Cao Việt Quỳnh xây dựng vũ trụ tiểu thuyết giả tưởng

24/08/2022 08:01 GMT+7 | Văn hoá

Bắt đầu viết văn từ năm 9 tuổi, đến nay, Cao Việt Quỳnh đã xuất bản 3 tiểu thuyết trong bộ truyện giả tưởng đầu tiên, dự kiến có 10 tập. Quỳnh cũng đang tiếp tục thể hiện nhiều ý tưởng mới mẻ trong bộ truyện thứ hai.

'Người sao chổi' của 'tiểu thuyết gia nhí' Cao Việt Quỳnh: Chiến tranh thế giới và các anh hùng người Việt

'Người sao chổi' của 'tiểu thuyết gia nhí' Cao Việt Quỳnh: Chiến tranh thế giới và các anh hùng người Việt

Cao Việt Quỳnh (sinh năm 2008 tại Hà Nội, hiện sống tại TP.HCM) góp vào làn sóng giả tưởng bằng bộ tiểu thuyết "Người sao chổi", dự kiến có 3 tập, mà tập 2 "Cuộc nổi dậy của robot" vừa mới phát hành.

Theo đơn vị phát hành sách cho biết, ba tác phẩm trong bộ Người sao chổi của Quỳnh được các độc giả đón nhận khá tích cực. Thậm chí, tập Người sao chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới có số lượng sách bán ra không thua gì một nhà văn người lớn ăn khách.

Từ viết tay trong vở ô ly

Chia sẻ về việc viết, Cao Việt Quỳnh cho biết em bắt đầu thể hiện những ý tưởng đầu tiên của mình trên những quyển vở ô ly. Ban đầu gia đình chỉ xem đó là sở thích riêng, là thú vui của cậu bé. Sau đó, khi có khách đến nhà chơi, Quỳnh mang ra nhờ cô chú xem thử và được khen hay. Lúc này, mẹ Quỳnh mới chú ý và đọc thử, thấy con có ý tưởng sáng tạo, nên đã động viên viết thành một tiểu thuyết hoàn chỉnh.

Chú thích ảnh
Tiểu thuyết gia nhí Cao Việt Quỳnh

“Lúc đầu có những ý tưởng riêng, em ghi nhớ nó ở trong đầu. Khi đến thời điểm thích hợp, em lấy những ý tưởng đó ra và cho vào câu chuyện của mình. Có nhiều ý tưởng khác nhau và một câu chuyện xâu chuỗi những ý tưởng đó lại” - Cao Việt Quỳnh cho biết.

Bên cạnh việc viết, Quỳnh còn say mê đọc sách. Từ Harry Potter, Sherlock Holmes cho đến Chúa tể những chiếc nhẫn… Đây là một trong những phương pháp em tìm kiếm chất liệu cho câu chuyện. Với Quỳnh, đọc để biết và học hỏi cách diễn tả, xây dựng nên một câu chuyện hấp dẫn. Cậu bé vừa đọc vừa lưu ý những điểm thu hút của bộ truyện và dùng những điều ấy để viết thành một câu chuyện của riêng mình.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống văn chương, từ lúc 2 tuổi, Quỳnh đã có thể tự làm bài thơ đầu tiên về gia đình. Tuy vậy, là một người viết, nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang (mẹ Quỳnh) không khuyến khích con đi theo con đường văn chương, vì biết nghề này rất mệt mỏi và vất vả. Thậm chí, khi biết con có niềm say mê với con chữ, chị đã đặt ra điều kiện và chỉ cho Quỳnh được viết khi hoàn thành các điều kiện đó, nhằm giúp con tìm được sự cân bằng giữa cuộc sống và đam mê.

Chú thích ảnh
Bộ tiểu thuyết đầu tay của Cao Việt Quỳnh

“Việc viết giống như một đam mê, một phương tiện giải trí của Quỳnh. Khi đã thích và đam mê thì luôn rất hăng hái và sung sướng khi được viết. Quỳnh viết nhiều nhất vào dịp nghỉ Tết và nghỉ Hè. Con có thể ngồi viết suốt, cho đến khi không còn ý tưởng, Quỳnh sẽ đọc sách. Khi có tiền nhuận bút đầu tiên, Quỳnh mua một chiếc laptop, dùng nó để tra cứu trên mạng các thông tin, tích hợp lại để viết” - chị Nguyễn Quỳnh Trang chia sẻ.

Với một tác giả nhỏ tuổi, việc duy trì nhịp độ sáng tác đều đặn là việc không dễ dàng. Nhất là khi, Quỳnh đang là một học sinh, phải cân bằng thời gian cho việc học tập, vui chơi và viết lách. Nhưng bằng tinh thần hăng hái và nghiêm túc, Cao Việt Quỳnh đã lần lượt cho ra đời bộ truyện đầu tiên, rồi bộ thứ hai, cùng với đó là nhiều đề cương tiểu thuyết đang trong quá trình thực thiện.

Cho đến thích chỉnh sửa các ý tưởng của mình

Quỳnh chia sẻ: “Đôi khi em dành 1-2 tiếng để viết 3-4 trang mỗi ngày, vì em còn phải bận học và làm bài tập”. Khi được hỏi về các hoạt động giải trí, cậu bé nói thêm: “Em chỉ thích ngồi ở nhà để viết, vì khi viết em có thể chỉnh sửa các ý tưởng của mình”.

Chú thích ảnh

Nhưng viết không chỉ đơn thuần là phương tiện để cậu bé 14 tuổi thỏa mãn cái tôi, đó còn là cách em giao tiếp với thế giới, gửi gắm những tâm tư, suy nghĩ của mình vào câu chữ. Qua tác phẩm của Quỳnh, có thế thấy được tình yêu đất nước và con người Việt Nam hiện lên một cách tự nhiên trong từng địa danh, từng tên gọi. Khi được nhà xuất bản gợi ý nên đổi một số tên nhân vật, địa danh, Quỳnh không đồng ý, vì cho rằng con người Việt Nam rất tài giỏi, hoàn toàn có thể sánh vai với các quốc gia khác.

Ngoài ra, tuy viết về khoa học viễn tưởng, nhưng cậu bé cũng không chọn đi sâu vào khai thác kết cấu, chi tiết của khoa học, mà chỉnh sửa câu chuyện theo ý tưởng riêng, phù hợp với chất văn chương. Quỳnh đặt vào tác phẩm niềm tin về việc phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ Việt Nam và cho rằng người Việt không chỉ thông minh, tài giỏi, mà còn có thể dũng cảm, kiên trì đối phó với những khó khăn.

Có thể thấy, Quỳnh đã tự xây dựng cho mình một ý tưởng văn chương riêng và từng bước hoàn thiện nó bằng ngòi bút của mình. Trong thế giới đó, mỗi nhân vật sở hữu nguồn sức mạnh khác nhau và sử dụng các sức mạnh đó để vượt qua khó khăn, chống lại cái ác. Ngoài đời, cậu bé cũng cho rằng việc con người biết sử dụng sức mạnh để làm việc tốt và giúp đỡ người khác thì đã là một siêu anh hùng. Điều này thể hiện được khát vọng và tình yêu với cái thiện.

Hiện, Cao Việt Quỳnh đang trong quá trình hoàn thiện bộ truyện thứ hai có tên Thế giới rồng, là câu chuyện tiếp nối của Người sao chổi. Tập đầu của bộ truyện đã được gửi đến nhà in. Ở bộ truyện mới này, Quỳnh chọn đi thẳng vào yếu tố giả tưởng với việc xây dựng một thế giới riêng, vượt khỏi phạm vi trái đất. Ở đó, Quỳnh tự nghĩ ra phong tục, tập quán, trang phục… cho thế giới mới và điều khiển nó theo cách mình mong muốn.

Cao Việt Quỳnh sinh năm 2008 tại Hà Nội, hiện em sống và học tập tại TP.HCM.

Trần Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm