Ngọc Quy và 'hương vị' mới của nhạc phòng trà

27/10/2013 08:19 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Học hát cổ điển và trưởng thành ở Hà Nội và từng là diễn viên của đoàn Ca múa nhạc Việt Nam. Nhưng cách đây hơn 2 năm, Ngọc Quy “Nam tiến”, đã từng làm phó đoàn Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen TP.HCM, và điều đáng nói hơn anh đã hòa nhập vào giới ca sĩ phòng trà TP.HCM với một giọng hát đẹp đối với những ca khúc trữ tình.

 Với nền tảng thanh nhạc cổ điển, Ngọc Quy đã biến hóa để có được giọng hát vẫn giữ được kỹ thuật nhưng mềm mại, hát rõ lời và thể hiện được vẻ đẹp của giọng hát bẩm sinh.


21h ngày 31/10 anh sẽ có mini show giới thiệu album mới tại phòng trà Đồng Dao TP.HCM. Đó là album Nắng chiều rực rỡ sẽ được phát hành vào đầu tháng 11/2013. Album gồm 9 ca khúc nhạc xưa của các tác giả như: Trịnh Công Sơn (Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui), Phạm Duy (Nắng chiều rực rỡ, Kỷ niệm), Anh bằng (Nỗi lòng người đi), Từ Công Phụng (Mắt lệ cho người), Văn Phụng (Yêu)…

Album được hòa âm bởi các nhạc sĩ gắn bó với âm nhạc phòng trà như Vĩnh Tâm, Quang Ngọc, Vũ Thanh Sơn đã tạo nên một hương vị khá đặc biệt. Hy vọng đêm nhạc sẽ đem lại những điều thú vị và làng nhạc phòng trà TP.HCM có thêm một giọng ca lôi cuốn khán giả.

Thanh Thảo
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm