Cấm được thì cứ cấm!

05/08/2014 14:40 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Thỉnh thoảng lại có một cơ quan chức năng nào đó ra một cái lệnh cấm. Tất nhiên không phải bỗng dưng.

Ngành văn hóa thấy ca sĩ lên sân khấu ăn mặc thiếu thốn vải quá, như thế ngoài chuyện thuần phong mỹ tục, còn tố cáo tình trạng ế ẩm của ngành dệt may - chẳng hạn thế - nên cấm người biểu diễn lên sân khấu mặc đồ quá ngắn. Ngành y tế thấy người thấp bé nhẹ cân không nên sử dụng xe gắn máy nên cấm vòng một khiêm tốn đi lại bằng xe có động cơ. Những ví dụ như vậy rất nhiều. khó kể ra hết được.

Mới nhất gần đây, người ta nhận thấy tốc độ tiêu thụ rượu bia tại Việt Nam tăng nhanh chóng qua các năm. Trong năm 2012 mức tiêu thụ bia của cả nước là 2,8 tỉ lít thì đến năm 2013 mức tiêu thụ bia đã là hơn 3 tỉ lít. Số bia sản xuất trong nước là 2,9 tỉ lít không đủ cung cấp cho nhu cầu uống bia của người Việt. Tương tự, tình hình tiêu thụ rượu cũng ngày càng tăng lên với 63 nghìn lít năm 2012 đã tăng đến gần 68 nghìn lít trong năm 2013. Nước ta là nước tiêu thụ bia cao thứ 3 tại châu Á chỉ sau Nhật Bản và Trung Quốc.

Trước những con số ấy, ngành sản xuất rượu bia có thể vui, nhưng các ngành giao thông, an ninh, chăm sóc sức khỏe... thấy như thế khó mà vui được. Ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế buồn bã cho biết rằng 90% đàn ông Việt Nam uống rượu, bia và cứ trong 4 người thì có 1 người sử dụng rượu, bia ở mức độ có hại, tương đương với 6 cốc bia hơi mỗi ngày. Ngành an ninh cũng lập tức thống nhất rằng việc lạm dụng rượu bia gây ra nhiều tác hại cho người sử dụng và cho xã hội. Uống quá nhiều rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người uống mà còn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình, gây mất trật tự an ninh xã hội, là nguyên nhân của tình trạng tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc... Thế nên mới đây, tại dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia do Bộ Y tế đang xây dựng là quy định cấm bán rượu bia sau 22h hàng ngày.

Đương nhiên, ngoài thói quen cứ thấy dự thảo luật nào cũng... phản đối, như thông lệ của chúng ta, thì tính khả thi của quy định cấm bán bia, rượu sau 22h tại một số địa điểm trong dự thảo luật được coi là khó ngay với chính Ban soạn thảo. Do vậy, luật chưa ban hành, người ta đã bàn cách lách luật. Quả thật lách luật này dễ còn hơn trẻ con ăn kẹo. Chỉ cần lúc 21h30 đi mua mấy két bia về uống thả giàn là yên tâm!

Cấm được cái gì thì cứ cấm, bà chủ quán nước chè vỉa hè nói vậy đầy chán nản. Tranh luận với các nhà soạn thảo văn bản ở các cơ quan nhà nước là việc cực kỳ khó khăn. Tuần trước đã loạn hết cả lên việc tái giá thì không được phong Mẹ Việt Nam anh hùng, dù chẳng có luật nào cấm tái giá. Việc cấm bán rượu bia sau 22h rõ ràng cấm cho vui, cho người ta tranh luận rầm rộ, đỡ tẻ, chứ cấm làm sao được mà cấm!

Nhưng có một cái cấm nho nhỏ vào ngày hôm nay, thì có thể được, một người khách nói vậy. Bộ Công thương đang dự thảo tại Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia mà theo đó người trực tiếp bán bia phải mặc trang phục riêng; không hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực kinh doanh…

Cấm khạc nhổ trong khu vực bán bia, chuyện nhỏ tí teo thật, nhưng ngẫm lại rất cần và có tính khả thi. Thôi hy vọng chuyện này làm được, ít ra người bán bia ủng hộ.

Người bán bia có quyền khạc nhổ tại chỗ bán bia sau 22h, nếu cần bổ sung quy định thì thêm dòng ấy cho chặt chẽ.

Cấm được thì cứ cấm thôi!

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm