Tennis: Chuyện gì đang xảy ra với Nadal?

21/08/2015 14:14 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuốn tự truyện “Rafa – My story” của mình, Rafael Nadal chia sẻ rằng anh không bao giờ cảm thấy bình thường được với việc thất bại và rất ghét nó. Vậy thì với một năm thi đấu tệ hại như bây giờ, Nadal đang thấy sao?

“Nhà vua” đã mất hết sức mạnh

Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn, ở Rogers Cup vừa qua, “ông vua đất nện” đã phải hứng chịu chiến bại đầu tiên trước đối thủ người Nhật Bản Kei Nishikori sau2 set đấu với các tỷ số 2-6, 4-6. Chẳng nhiều người còn bất ngờ và sốc về những thất bại thế này với một Nadal giờ chỉ còn đứng số 9 thế giới. Thực ra thì trước đó, cựu số 1 thế giới chỉ đứng thứ 10 nhưng chức vô địch tại Hamburg hồi đầu tháng 8 vừa qua đã giúp cho Nadal tiến thêm 1 bậc trên BXH ATP. Đó cũng là danh hiệu thứ 47 trên sân đất nện của Nadal, thứ hai tại Hamburg.


Trong cuốn tự truyện “Rafa – My story” của mình, Rafael Nadal chia sẻ rằng anh ghét thất bại

Mới chỉ hơn 1 tháng trước, tay vợt người Tây Ban Nha đã bị loại ngay tại vòng 2 Wimbledon bởi một đối thủ ngoài top 100 như Dustin Brown. Nhưng đó chưa phải là ký ức tệ nhất của năm nay. Hồi đầu mùa hè, ngay trên chính thánh địa Roland Garros của mình, Nadal cũng đã để thua trận đầu tiên sau 6 năm tại tứ kết. Người đánh bại anh, không ai khác, chính là tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic. Còn ở Australian Open hồi đầu năm, Nadal cũng chẳng thể vượt qua Tomas Berdych ở tứ kết, tay vợt từng bị anh đánh bại 17 lần liên tiếp trước đó. Mùa giải năm nay tóm gọn lại bởi rất nhiều cái “lần đầu tiên” đáng buồn như thế.

Tất cả những điều này đều do một nguyên nhân chính: Chấn thương. Dù rằng Nadal vẫn nổi tiếng là tay vợt “chịu đòn” tốt nhất thế giới nhưng đó là hệ quả của việc phải liên tiếp chống chọi với những cơn đau dai dẳng. Bằng chứng - suốt 10 năm qua, gần như không mùa giải nào qua đi mà Nadal không dính chấn thương.


. Suốt từ đầu mùa giải tới nay, Nadal mới chỉ giành được những danh hiệu khiêm tốn ở Hamburg, Stuttgart và Argentina Open

Trong quá khứ, những giải Grand Slam là nơi mà người ta luôn được thấy 1 Nadal hội tụ của sự bền bỉ, sức mạnh thể lực tuyệt vời và những cú đánh bóng hiểm hóc. Năm nay điều đó không còn nữa, thay vào đó là câu hỏi: “Điều gì đang xảy ra với Rafa vậy?” US Open sắp tới sẽ không phải ngoại lệ, nơi mà người hâm mộ một lần nữa nhìn vào Nadal mà dò xét khả năng có thể vào sâu giải đấu của anh.

Nếu như tay vợt 29 tuổi không thể vô địch US Open, nó sẽ đánh dấu năm đầu tiên trong 10 năm anh không giành được bất kỳ danh hiệu Grand Slam nào. Suốt từ đầu mùa giải tới nay, Nadal mới chỉ giành được những danh hiệu khiêm tốn ở Hamburg, Stuttgart và Argentina Open. Trong 8 lần đối đầu với các tay vợt top 10 năm nay, anh chỉ thắng được 2 và thua tới 6.

Một nhà cựu vô địch US Open khác, Andy Roddick đã từng lên tiếng cho rằng Nadal sẽ không thể giành ngôi vô địch tại Flushing Meadows năm nay và thậm chí còn nhấn mạnh với BBC rằng “có thể cậu ấy sẽ chẳng có được danh hiệu Grand Slam nào nữa”.

Lời khuyên nào cho Nadal?

Bây giờ, 2 trong số những HLV quần vợt thành công nhất là Larry Stefanki và Nick Bollettieri cũng cho rằng đã đến lúc Nadal cần phải thay HLV của mình – người chú Toni Nadal. Hai người này cho rằng nếu “ông vua đất nện” muốn lấy lại phong độ xưa, đặc biệt là vô địch thêm Grand Slam, thì 1 HLV mới là điều cần thiết. Hiện tại, dù vẫn làm việc với ông Toni nhưng Nadal cũng đã cộng tác thêm với Francisco Roig.


Toni Nadal, HLV hiện tại của Rafael Nadal

“Tôi nghĩ Rafa cần một chút thay đổi nhỏ. Tất nhiên không ai phủ nhận vai trò của ông chú Toni của cậu ấy. Và tôi cũng không cho rằng nếu thay Toni sẽ là một điều tốt. Chỉ có điều Toni không cần phải là HLV chính”, Stefanki phát biểu trên CNN. Vị HLV người California này từng huấn luyện tới 4 tay vợt đều nắm giữ ngôi vị số 1 thế giới, nổi bật nhất trong số đó là Roddick và John McEnroe. Nói về Nadal, Stefanki luôn tỏ rõ sự ngưỡng mộ và yêu mến. Khi trả lời báo chí, ông còn gợi nhớ lại chiến thắng lịch sử của tay vợt người Tây Ban Nha tại chung kết Wimbledon năm 2008 với Roger Federer. Khi được hỏi ông sẽ khuyên Nadal điều gì nếu có dịp, Stefanki trả lời: “Cậu ấy cần một ai đó nói với cậu ấy rằng - Này, hãy nhìn lại và xem lại trận chung kết Wimbledon năm ấy với Federer - Cậu ta hoàn toàn có thể trở lại lợi hại như xưa và giành thêm những chức vô địch lớn”.


Đã đến lúc Nadal cần phải thay HLV của mình

Thực ra hiện tại các tay vợt như Novak Djokovic, Roger Federer hay Kei Nishikori đều hợp tác với HLV theo kiểu tự do, tức là vị HLV ấy không phải là người cầm trịch tất cả mọi chiến thuật, kỹ thuật của tay vợt. Trường hợp của Nadal thì hoàn toàn đặc biệt. Người chú Toni của anh đã theo sát mọi chuyện liên quan đến quần vợt từ khi Nadal mới chỉ 7 tuổi. Nhưng vấn đề tìm HLV mới đã được chính Nadal lên tiếng hồi tháng 5 khi anh đang thi đấu ở Rome Masters. “Nếu tôi phải thay đổi ai trong đội ngũ của mình, nó sẽ không xuất phát từ việc tôi thua hay thắng. Và hãy nhớ rằng, HLV của tôi đối với tôi còn hơn cả 1 người chú, 1 vị HLV. Ông ấy là máu mủ, ruột thịt, gia đình tôi và điều đó quan trọng hơn quần vợt”, Nadal bộc bạch.

Ở US Open này, Nadal có bị loại sớm người ta cũng chẳng bất ngờ nữa, anh cũng không có cái áp lực là phải thắng vì đằng nào cũng đã có hơn một nửa mùa giải quá bết bát trước đó rồi.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa Cuối Tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm