Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đón Tết

25/01/2014 07:45 GMT+7 | Thế giới



(Thethaovanhoa.vn) - Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, chúng tôi có dịp trở lại vùng biên Giang Thành (Kiên Giang), thăm những người lính đứng chân trên địa bàn để cùng nhau bảo vệ cho vùng biên được yên bình, giúp bà con vui Xuân, đón Tết. Một trong những đơn vị đó là Đại đội Bộ binh 2, Tiểu đoàn Bộ binh 519, Trung đoàn Bộ binh 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang), đứng chân trên địa bàn xã Tân Khánh Hòa.

Nằm bên dòng kênh Vĩnh Tế hiền hòa bốn mùa nước ngọt quanh năm, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 2 cùng sát cánh với địa phương và nhân dân ra sức cùng nhau xây dựng nông thôn mới, giữ gìn cho một vùng biên luôn yên bình. Trong không khí chuẩn bị đón Tết, những ngày này cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang tất bật làm cỏ, tỉa hoa, “làm mới” những hàng cây trong khuôn viên bằng "bộ áo" sơn màu trắng trông thật đẹp, sửa sang công sự, trực sẵn sàng chiến đấu… Trung úy Nguyễn Văn Tiếng, Bí thư Chi đoàn của đơn vị, mặc dù rất bận rộn lên kế hoạch để chuẩn bị trước, trong và sau Tết sao cho chu đáo, để anh em và người thân cùng nhau đón một cái Tết ở đây thật ý nghĩa, nhưng khi gặp khách thì rất vui mừng. Trung úy Tiếng cho biết: Đến giờ thì kế hoạch đã làm xong chỉ còn chờ cấp trên phê duyệt.

Lịch hoạt động đón Tết cũng như thông lệ hàng năm, vào ngày 27/1, các chị em Hội Phụ nữ ở xã Tân Khánh Hòa và bà con sinh sống gần đơn vị tập trung gói bánh tét cùng với lính; ngày 28-29/1 diễn ra các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao với các đơn vị biên phòng, xã Đoàn, Hội Phụ nữ xã Tân Khánh Hòa; trước giờ giao thừa tổ chức hái hoa dân chủ với chủ đề “Mỗi ngày học một điều luật”, giao lưu văn nghệ và đón giao thừa. Các ngày Tết còn lại sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với đoàn viên thanh niên địa phương và bạn bè, người thân của cán bộ, chiến sĩ.

Thượng úy Danh Hoàng Quý, Đại đội phó Đại đội Bộ binh 2 cho biết: Mỗi năm, khi Tết đến, đơn vị có chủ trương cho tất cả bạn bè, người thân của cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cùng đến chia vui để anh em đỡ nhớ nhà, nhớ quê, cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thượng úy Danh Hoàng Quý bộc bạch: Ngày thường nhớ nhà vậy, chứ mỗi năm Tết đến muốn về ăn Tết cùng gia đình, bạn bè thì lại nhớ bạn bè, đồng nghiệp của đơn vị. Cũng vì vậy mà đã 13 cái Tết ở đơn vị, tôi đều có mặt cùng vui với anh em. Năm nay, vợ con ở quê huyện Giồng Riềng lên kế hoạch cùng đón Tết tại đơn vị cùng chồng.

Cùng chung vui với người lính đóng quân trên vùng biên này, hàng năm luôn có mặt các mẹ, các chị ở xã Tân Khánh Hòa và bà con gần đơn vị. Bà Trần Thị Kim Tư, Trưởng Khối vận xã Tân Khánh Hòa, bộc bạch: Năm nào cũng vậy, mỗi khi Tết đến, xã đều cử các chị em đến tiếp giúp và chia vui với các người lính ở đây, như gói bánh tét, giao lưu văn nghệ…, tạo không khí vui tươi để anh em bộ đội đỡ nhớ nhà, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không chỉ thường xuyên bám địa bàn, kết hợp với lực lượng công an, xã đội hàng đêm tổ chức tuần tra trên địa bàn dọc tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 2 còn thường xuyên giúp dân sửa đường, bắc cầu, xây nhà… Qua đó, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ với nhân dân ngày càng gắn bó.

Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân giúp cán bộ, chiến sĩ Đại đại Bộ binh 2 gần dân, hiểu dân và nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân trước sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong năm 2013, đơn vị sửa chữa hơn 6 km đường giao thông nông thôn giúp dân ở ấp Tà Teng, xã Phú Mỹ. Trong đợt hành quân dã ngoại tháng 3/2013, Đại đội phối hợp với chính quyền xã Phú Mỹ (Giang Thành), vận động nhân dân trồng rau quanh nhà, tạo nguồn thức ăn, cải thiện bữa ăn. Cán bộ, chiến sĩ tích cực xới đất, lên luống gieo hạt và chăm sóc vườn rau.

Sau 10 ngày đơn vị làm 2 “vườn rau tình nghĩa” cho nhân dân, mỗi vườn có diện tích 50m2, có hàng rào bao quanh. Đơn vị còn phối hợp với Bệnh xá tỉnh phát 300 suất thuốc cho nhân dân xã Thuận Yên (thị xã Hà Tiên); phát quang bụi rậm, làm vườn mẫu trồng thanh long; hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ Đại đội còn trích từ quỹ tăng gia sản xuất để thăm, tặng 120.000 đồng cho hai cụ, một vợ liệt sĩ và một neo đơn ngụ ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa... Ngoài ra, đơn vị thường xuyên tuyên truyền các văn bản giao thông, nghĩa vụ quân sự cho nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 2 luôn sẵn lòng giúp nhân dân nên được nhân dân tin tưởng, sẵn sàng cho đơn vị ở nhờ nhà, khu vườn khi hành quân qua. Khi dựng nhà, sửa nhà mà thiếu lao động, dân nhờ cán bộ, chiến sĩ giúp. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 2 để lại hình ảnh đẹp về anh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Lê Sen - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm