Cám cảnh VĐV đua xe đạp Timor Leste vừa thi đấu vừa tự sửa xe tại SEA Games 32

09/05/2023 14:54 GMT+7 | SEA Games 32

VĐV Joao Bosco của đội đua xe đạp MTB thuộc đoàn thể thao Timor Leste đã "một mình một ngựa" thi đấu tại SEA Games 32.

VĐV đua xe đạp Timor Leste vừa thi đấu vừa tự sửa xe

VĐV Joao Bosco là tay đua của đội MTB, anh cũng là thành viên hiếm hoi tham dự môn đua xe đạp SEA Games 32 của đoàn thể thao Timor Leste. Dễ hiểu vì sao người hâm mộ luôn chứng kiến Joao Bosco cô đơn một mình khi đại diện cho quốc gia mình tham gia thi đấu tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Đáng nói, Bosco còn phải tự túc từ A tới Z trong thời gian thi đấu tại Campuchia. Ở nội dung đua xe băng đồng hôm 7/5, đại diện của Timor Leste đã phải lo toan mọi thứ trước khi bước vào tranh tài.

Cám cảnh VĐV đua xe đạp Timor Leste vừa thi đấu vừa tự sửa xe tại SEA Games 32 - Ảnh 2.

VĐV Joao Bosco phải tự túc lo toan từ A tới Z

Nhiều người cảm thấy xót xa khi chứng kiến Bosco từ một vận động viên lo thi đấu, lại còn phải xắn tay áo sửa xe, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ quần áo thuốc men để đảm bảo cho phần thi của mình.

Ở SEA Games 32, Bosco tham gia thi đấu trong 2 ngày là 7 và 8/5, sau đó, anh lặng lẽ trở về quê nhà "không kèn không trống". Sự cô đơn của các VĐV đại diện cho dân tộc "đem chuông đi đánh xứ người" khiến nhiều người cảm thấy buồn thay cho những trường hợp như Bosco.

Cho tới lúc này, Timor Leste vẫn là đoàn thể thao để lại nhiều câu chuyện khó tin nhất tại SEA Games năm nay khi thường xuyên "bỏ rơi" VĐV của mình trong các nội dung mà họ tham dự.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm