Góc nhìn: Sự khó hiểu của Louis van Gaal

13/01/2015 05:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Man United rơi vào cơn bão chấn thương, Louis van Gaal xoay xở rất tốt để duy trì mạch chiến thắng cho Man United. Lúc đội hình đầy đủ, ông lại đưa ra những quyết định khó hiểu, như ở trận gặp Southampton.

1. Van Gaal đã chỉ trích dữ dội giới truyền thông, bằng câu nói: “Các anh chỉ chờ đến lúc này để so sánh tôi với David Moyes”. Sau 21 trận đã qua, bất chấp khoản đầu tư lên tới 153 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Man United của Van Gaal chỉ có được vỏn vẹn 37 điểm, đúng bằng thành tích có được ở mùa giải trước khi Moyes còn tại vị.

Lần đầu tiên sau 27 năm, Man United để cho Southampton giành 3 điểm ngay trên sân nhà Old Trafford. Càng đau xót hơn, khi đó là trận đấu mà đội bóng áo đỏ không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào, thảm kịch từng xảy ra gần nhất cách đây đã... 6 năm.

Van Gaal đã làm hết sức mình, chi ra một khoản tiền khổng lồ, nhưng vẫn đành nhìn các học trò bất lực trước Southampton, đội bóng có lãi nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Tất nhiên chẳng ai cảm thấy luyến tiếc về triều đại David Moyes, nhưng không phải vô cớ để đặt ra những câu hỏi vì sao Man United vẫn thi đấu thiếu sinh khí, cũng như dàn sao của đội chủ sân Old Trafford chưa thể hiện được hiệu quả, và xa hơn là việc Van Gaal để cho người đồng hương Ronald Koeman lấn át mình.

2. Sự lấn át của Koeman được thể hiện ở mọi tuyến, không chỉ về khả năng tổ chức hàng thủ. James Ward-Prowse làm rất tốt nhiệm vụ gây khó dễ cho Michael Carrick, trong khi chiều cao của Victor Wanyama trở thành trở ngại khó vượt qua với Juan Mata. Chỉ có Wayne Rooney là đủ sức gây khó cho hàng thủ Southampton, như phát biểu của HLV Koeman: “Khả năng di chuyển rộng của Rooney khiến chúng tôi cảm thấy bối rối”.

Hàng công của Man United, dù thừa mứa lựa chọn, nhưng lại chẳng tạo ra được dấu ấn đáng kể nào, như lời thú nhận của Van Gaal: “Thực tế chúng tôi có quá nhiều những lựa chọn thiếu chính xác ở bước thứ ba hay thứ tư trong những đợt tấn công của mình”.

Đúng nhưng chưa đủ. Chiến lược gia người Hà Lan còn mắc sai lầm trong việc xây dựng hàng công của Man United nữa. Sơ đồ 3-5-2 rõ ràng chẳng hề lý tưởng chút nào cho các cầu thủ chạy cánh. Cần nhớ rằng đội chủ sân Old Trafford đang sở hữu một người đá cánh đẳng cấp thế giới, đó là Angel Di Maria, bản hợp đồng đắt nhất trong lịch sử Premier League (59,7 triệu bảng).

Nhưng Di Maria hôm Chủ Nhật vừa qua lại bị ném vào một hệ thống thi đấu hoàn toàn xa lạ. Tốc độ của anh đúng là mang đến hiệu quả cho hàng tiền vệ của Man United, nhưng tuyển thủ người Argentina tỏ ra lạc lõng khi phải đá như một tiền đạo lùi.

Trong khi đó, một cầu thủ vốn thường hay đá tiền đạo là Rooney lại bắt đầu trận đấu với vai trò tiền vệ trung tâm. Có lẽ Rooney và Di Maria đáng ra nên được trở lại vị trí quen thuộc của mình, để Man United có thêm một người thường trực trong vòng cấm địa của Southampton.

3. Không chỉ riêng Di Maria và Rooney, Van Gaal còn khiến nhiều người thắc mắc với những lựa chọn khó hiểu khác về nhân sự. Radamel Falcao không có mặt trong danh sách đăng ký, dù là đá chính hay dự bị. Ba hậu vệ đang đạt phong độ tốt gồm Tyler Blackett, Paddy McNair và Jonny Evans lại làm bạn với ghế dự bị.

Chiến lược gia 63 tuổi này giải thích rằng ông muốn tận dụng tốc độ của tài năng trẻ James Wilson, nhưng rồi lại tung Ander Herrera vào thay Van Persie, một quyết định chỉ làm phức tạp thêm tình hình.

Trong cơn tuyệt vọng, Van Gaal quyết định tìm đến phương án B, khi tung Marouane Fellaini vào sân. Đó là điều Koeman đã hình dung ra: “Họ định chơi bóng dài”.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm