Cafe đầu tuần: Tha thứ cho cái chân "hư" của De Gea

24/04/2023 15:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

MU có lẽ sẽ phải tìm một thủ môn khác thay De Gea, nếu ông Ten Hag vẫn muốn có người có thể chơi bóng từ phần sân nhà. Nhưng câu chuyện không đơn thuần như vậy.


1. Khi nói về thủ thành Ederson, lựa chọn số một của Man City hiện tại, HLV Pep Guardiola tỏ ra rất phấn khích: "Chúng tôi không thể có một thủ môn nào tốt hơn Eddie. Cậu ta phù hợp hoàn hảo với lối chơi của chúng tôi".

"Ảnh hưởng của cậu ấy tới đội ngũ là khổng lồ. Sự điềm tĩnh và cách cậu ta đối mặt với những phút thăng trầm thật đáng chú ý", Pep cắt nghĩa thêm. 

Nhưng tờ The Athletic đã đi sâu hơn vào các thống kê của thủ môn người Brazil đã ba lần giành Đôi Găng Vàng trong vài mùa giải qua, và khám phá ra rằng anh không hề sở hữu số lần cản phá nhiều, dù anh đã giữ sạch lưới 100 trận cho City. 

Ederson rất tốt ở các thống kê khác, như là... số đường chuyền chính xác, hay khả năng ngăn chặn các quả tạt, tóm lại là có liên quan đến tổ chức hàng thủ. Anh không phải mẫu thủ môn theo quan niệm truyền thống. 

Trong bộ phim tài liệu "Barcelona, đường đến thành công", có một chi tiết cho thấy rõ vì sao Ederson lại là mẫu thủ môn Pep "yêu" đến thế: Trong một trận Kinh điển diễn ra ở Bernabeu, Victor Valdes chuyền sai địa chỉ ngay đầu trận, và Barca phải chịu bàn thua rất sớm. Pep không hề phàn nàn về sai lầm ấy. 

Thậm chí vài phút sau, Valdes suýt phạm một sai lầm tương tự khi cố ban bật với trung vệ. Pep vẫn không nói gì. Cuối cùng, Barca lội ngược dòng và thắng 3-1. 

Guardiola sau này có nói một câu đáng nhớ, đại loại rằng các anh là con người và có thể sai lầm, "tôi có thể tha thứ cho sai lầm, nhưng không tha thứ cho ai không cố gắng 100%". Một thủ môn cản phá giỏi và cố không phạm sai lầm, trong mắt Pep, không đáng giá bằng một người có thể sai lầm, nhưng dám chơi bóng và tuân thủ triết lý của ông. 

Cà phê đầu tuần: Tha thứ cho cái chân "hư" của De Gea - Ảnh 1.

Đối với những HLV như Pep Guardiola, một thủ môn có thể phạm sai lầm, nhưng phải tuân thủ triết lý bóng đá của ông

2. Giờ hãy nói về sai lầm của David De Gea: Anh bị chỉ trích rất nhiều vì đường chuyền không tốt cho Harry Maguire khiến MU thủng lưới trong trận thua Sevilla 0-3 ở Europa League. Các khán giả muốn De Gea phải chơi chân tốt hơn, chứ không phải kiểu "ném gạch" đồng đội như vậy. 

Nhưng bạn hãy thử nhìn phản ứng của Pep Guardiola với sai lầm của Valdes để hiểu rằng những người chỉ trích đang mâu thuẫn đến thế nào: Nếu họ muốn một thủ môn chơi chân tốt hơn dưới áp lực, họ phải chấp nhận rằng anh ta có thể sai lầm. Nếu De Gea phá bóng dài lên phía trên, anh đã chọn một phương án an toàn, nhưng dễ dàng, và trong con mắt của Pep, người tôn thờ kiểm soát bóng, đó có lẽ mới là điều ông "không tha thứ". 

Thế nên, một sai lầm kiểu vậy của thủ môn thường nói lên nhiều điều về HLV và các CĐV đội bóng của anh ta, hơn là chính bản thân De Gea. 

Tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng, De Gea là một chuyên gia cản phá, không phải người khéo chân bẩm sinh. Nếu ông Erik ten Hag, cũng như các CĐV, phàn nàn quá nhiều về một "tai nạn" trong trận đấu mà thực sự MU lép vế hơn hẳn này, thì ông và họ không hề muốn De Gea trở nên tiến bộ hơn, ở khâu kiểm soát trái bóng. 

Là một thủ môn có phản xạ phi thường, De Gea đã nhiều lần cứu MU những bàn thua mười mươi, và tất nhiên là ai cũng phấn khích với điều đó. Tức là ở mặt mạnh của mình, thủ thành người TBN không có gì đáng để chê trách. 

Cà phê đầu tuần: Tha thứ cho cái chân "hư" của De Gea - Ảnh 2.

De Gea là một chuyên gia cản phá, không phải người khéo chân bẩm sinh

3. Nhưng việc MU có thay đổi được triết lý chơi bóng hay không phụ thuộc vào chính ý niệm của tất cả về vị trí mà De Gea đang nắm giữ: Họ sẽ tiếp tục xài năng lượng và adrenaline của mình cho những pha bay người cứu thua đẹp mắt, hay là một lần cố gắng thông cảm cho một thủ môn cố gắng bỏ qua sở trường để chơi theo triết lý nhưng phạm sai lầm? Đấy có thể là thời điểm mang tính "sinh tử" ở một môn thể thao nhiều biến cố như bóng đá: MU có lẽ sẽ phải tìm một thủ môn khác, nếu ông Ten Hag vẫn muốn có người có thể chơi bóng từ phần sân nhà. 

Bạn có thể tự hỏi rằng nếu Pep mắng mỏ Valdes vì sai lầm sau khi cố gắng chơi bóng sệt từ phần sân nhà, liệu anh có thể trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của Barca nhiều năm sau?

Phạm An

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm