Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: "Chạm vào" nhạc xưa để đến với người trẻ

15/12/2022 07:27 GMT+7 | Giải trí

Cặp vợ chồng ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh - Tô Minh Đức vừa ra mắt album Khẽ hát tình xưa gồm những ca khúc tiền chiến, nhạc tình buồn nhưng được thể hiện lại bằng tinh thần mới, tươi sáng của những người trẻ.

Như lời kể, Tô Minh Đức từng thốt lên: "Khó lắm, làm sao mà hát được", vào lúc Ngọc Anh ngỏ ý muốn 2 vợ chồng cùng thực hiện một album nhạc xưa. Lo ngại ấy có cơ sở, khi các bản nhạc xưa được thể hiện bởi rất nhiều ca sĩ "lão làng" vốn đã có một chỗ đứng khó phai mờ trong lòng công chúng. Thêm nữa, đây thực chất không phải dòng nhạc sở trường của cả 2.

Nhưng sau chuỗi thời gian lao động nghệ thuật nghiêm túc, album Khẽ hát tình xưa đã ra đời với 6 MV được phát hành trực tuyến.

Ca sĩ Ngọc Anh có cuộc chuyện trò cùng Thể thao và Văn hóa (TTXVN).

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: "Chạm vào" nhạc xưa để đến với người trẻ - Ảnh 1.

Vợ chồng ca sĩ Ngọc Anh - Tô Minh Đức trong album “Khẽ hát tình xưa”

"Khẽ hát" nhưng vẫn đầy hi vọng

* Vì sao anh chị đặt tên album là "Khẽ hát nhạc xưa"?

- Tên album là do ông xã đặt khi bắt tay vào thực hiện dự án. Trước đây, 2 vợ chồng chuyên hát nhạc nhẹ nên lần này, chúng tôi chỉ xin "chạm" vào dòng nhạc xưa với nhiều bản hit có lịch sử và cũng ghi dấu nhiều nghệ sĩ  đã thành danh. Hy vọng, chúng tôi sẽ được công chúng đón nhận như một sự động viên sau những nỗ lực của mình.

* Là 2 ca sĩ chuyên về dòng nhạc nhẹ, vậy mong muốn của anh chị khi thực hiện album này là gì?

- Những ca khúc xưa cũ tưởng rằng không hợp với tôi.Nhưng giờ đây, tôi đang mở lòng với những âm giai của nhạc tình xưa cũ. Tôi muốn cất lời và muốn khán giả tìm thấy mình ở đó, trong những tháng ngày ta vẫn còn đủ trẻ để hát tình ca và đủ chín để hát những tình khúc xưa.

Mặt khác, các ca khúc trong album đều rất "ăn tai". Và dù chỉ là "khẽ hát" nhưng chúng tôi mong sẽ chinh phục được biên độ khán giả rộng rãi, vì dễ nghe, nhẹ nhàng và tươi sáng.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: "Chạm vào" nhạc xưa để đến với người trẻ - Ảnh 2.

Vợ chồng ca sĩ Ngọc Anh – Tô Minh Đức tại buổi họp báo ra mắt album “Khẽ hát tình xưa”

* Khán giả khi nghe nhạc xưa thường có sự trung thành với cách hát cũ của những ca sĩ cũ. Chị có chịu áp lực rằng các bài hát này sẽ bị so sánh với những người đã thể hiện?

- Chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý nên cũng không ngại bị so sánh. Chúng tôi không đặt nặng vấn đề thể hiện xoáy sâu vào nội dung bài hát mà tập trung vào phần giai điệu, sao cho đẹp, trong sáng và đúng tinh thần nhạc nhẹ, từ đó đưa lại cho khán giả một cảm giác mới khi nghe thể loại nhạc này.

Hơn nữa, trong quá trình thực hiện và hoàn thiện album, chúng tôi cũng đã nhờ bạn bè trong và ngoài nước cùng nhiều đồng nghiệp đánh giá và chỉnh sửa. Rất may mọi người đều ủng hộ, trong đó có ca sĩ Việt Hoàn.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: "Chạm vào" nhạc xưa để đến với người trẻ - Ảnh 3.

Minh Anh – con gái của Ngọc Anh và Minh Đức góp giọng trong MV “Bây giờ tháng mấy”

* Có câu "Bụt chùa nhà không thiêng". Trong dự án âm nhạc "Khẽ hát nhạc xưa", chị tiếp tục đồng hành cùng chồng - ca sĩ, nhạc sĩ Tô Minh Đức. Chị có thể nói gì về cái sự "thiêng" này?

- Tôi có nghĩ đến vấn đề này. Nhưng trên hết, tôi thấy khi làm một album cần có đơn ca và song ca mới nhiều màu sắc và phong phú. Bởi vậy, tôi rủ chồng làm cùng, cũng là để anh ấy thử sức trong thể loại mới. Thực sự anh ấy rất hợp. Còn lại, hãy để cái sự "thiêng" này nằm trong tay khán giả.

Tuy nhiên, khi đồng hành, cả 2 chúng tôi đều có chung một nỗi sợ là lên hình bị… phát tướng. Ở nhà, 2 vợ chồng vốn hợp nhau khoản ăn uống và ăn nhiều (cười lớn).

MV "Gái Xuân" với phần song ca của Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức:

Cùng dung hòa cá tính âm nhạc

* Cuộc sống của một cặp đôi nghệ sĩ không thiếu "chất nghệ" và cá tính của mỗi người, chị và chồng đã làm thế nào để dung hòa?

- Anh Đức là người ít nói và hiền lành tuy nhiên cũng rất cá tính, nhưng tôi hay chọn cách đề cập thẳng vấn đề để trao đổi, và mình cũng biết cách nhường nhịn. Tôi nghĩ rằng còn yêu nhau thì sẽ cảm nhận dành cho nhau những tình cảm trân trọng trong cuộc sống.

Xin kể chuyện này: Hôm anh Đức thu bài Biển tình về tôi nói thẳng luôn: Em không dám chê nhưng anh hát nốt này không hay. Anh Đức bảo anh làm đúng vì nó đi theo đúng hợp âm. Tôi nói: Đúng, nhưng không hay. Sau anh Đức gửi cho nhạc sĩ Sơn Thạch, anh Thạch bảo nghe thấy gượng gạo, kết quả phải thu đi thu lại 3 - 4 lần. Đến lần thứ 3 ca khúc mới đạt được độ tự nhiên, nghe rất hay và mềm mại.

* Được biết, trong dự án âm nhạc lần này còn có sự hòa giọng của con gái Minh Anh, chị có nghĩ điều này là quá sớm so với một em bé chỉ mới 3 tuổi?

- Có thể con tôi chưa hiểu và cũng còn lâu lắm con mới có thể hiểu được những ca từ, ý nghĩa trong các ca khúc này. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn con hát, bằng sự hồn nhiên trong sáng nhất như tinh thần mà chúng tôi gửi gắm vào dự án. Sự tự nhiên, trong sáng và đầy cảm xúc của con trong phần thu đó cũng gắn với những yếu tố cốt lõi trong dự án này của chúng tôi.

* Người ta nói, yêu và sống gần nhau sẽ có sự giống nhau. Anh chị hát có vẻ ngày càng có nét giống nhau, chị nghĩ sao?

- Không đúng đâu. Tôi nghĩ sự khác biệt giữa hai con người mới tạo nên sức hút. Bản thân tôi thích anh Đức ở sự cá tính. Còn tôi dù sao vẫn có sự dịu dàng của một phụ nữ nên có thể nói để giống nhau là rất khó.

* Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện!

Đi dọc Việt Nam để thực hiện album

Album Khẽ hát tình xưa được quay hình ở Đà Lạt, Phan Thiết, Sapa, Hạ Long, Hà Nội để có những câu chuyện hình ảnh phù hợp nhất với các ca khúc. Album gồm 6 MV:Có phải em mùa thu Hà Nội (nhạc Trần Quang Lộc - thơ Tô Như Châu), Đà Lạt hoàng hôn (Minh Kỳ - Dạ Cầm), Mùa Đông của anh (Trần Thiện Thanh), Biển tình (Lam Phương), Bây giờ tháng mấy (Từ Công Phụng), Gái Xuân (nhạc Từ Vũ - thơ Nguyễn Bính).

Hoài Thương (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm