Cabin BLV: Triết lý bóng đá là điều xa xỉ với MU

19/12/2023 20:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

Erik ten Hag muốn giúp MU theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng theo xu thế phát triển của bóng đá thế giới nhưng bất kể triết lý nào ở thời điểm này cũng là điều xa xỉ với "Quỷ đỏ", bởi điều họ cần bây giờ là kỷ luật trong phòng thay đồ.

1. MU giành được 1 điểm trên sân Anfield ở cuối tuần vừa qua là một kết quả ghi nhận với đoàn quân HLV Ten Hag. Sau 2 trận đấu thất bại liên tiếp, trận hòa với Liverpool sẽ giúp tinh thần thi đấu của "Quỷ đỏ" được vực dậy. Tuy nhiên, "vực dậy" ở đây không có nghĩa là thay đổi hoàn toàn, thi đấu tốt hẳn lên.

Điểm đáng khen đối với MU ở trận đấu vừa qua chính là tinh thần thi đấu cùng khả năng phòng ngự tập trung. Không phải ngẫu nhiên Liverpool có 34 pha dứt điểm, nhưng chỉ có 8 tình huống bóng đi trúng đích.

Nếu xét riêng về mặt trận phòng ngự, MU đã thi đấu tốt, đạt yêu cầu. Tuy nhiên, mặt trận tấn công của "Quỷ đỏ" vẫn khiến người hâm mộ không thể vui được. Họ chỉ có duy nhất 1 pha dứt điểm trúng đích trước Liverpool. MU chấp nhận chơi với tâm thế đội "cửa dưới" và khiến Liverpool gặp khó khăn, nhưng họ cũng tỏ ra quá đơn điệu trong các phương án tấn công của mình. Nhiều nhận định sẽ cho rằng sự thiếu vắng Bruno Fernandes đã ảnh hưởng tới sức tấn công của "Quỷ đỏ", nhưng dù có cầu thủ người Bồ Đào Nha trên sân thì họ cũng rất khó tạo ra khác biệt khi các mũi nhọn tấn công thi đấu thiếu gắn kết.

Những người hâm mộ dễ tính của MU có thể hài lòng với 1 điểm trên sân Anfield. Thế nhưng, công bằng mà nói, kết quả này không thể hiện được nhiều điều. Trận hòa với Liverpool cũng chẳng mang lại tín hiệu cho thấy sự trở lại nào sắp tới. Mọi thứ tại Old Trafford vẫn đang hỗn loạn.

2. Vết gợn lớn nhất mà MU để lại trong trận gặp Liverpool là tấm thẻ đỏ của Diogo Dalot. Cầu thủ người Bồ Đào Nha nhận liền 2 tấm thẻ vàng ở cuối trận chỉ vì lỗi phản ứng. Tấm thẻ đỏ của Dalot thể hiện rất rõ tình hình hiện tại của MU. Đội bóng này đang rất thiếu tính kỷ luật.

Cabin BLV: Triết lý bóng đá là điều xa xỉ với MU - Ảnh 1.

MU không thể theo đuổi triết lý bóng nào nếu thiếu tính kỷ luật

Premier League đầu mùa giải đã có những thay đổi liên quan đến hành vi phản ứng của cầu thủ với trọng tài. Giải đấu cũng đã trải qua 17 vòng chứ không phải mới diễn ra. Rất nhiều cầu thủ đã nhận thẻ vàng cũng như thẻ đỏ vì quy định này, nhưng Dalot vẫn mắc lỗi. Dĩ nhiên, phải thi đấu trên sân khách và đặc biệt là sân Anfield sẽ luôn có những ức chế. Phản ứng của Dalot không giúp anh thể hiện hay giải tỏa điều gì. Tấm thẻ đỏ của cầu thủ 24 tuổi chỉ khiến HLV Ten Hag đau đầu hơn ở vòng đấu tới. Trong một khoảnh khắc như vậy, mọi người vừa thấy Dalot thiếu kinh nghiệm, vừa thiếu tính kỷ luật. HLV Ten Hag dường như không thể thiết lập kỷ luật đối với các học trò của mình. Cầu thủ MU có thể tự do thích làm gì, muốn phản ứng như thế nào là quyền của họ.

3. Tính cạnh tranh của trận đấu derby nước Anh rõ ràng đã giúp các cầu thủ MU thi đấu quyết tâm hơn. "Quỷ đỏ" thi đấu không chỉ vì điểm số mà họ còn vì danh dự của chính mình. Nếu nhìn tổng thể các trận đấu vừa qua của MU, có cảm nhận rằng dường như thực sự có những cầu thủ đang phản HLV Ten Hag. Họ không quấy phá đội bóng, nhưng họ cũng không thi đấu hết sức. Trước những đội bóng mạnh như Liverpool, những cái tên này vẫn sẽ thi đấu tốt. Họ hiểu đó là cơ hội để bản thân chứng minh với mọi người rằng mình ở đẳng cấp cao, vẫn thi đấu tốt. Vấn đề HLV Ten Hag đang đối diện không phải mới tại Old Trafford. Điều này đã tồn tại suốt từ khi Sir Alex Ferguson chia tay đội bóng. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn dưới thời HLV Ole Solskjaer. Nói cách khác, đây là "căn bệnh" khiến "Quỷ đỏ" vẫn mãi chưa thể trở lại là chính mình. Trong cuộc chiến loại trừ "mầm bệnh", HLV Ten Hag đang rất cô đơn. Thế mới nói rằng, triết lý bóng đá với MU lúc này là điều xa xỉ. Điều họ cần nhất là yếu tố kỷ luật trong phòng thay đồ.

BLV Quang Huy

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm