Frank Lampard: 'Robin Hood' của... 'gã nhà giàu' Man City

03/01/2015 06:12 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã chi hơn 1 tỷ bảng để mua cầu thủ kể từ ngày các ông chủ Ả-rập mua lại đội bóng này vào năm 2008. Nhưng đến khi bị áp đặt hạn mức chi 60 triệu bảng mỗi kỳ chuyển nhượng, họ lại đang cạnh tranh chức vô địch bằng một cầu thủ miễn phí.

Frank Lampard đã đánh đầu ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho Man City, ngay khi đồng đội của anh còn đang hoảng hốt vì lợi thế dẫn 2-0 bốc hơi chỉ sau 3 phút.

Đó là bàn thắng thứ 176 của Lampard ở Premier League, đưa anh lên xếp thứ tư trên danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử giải đấu.

Đó là bàn thắng thứ năm của Lampard trong mùa giải Premier League này, mang về tổng cộng 13 điểm cho đội bóng áo xanh dương.

Ngày 21/9/2014, Lampard vào sân từ phút 78, chỉ mất 7 phút để sút tung lưới đội bóng cũ Chelsea. Các CĐV của Chelsea tức nghẹn, nhưng vẫn vỗ tay chúc mừng Lampard vĩ đại. Anh đã từng là của họ nhưng hiện thời không còn là của họ. Anh đã cứu kình địch Man City thoát thua.

Ngày 27/9/2014, Lampard vào sân ở phút 72, ghi bàn ở phút 87, ấn định thắng lợi 4-2 cho Man City trước Hull City.

Ngày 30/11/2014, Lampard vào sân từ phút 65, ghi bàn ở phút 80 trong chiến thắng Southampton 3-0.

Ngày 13/12/2014, Lampard đá có 60 phút vẫn ghi bàn duy nhất giúp Man City thắng Leicester City 1-0.

Cho đến hôm qua, Lampard đã ghi 5 bàn cho Man City tại Premier League, 7 bàn cho Man City trên mọi giải đấu (2 ở League Cup), kiến tạo 1 bàn và ghi 4 bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị.


Lampard mang về 13 điểm cho Man City sau 5 bàn ghi từ 4 lần vào sân từ ghế dự bị.

Anh đích thực là một "siêu dự bị". Và HLV Manuel Pellegrini đang dùng một cựu cầu thủ Chelsea để đấu lại chính Chelsea trong cuộc đua vô địch Premier League.

Chẳng thế mà Hội CĐV Third Rail của CLB New York City đã giận dữ khi Lampard gia hạn hợp đồng cho mượn để ở lại Man City đến cuối mùa giải này. Họ viết một bức “tâm thư” gửi đến NYC, phản ánh rằng cảm thấy bị lừa dối vì đã mua vé cả mùa của CLB để xem những ngôi sao như Lampard, nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ được xem Lampard qua TV.

Đó là một cuộc “trốn chạy” kỳ lạ của Lampard, như thể David Beckham đã nhiều lần trốn chạy MLS nhân những dịp giải đấu nghỉ ngơi để trở về châu Âu hít thở không khí bóng đá đỉnh cao.

Cựu HLV của CLB New England Revolution, ông Steve Nicol trả lời ESPN về chữ kí mới của Lampard: “Thảm họa, rõ ràng là thảm họa. Thảm họa cho những CĐV, thảm họa cho MLS. Tôi muốn nghe lời giải thích từ Ủy viên hội đồng MLS Don Garber”.

Đầu mùa giải này, HLV Arsene Wenger cũng chỉ trích thương vụ Lampard sang Man City thông qua con đường NYC. Ông Wenger phát hiện ra rằng đây là thương vụ để lách luật Công bằng tài chính của Man City: Thông qua CLB NYC, vốn thuộc sở hữu của City Football Group, một tập đoàn do các ông chủ Ả-rập làm chủ, giảm chi phí đầu tư của Man City để sở hữu những cầu thủ tốt.

Lampard đang kẹt ở giữa những tranh cãi về luật lệ, tình yêu, và khao khát chơi bóng đá đỉnh cao của chính anh.

Nhưng càng rắc rối, anh lại càng mang dáng dấp của một người hùng vĩ đại, người cứu Man City khỏi sức ép từ án phạt của Luật công bằng tài chính, và bằng tài năng của mình, giải cứu "gã nhà giàu" thành phố Manchester khỏi những tình huống hiểm nghèo.

Một Robin Hood ngược đời, của những "gã nhà giàu".

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm