrid là tấm vé lọt vào vòng 1/8 sớm một lượt trận, với ngôi đầu bảng B hết sức thuyết phục: 13 điểm, hơn đội thứ nhì Juve đến 7 điểm. Họ cũng đang sở hữu hàng tấn công mạnh nhất với 18 bàn thắng.

Juve hồi sinh nhờ Vidal

Tiền vệ người Chile đã thắp sáng lại hy vọng đi tiếp cho Juventus sau 4 lượt đấu đáng thất vọng trước đó (3 hòa, 1 thua) khi một mình ghi cả ba bàn thắng vào lưới FC Copenhagen. Sau hai quả phạt đền chính xác, Vidal đã ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nhà bằng một cú đánh đầu cực kỳ đẹp mắt. Đặc biệt, đây là cầu thủ đầu tiên của Juve lập hat-trick tại Champions League, kể từ sau Filippo Inzaghi hồi tháng 9/2010. Điều tuyệt vời hơn, anh chỉ là một tiền vệ chứ không phải tiền đạo. Thống kê sau trận cho thấy, trong 82 phút đã chơi, Vidal dứt điểm 5 lần, trúng khung thành 4, và có 3 bàn thắng. Quá ấn tượng.



Vidal xuất sắc lập hat-trick

Với chiến thắng này, Juve đã vượt qua chính FC Copenhagen để mở toang cánh cửa đi tiếp vào vòng 1/8. Ở lượt trận cuối cùng, họ chỉ phải gặp một Galatasaray vừa thảm bại trước Real, trong khi FC Copenhagen không dễ kiếm điểm trước một Real quá mạnh, dù có thể lúc ấy, đội bóng của Ancelotti có giữ chân chăng nữa. Tóm lại, thầy trò Antonio Conte đang nắm quyền tự quyết trong tay mình.

Man City, Bayern quá mạnh ở bảng D

Dù đã sớm giành vé từ lượt đấu trước, nhưng cả Man City và Bayern Munich đều không hề có dấu hiệu “buông”. Tại Moskva lạnh giá, Robben, Mario Goetze và Thomas Mueller đã giúp Bayern giành thắng lợi 3-1 để duy trì thành tích tuyệt đối sau 5 lượt trận. Trong khi đó, Man City vẫn chứng tỏ sức mạnh tại sân nhà Etihad khi hạ gục đội bóng đến từ Czech Viktoria Plzen 4-2, với các pha lập công của Sergio Aguero, Samir Nasri, Alvaro Negredo và Edin Dzeko.



Man City không hề "buông", dù đã giành vé

Đánh bại CSKA Moskva, Bayern đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League giành chiến thắng 10 trận liên tiếp. Trong lượt trận cuối cùng, họ sẽ tiếp đón Man City trên sân nhà, và chỉ cần một tỷ số hòa, thậm chí thua nhẹ là thầy trò Pep Guardiola cũng chắc chắn xếp đầu bảng D.

Cột mốc đẹp cho Ibrahimovic

Tiếp Olympiakos trên sân nhà Olympiakos, Ibrahimovic đã gia nhập ngôi nhà của những huyền thoại Champions League, khi đạt mốc 100 trận tại giải đấu danh giá này. Trong lịch sử chỉ có 6 cầu thủ thi đấu nhiều hơn thế.



Ibra đã gia nhập CLB 100 tại Champions League

Và ngôi sao người Thụy Điển đã kỷ niệm dấu ấn ấy bằng bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ bảy. Sang hiệp hai, PSG phải chơi thiếu một người sau khi Verratti bị đuổi khỏi sân, và bị gỡ hòa ở phút 80, sau bàn thắng của Manolas. Nhưng đúng vào phút 90, một ngôi sao tiền đạo khác là Edinson Cavani đã lên tiếng, mang về 3 điểm cho đội chủ nhà. PSG vào vòng 1/8 với ngôi đầu, trong khi tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Olympiakos và Benfica (cùng 7 điểm).

Tuấn Cương (tổng hợp)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm