Cái ao nhỏ và tấm áo rộng...

23/08/2023 12:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

Một chiến thắng cách biệt tối thiểu trước Philippines đủ để cho U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng để vào bán kết. Về mặt kết quả thì không có gì để phàn nàn, nhưng có lẽ những gì diễn ra tại Thái Lan cũng không khác mấy so với SEA Games 32 trên đất Campuchia.

Khoảng 20 phút cuối trận, HLV Hoàng Anh Tuấn tung Quốc Việt và Văn Trường vào sân. Họ là những người giàu kinh nghiệm, hợp cùng Khuất Văn Khang trên mặt trận tấn công thì về lý thuyết là nhân đôi sức mạnh, nhưng vẫn không thể chọc thủng lưới của Philippines thêm lần nào nữa ngoài bàn thắng của Hữu Tuấn ở phút 17. Có thể đây là trận đấu mà U23 Việt Nam không nhất thiết phải tung hết sức và thắng đậm, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao không làm như vậy?

Danh sách 23 cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn dự giải Đông Nam Á này có đến 16 cầu thủ đến từ các đội bóng đang thuộc nhóm phải tranh vé trụ hạng tại V-League cũng như hạng Nhất. Còn trong danh sách một đội U23 khác của HLV Troussier vừa triệu tập, cũng có 16 cầu thủ có xuất phát tương tự, thậm chí có nhiều cầu thủ còn đá tại giải hạng Nhì. Tất nhiên là vẫn còn một số cầu thủ trẻ vẫn chưa được bổ sung do còn đá lượt cuối cùng V-League của các đội thuộc nhóm tranh vô địch, nhưng rõ ràng, việc gọi rất nhiều cầu thủ đến từ những giải đấu hạng thấp chẳng khác gì "vét sạch" mọi khả năng.

Nên việc U23 Việt Nam chỉ thắng Philippines 1-0 chưa hẳn là chủ động giữ chân hay không đá hết sức. Có thể trình độ của chúng ta chỉ đến thế. Trong đội của ông Hoàng Anh Tuấn, khá nhiều người chơi bóng quốc tế suốt 2 năm qua, nhưng quan sát về trình độ thì khắt khe mà nói, họ không vượt qua được các giới hạn vốn đã nhìn thấy từ trước.

Cái ao nhỏ và tấm áo rộng... - Ảnh 1.

U23 Việt Nam vẫn có những vấn đề về khả năng dứt điểm cũng như tận dụng cơ hội ghi bàn. Ảnh: Song Ngọc

Ví dụ như Khuất Văn Khang chơi khéo léo, thông minh nhưng lại tranh chấp yếu. Văn Trường thì chịu khó di chuyển, chọn chỗ rất hay, nhưng cứ sút thì bóng văng lên trời. Nói cách khác, khả năng tiến bộ của lứa U23 là không nhanh, có đá thêm 1-2 năm nữa thì cũng chưa chắc tạo ra sự khác biệt.

Nhìn từ trận đấu với Philippines, có thể thấy bóng đá trẻ Việt Nam vẫn chỉ ở trạng thái "nhỉnh hơn một chút" tại sân chơi khu vực. Chúng ta có thể sở hữu nhiều cơ hội thắng trận, nhưng việc áp đặt thế trận và giài quyết trận đấu theo ý của mình, thì lại không có.

Toàn trận đấu, dù kiểm soát bóng lên đến 75-78% nhưng tổng số cú sút cầu môn của U23 Việt Nam chỉ là 12, một con số khá khiêm tốn đối với đội ở "chiếu trên". Bàn thắng có thể ít, vì nhiều lý do, như thiếu may mắn chẳng hạn. Nhưng cầm bóng nhiều, chơi tấn công mà số cú sút chất lượng không nhiều lại là vấn đề về mặt kỹ năng, trình độ.

Sự lãng phí đó tại khuôn khổ Đông Nam Á về lâu dài, sẽ khiến chúng ta nhận hậu quả khi đối đầu với các đội mạnh hơn, nơi cần chắt chiu cơ hội cũng như một thái độ chuyên nghiệp, hiệu quả hơn trong tư duy chơi bóng. Nó khiến cho chúng ta ở trong áo thì thấy chật, mà ra ngoài thì lại thấy cơ thể mình bé nhỏ trong một tấm áo rộng.

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm