Dortmund thắng to: Gã khổng lồ liệu đã vươn vai?

09/02/2015 14:55 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Dortmund đến sân Freiburg với áp lực nặng nề sau khi nằm ở đáy BXH 2 tuần liên tiếp. Một kết quả không như ý nữa sẽ là thảm họa với thày trò Juergen Klopp. Nhưng cuối cùng họ đã biết cách vượt qua sức ép một cách ngoạn mục.

Với bàn mở tỉ số của Marco Reus và 1 cú đúp của Aubameyang, Dortmund đã thắng 3-0 đầy thuyết phục ngay trên sân của Freiburg. Đây quả thật là một chiến quả hoàn hảo đối với CLB này. Nó giúp họ chấm dứt mạch 6 trận liền không thắng trên mọi mặt trận (gồm 5 trận ở Bundesliga). Kết quả này cũng đã đưa Dortmund tạm thời leo lên vị trí thứ 16 trên BXH với 19 điểm, nhiều hơn 2 đội xếp sau 1 điểm. Nhưng điều quan trọng hơn cả là khúc khải hoàn ở vòng 20 này đã mang niềm tin trở lại đối với Juergen Klopp và các học trò.

Sau trận đấu, ông thầy người Đức đã không thể giấu nổi sự hưng phấn của mình. “Tôi không bất ngờ về sự thể hiện của các học trò. Tôi biết họ có đủ năng lực để làm được điều đó. Các bạn có thể thấy cả đội bóng đã vận hành với sự tự tin. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để trở lại”, HLV Klopp phát biểu trước báo giới.

Tâm lý thỏa mãn ấy của vị chiến lược gia 47 tuổi cũng là điều dễ hiểu. Đơn giản vì Dortmund đã có một màn trình diễn không thể tốt hơn. Đây chính là trận thắng đậm nhất của đội chủ sân Signal Iduna Park tại Bundesliga mùa giải này. Sau 20 vòng đấu, đó mới chỉ là lần thứ 3, Dortmund ghi được 3 bàn thắng trong 1 trận đấu. Ngoài ra đây cũng mới là trận thứ 4, các học trò của Klopp giữ sạch lưới ở Bundesliga 2014-15. Không những thế, ở trận này, Dortmund đã làm sống lại sức mạnh của lối chơi gene-pressing sở trường của mình.

Cả 3 bàn thắng mà đội khách có được đều bắt nguồn từ những tình huống Freiburg bị mất bóng hoặc mắc sai lầm do những pha quây bắt, gây pressing chủ động của các cầu thủ áo vàng. Ở bàn mở tỉ số của Marco Reus, hậu vệ của Freiburg lúng túng chuyền bóng lỗi giúp đội khách có cơ hội đối mặt với thủ môn. Còn ở 2 pha lập công sau đó, Dortmund đã có những pha triển khai nhanh như điện, sau khi cướp được bóng, khiến đối phương hoàn toàn mất phương hướng.

Đây chính là đặc trưng của lối chơi gene-pressing mà Juergen Klopp gây dựng ở Dortmund. Đội bóng vùng Ruhr thường tìm kiếm cơ hội cho mình bằng những pha phản công thần tốc, sau khi đoạt bóng từ đối thủ. Mà nói như Juergen Klopp, gene-pressing là “cầu thủ” kiến tạo tốt nhất. Bàn nâng tỉ số lên 3-0 trong trận gặp Freiburg có thể coi là thứ đặc sản của Dortmund ở thời điểm họ có phong độ đỉnh cao. Từ lúc các học trò của Dortmund cắt được đường chuyền sai của đội chủ nhà cho đến lúc Aubameyang ghi bàn chỉ cách nhau có 8 giây. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chỉ mất đúng 10 chạm với sự tham gia của 5 cầu thủ khác nhau, bóng đã nằm gọn trong lưới của Freiburg.

Nói một cách khác, Dortmund ở trận gặp Freiburg đã mang dáng dấp đáng sợ của mình trong quá khứ. Và hi vọng rằng, gã khổng lồ vùng Ruhr đã thực sự trở lại.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm