CẬP NHẬT tin sáng 25/7: Ibra vẫn cay cú Van Gaal. Kroos: 'Du đấu mùa Hè thật kinh khủng'

25/07/2015 08:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Bản tin sáng 25/7 tập trung vào tình hình du đấu của các đội bóng lớn châu Âu. Bên cạnh đó là tin tức giải quần vợt Thụy Điển mở rộng và chặng 19 giải đua xe đạp Tour de France. 

Rooney sẵn sàng làm chủ công của Man United

Rooney sẵn sàng cho cợ hội lớn tiếp theo tại United

Sau nhiều mùa giải làm người hỗ trợ, Wayne Rooney khẳng định anh hoàn toàn đủ năng lực để gánh vác hàng công của Man United.

Mùa giải trước, Rooney chỉ ghi được 12 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh khi thường xuyên được HLV Louis van Gaal sử dụng trong vai trò của một tiền vệ lùi sâu. Sau sự ra đi của Robin van Persie (đến Fenerbahce) và Radamel Falcao (đến Chelsea), cơ hội làm chủ công lại rộng mở với Rooney.

“Tiền đạo chủ công là vị trí có thể giúp tôi ghi nhiều bàn thắng hơn. Tôi sẽ cố gắng ghi nhiều bàn nhất có thể nhưng không phải vì mục đích cá nhân. Tôi chưa từng đặt ra mục tiêu nào cho riêng bản thân. Tôi chỉ cố gắng hết mình vì đội bóng”, Rooney khẳng định.

Toni Kroos: “Du đấu mùa Hè thật kinh khủng và mệt mỏi”

Kroos mệt nhưng vui vì đội bóng tiến bộ

Đó là chia sẻ của tiền vệ Toni Kroos, sau chiến thắng 4-1 của Real Madrid trong trận giao hữu với Man City vào chiều qua (giờ VN). Kết thúc một mùa giải kéo dài, Kroos khẳng định lịch du đấu mùa Hè khiến anh rất mệt mỏi, nhưng cũng hạnh phúc vì sự tiến bộ của đội bóng.

“Lịch thi đấu như vậy là bình thường với một CLB lớn. Nhưng những chuyến đi dài ngày thế này cũng thật mỏi mệt. Bù lại, chúng tôi được tập luyện nhiều chứ không dành đa số thời gian để tham quan Australia. Real đã ghi đến 4 bàn thắng vào lưới City, chúng tôi đang có phong độ rất tốt”, Kroos chia sẻ.

Sau đây, Real sẽ di chuyển đến Trung Quốc để chuẩn bị cho hai trận gặp AC Milan và Inter, trong khuôn khổ International Champions Cup, trước bay sang Đức dự Audi Cup.

Chuyến du đấu của họ kết thúc ở Oslo, Na Uy để đá giao hữu với đội Valerenga.

Ibra vẫn bất hòa với Van Gaal  

Chia sẻ với Sports Illustrated mới đây, siêu sao Zlatan Ibrahimovic khẳng định mối quan hệ giữa anh với ông thày cũ người Hà Lan, Louis van Gaal vẫn “không tốt”.

Năm 2004, Ibra khoác áo Ajax trong khi HLV Louis van Gaal là GĐKT của đội này. Anh đã mộ tả Van Gaal là một gã “thùng rỗng kêu to”, một “nhà độc tài” trong tự truyện. Đến hôm nay, Ibra vẫn không thay đổi quan điểm đó, nhưng anh khẳng định nó không cản trở nếu anh muốn đến United.

“Cách ông ta làm việc ngày đó không phải cách làm việc của tôi. Đó sẽ là vấn đề lớn nếu chúng tôi lại làm việc cùng nhau. Nhưng sau cùng, chúng tôi là những người chuyên nghiệp. Chúng tôi cần làm việc dù cho nhiều tranh cãi sẽ nổ ra”, Ibra khẳng định.

HLV Rafa Benitez: “Ramos sẽ ở lại Real”

Ramos (giữa) đang được nhiều đội bóng Anh mời chào

Phát biểu sau trận thắng 4-1 trước Man City, HLV của Real Madrid, ông Rafa Benitez chia sẻ về những tin đồn xung quanh mục tiêu chuyển nhượng David De Gea, và khẳng định đội trưởng Sergio Ramos cùng tiền đạo Karim Benzema sẽ ở lại Real, bất chấp sự mời chào của nhiều đội bóng Anh.

“Tôi muốn Ramos ở lại đây từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến CLB, Ramos cũng thấu hiểu điều này”. Tuy nhiên, khi được phóng viên đề nghị trả lời phỏng vấn sau trận đấu, hậu vệ người TBN đã từ chối.

Ông Benitez cũng rất kín tiếng về thương vụ De Gea: “Tôi không biết. Anh ấy vẫn chưa đến đây. Tôi không trực tiếp đàm phán với Man United. Mỗi trận đấu chúng tôi lại thử nghiệm một thủ môn khác nhau và tôi hài lòng với điều này”.

Tương tự là trường hợp của Benzema: “Tôi không chắc chắn. Tôi chỉ hi vọng thôi, rằng cậu ấy sẽ ở lại Real Madrid”. Benzema là người mở tỉ số trong trận đấu chiều hôm qua.

Szczesny sẽ kiểm tra y tế tại Roma vào thứ Hai tuần tới

 Thủ môn của Arsenal đã đạt thỏa thuận cho mượn đến AS Roma. Dự kiến, anh sẽ đến kiểm tra y tế vào đầu tuần tới, trước khi ra mắt CĐV đội áo bã trầu.

HLV Arsene Wenger của Pháo thủ khẳng định tất cả những điều khoản trong thương vụ Szczesny đã được hoàn thành.

Thủ thành 25 tuổi quyết định rời sân Emirates để tìm cơ hội thi đấu, khi không thể cạnh tranh nổi với tân binh Petr Cech và thủ môn số 2, David Ospina.

Theo Sky Sport Italia, Szczesny hiện đã có mặt ở Roma, anh sẽ tiến hành kiểm tra y tế vào thứ Hai hoặc thứ Ba tuần sau. Ở đội bóng mới, anh sẽ cạnh tranh với lão tướng Morgan De Santis cho vị trí trong đội hình xuất phát.

Liverpool hòa nhạt Các Ngôi sao Malaysia

Liverpool (giữa) còn nhiều việc phải làm trước thềm mùa giải mới

Mặc dù Liverpool toàn thắng trong 3 trận giao hữu ở mùa Hè này, nhưng trước Các ngôi sao Malaysia, các học trò của HLV Brendan Rodgers đã không thể tiếp tục mạch toàn thắng của mình. Đội bóng chủ sân Anfield đã bị thủng lưới trước ở phút 13. Hậu vệ Lovren của Liverpool đã mắc sai lầm trong việc theo kèm Patrick Ronaldinho khi để cho cầu thủ này đi bóng vào vòng cấm và ghi bàn vào lưới Adam Bogdan. 

Sau khi để đối thủ dẫn trước, các cầu thủ Liverpool đã nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đến phút 28, khung thành của Các ngôi sao Malaysia đã rung lên sau cú dứt điểm của Jordon Ibe bên phía Liverpool. Các khán giả trên sân Bukit Jalil đã được chứng kiến 1 pha làm bàn đẳng cấp của Ibe. Tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì mà Liverpool có thể làm được trước đội chủ nhà. Sau 90 phút, Liverpool đã hòa 1-1 với Các ngôi sao Malaysia.

Giải quần vợt Thụy Điển mở rộng ấn định 4 cái tên vào Bán kết

Tại giải quần vợt Thụy Điển mở rộng, lão tướng Robredo đón tiếp hiện tượng của giải Mathieu ở trận tứ kết đầu tiên. Ngay trong game thứ 3, tay vợt Tây Ban Nha đã có break từ phía đối thủ, anh kết thúc set 1 với chiến thắng 6-4. Trong set thứ 2, tay vợt Pháp Mathieu tiếp tục sơ hở trong game thứ 6 và mất break. Duy trì lợi thế này, Robredo đã tiến đến chiến thắng 6-3 để giành quyền vào vòng sau.

Đối thủ của Robredo tại bán kết là Zverev. Sau khi để thua 5-7 ở set đầu tiên trước Belluci, tài năng mới nổi của Đức đã có cuộc lội ngược dòng ấn tượng để thắng lại với các tỉ số 6-4, 6-2. Trận đấu sắp tới sẽ là lần thứ 2 tay vợt 18 tuổi này lọt vào bán kết một giải ATP.

Trong khi đó chưa cần đến 1 giờ đồng hồ, tay vợt Pháp Benoit Paire đã hoàn thành trận đấu với Denis Istomin. Anh chiến thắng với tỉ số 6-4, 6-2 và sẽ gặp Cuevas ở trận bán kết thứ 2.

Vincenzo Nibali thắng chặng 19 giải Tour de France

Tay đua người Italy đã về đích đầu tiên với thành tích 4h 22f và 53 giây

Nhà ĐKVĐ Vincenzo Nibali đã có một ngày thi đấu thành công khi giành chiến thắng ở chặng 19 Tour de France. Sau 1 tuần đầu tiên thi đấu đầy khó khăn chặng đua đáng quên ở dãy Pyrenees, Nibali đã khởi sắc ở chặng này bằng việc tách tốp khi cách đích 58km. Tay đua người Italy đã về đích đầu tiên với thành tích 4h 22 phút và 53 giây. Về sau anh là Quintana của đội Movistar với 44 giây nhiều hơn. Ở chặng này Chris Froome của đội Team Sky cán đích thứ 3 với 1 phút 14 giây nhiều hơn Nibali. Tuy nhiên sau 19 chặng Froome vẫn giữ áo vàng với tổng thành tích 78h 34 phút và 34 giây. Đứng thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Quintana và Valverde cùng của đội Movistar.

Hoài Thuận – Mạnh Linh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm