Oscar Pistorius thừa nhận đã bắn bạn gái

20/02/2013 16:15 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ở phiên tòa diễn ra ngày hôm qua 19/2 (giờ địa phương), Oscar Pistorius đã đến sớm 2 giờ đồng hồ với hy vọng lý lẽ có thể giúp mình thoát cáo buộc sát nhân và không phải ngồi tù. 



Oscar phủ nhận cáo buộc trước tòa

Nhưng phiên điều trần thứ hai tại tòa án Pretoria đã kết thúc mà vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra bởi Oscar vẫn một mực phủ nhận tội trạng còn Công tố viên khẳng định VĐV người Nam Phi đã cố tình sát hại bạn gái.

Tại tòa, Pistorius xuất hiện với gương mặt buồn bã, tự mình biện bạch. VĐV khuyết tật bắt đầu với lời tâm sự về tình yêu “sâu đậm” với người mẫu Reeva Steenkamp. Tiếp đó, Oscar khẳng định rằng anh đã bắn bạn gái vì nhầm cô là một tên trộm.

Theo lời Oscar, vào buổi sáng định mệnh, anh nghe tiếng động phát ra từ phòng tắm, đinh ninh là Reeva vẫn còn nằm ở trên giường, VĐV 26 tuổi cầm khẩu súng ngắn 9mm và hét lên cảnh báo trước khi bắn nhiều phát vào cửa toilet.

Khi tôi trở lại giường, tôi nhận ra Reeva không ở trên đó. Tôi bỗng dưng khựng lại, nghĩ đến điều tồi tệ nhất, Reeva chính là người trong toilet. Tôi trở lại phòng tắm và gọi tên cô ấy. Tôi cố gắng mở cửa nhưng nó bị khóa bên trong. Tôi vội chạy lại phòng ngủ, mở cửa ra ngoài ban công kêu gọi sự giúp đỡ”, Oscar khai nhận trước tòa sau khi đã tuyên thệ. 



Hình ảnh minh họa tình tiết của vụ án mạng

Sau đó, Pistorius quay lại phòng tắm, dùng cây gậy cricket để phá cửa, phát hiện ra Reeva đổ gục người giữa sàn nhưng vẫn còn sống. Oscar đã gọi điện cho xe cấp cứu và bế bạn gái chạy xuống cầu thang. Nhưng quá muộn, Reeva đã chết trong tay của bạn trai mình.

Nhưng Công tố viên Gerrie Nel không chấp nhận những lý lẽ đó. Theo ông, nạn nhân đã đến nhà Oscar vào chiều hôm trước và vào phòng tắm sau khi cả hai xảy ra cãi vã. Oscar thức dậy vào lúc 3 giờ sáng và lấy súng, bước đến đó kết liễu mạng sống của cô gái. “Cô ấy không thể chạy đi đâu khác, anh ta cũng không thể đi đâu. Mọi chuyện đã được dàn dựng. Tại sao một tên trộm lại tự khóa mình trong phòng tắm?”, Nel phản bác.

Lời khai của Oscar vẫn còn nhiều uẩn khúc và các Công tố viên vẫn đang nỗ lực để đưa sự thật ra ánh sáng. Hiện tại, tòa án vẫn chưa đưa ra quyết định nào và Oscar vẫn sẽ tiếp tục bị giam giữ cho tới phiên điều trần tiếp theo.



Đám tang của người mẫu Reeva

Trong quá trình phiên tòa diễn ra, người thân, bạn bè và gia đình Reeva đã đưa cô tới nơi an nghỉ cuối cùng. Đám tang của siêu mẫu xinh đẹp nhưng xấu số diễn ra lặng lẽ. Một bó hoa trắng được đặt trên tấm vải lớn phủ quan tài Reeva. Thi thể chân dài 30 tuổi được đưa từ Pretoria, nơi diễn ra thảm kịch tang thương về Port Elizabeth, quê nhà của Reeva.

Trước đó, hãng thời trang Pháp Thierry Mugler cũng theo chân Nike và Oakley đã quyết định ngừng hợp đồng tài trợ với Pistorius và thu hồi toàn bộ chiến dịch quảng cáo có sự xuất hiện của VĐV này.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm