CAHN lại chờ Quang Hải và Filip Nguyễn toả sáng

06/07/2023 05:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tâm điểm của vòng 1/8 tuần này sẽ là màn đọ sức không khoan nhượng của 2 đại biểu Thủ đô là Hà Nội FC và Viettel. Đối thủ của đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp đội thắng ở cặp CAHN đối đầu Nam Định.

Trận cầu này cũng sẽ được CĐV Thủ đô chờ đón khi Filip Nguyễn và Quang Hải có thể ra mắt người hâm mộ tại sân nhà. Ở trận đấu tuần qua tại Hòa Xuân, bộ đôi này đã không thể làm nên chuyện trong trận đầu tiên cho CLB khi CAHN bị đứt mạch bất bại ở con số 10.

Thua đội cuối bảng khi đó là SHB Đà Nẵng, CAHN lại đối diện sự hoài nghi về năng lực chinh phục. Tại Cúp quốc gia, nơi các CLB phải loại nhau trực tiếp, CAHN có thể sẽ phô bày điểm yếu về kinh nghiệm trận mạc.

Lúc này, Nam Định cũng chỉ còn một mục tiêu thực tế là Cúp quốc gia. Và biết đâu khi đối chọi với đội bóng thân quen với họ, CAHN cũng khó cầm chắc chiến thắng. Ở V-League 2023, Nam Định đã sớm chào thua CAHN tới 4 bàn không gỡ tại Hàng Đẫy.

Càng tiến xa, các đại biểu Thủ đô sẽ phải sớm loại bỏ lẫn nhau và có thể chỉ một cái tên đủ điều kiện vào vòng 4 đội mạnh nhất. Tại đó, đối thủ chờ đón họ nhiều khả năng là những CLB trong Top 8 khác như Bình Định hoặc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở nhánh đấu này, sự khắc nghiệt rõ ràng là cao hơn hẳn.

Trong khi đó, do rơi vào nhánh đấu nhẹ ký, HAGL của HLV Kiatisuk sẽ có thể tiến sâu nếu đánh bại một B.Bình Dương đang khốn khổ ở V-League 2023. Đội bóng phố Núi là những người đang có được lợi thế lớn cho tới hiện tại. HLV Kiatisuk đã vừa thổ lộ rằng, ông lo ngại các học trò sẽ gặp áp lực tâm lý nặng nề sau khi rơi khỏi Top 8 sau lượt đi mùa giải năm nay.  

Lại chờ Quang Hải và Filip Nguyễn - Ảnh 1.

Quang Hải sẽ có màn ra mắt CĐV CAHN trên sân Hàng Đẫy tại Cúp QG. Ảnh: Minh Hoàng

HAGL không muốn công khai nỗi thất vọng và cách tốt nhất để họ khỏa lấp sầu muộn chỉ còn ở đấu trường Cúp quốc gia, nơi đoàn quân của "Zico Thái" còn nguyên hy vọng vô địch.

HAGL có Cúp để vớt vát một mùa giải thất vọng và B.Bình Dương lúc này là đối trọng khỏi phải nói, không quá khó để đội chủ sân Pleiku cho phơi áo. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hiện tại chỉ còn mục tiêu lớn duy nhất là làm sao thoát khỏi vị trí bét bảng, qua đó trụ lại V-League. Cúp quốc gia lúc này là điều xa xỉ. Bởi lẽ, như HLV Lê Huỳnh Đức từng chê bai các học trò rằng, họ thiếu từ thể lực đến tinh thần để hy vọng vào một màn "lột xác".

B.Bình Dương khó lòng mơ chiến thắng ở Cúp quốc gia, dù HAGL không phải là cái tên quá vượt trội. HLV Lê Huỳnh Đức có thể sẽ cho ra sân nhiều cầu thủ chưa được thi đấu nhiều từ đầu năm, còn lại mục tiêu lớn nhất vẫn là giữ chân các trụ cột để họ không chấn thương ở thời khắc quyết định cận kề.

HAGL nếu đánh bại B.Bình Dương, họ sẽ chỉ gặp một đại diện ở giải hạng Nhất tại vòng tứ kết. Sau đó, đối thủ ở bán kết của họ rất dễ là Thanh Hóa, CLB được nhận định là ưu tú nhất ở nhánh đấu hiện tại. Thanh Hóa sẽ có lợi thế vòng 1/8 khi gặp Bà Rịa - Vũng Tàu ngay tại sân nhà. Và cũng như HAGL, đối thủ chờ họ tại tứ kết là đại diện khác của giải hạng Nhất.

Nhánh đấu của Thanh Hóa và HAGL trái ngược hoàn toàn với phần còn lại, bởi ở phía đối diện, những đại diện nhóm đầu V-League như CAHN, Hà Nội FC, Viettel hay Bình Định hứa hẹn sẽ phải chạm trán nảy lửa để giành quyền đi tiếp. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm