Mỹ Tâm “Cho một tình yêu” và… nhận lại

19/09/2011 11:22 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Không biết có phải vì lời nhận xét khá khắt khe của vị đạo diễn kỳ cựu - NSND Khải Hưng, rằng: Mỹ Tâm đóng phim chối tỉ mà ca sĩ gốc Đà Nẵng này quyết định tiếp tục kể Cho một tình yêu bằng âm nhạc? Tuy nhiên, với hai đêm diễn tại Hà Nội vào tối 17-18/9, dù có là khán giả khó tính, bạn cũng phải… hài lòng.

Mỹ Tâm trong live show Cho một tình yêu

Nếu kỳ vọng tìm thấy ở Cho một tình yêu những mới mẻ trong âm nhạc thì có lẽ khán giả sẽ... thất vọng. Nhưng so với Những giai điệu của thời gian - live show kỷ niệm 10 năm ca hát của Mỹ Tâm được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM - thì Cho một tình yêu là một câu chuyện hoàn toàn khác lạ. Đây thực sự là một live show hoàn hảo về kịch bản, dàn dựng... Câu chuyện tình trong live show được kể bằng những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi Mỹ Tâm: Giấc mơ tình yêu, Dường như ta đã, Cô gái đến từ hôm qua, Về đi anh, Như em đợi anh, Cho một tình yêu, Xin lỗi, Tình yêu chưa nói, Nhớ, Một chuyện tình... Xen kẽ trong chương trình là những màn đối đáp vui nhộn giữa nhân vật chính và các khách mời: Tuấn Hưng, Hiếu Hiền... Đặc biệt, khán giả Hà Nội khá thích thú với những màn “gây cười” của “anh Hiều” (vai diễn của Hiếu Hiền trong bộ phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc).

Trong một cuộc trò chuyện, ca sĩ Ánh Tuyết từng chia sẻ, khi làm live show, chị thường ôm đồm từ A đến Z. Không phải vì chị “tiếc tiền”, mà vì chị cầu toàn. Có lẽ, Mỹ Tâm cũng vậy.

Sở dĩ xem Cho một tình yêu là hoàn hảo có lẽ cũng bởi live show được kết nối bởi một “diễn viên chính” đảm nhận cả ba “vai”: kịch bản, đạo diễn âm nhạc và ca sĩ thể hiện. Trong cả ba vai đó, Mỹ Tâm đều khẳng định được thế mạnh của mình.

Có xem lại những DVD thời Mỹ Tâm hát Cây đàn sinh viên mới thấy khoảng cách với Mỹ Tâm của năm 2011 là rất xa. Mỹ Tâm thể hiện rõ bản lĩnh kể cả khi “biến hóa” qua từng “vai diễn” trong câu chuyện của Cho một tình yêu: nồng nàn và da diết khi thể hiện những bản ballad, không kém phần trẻ trung khi hát nhạc dance và cực kỳ sôi động với những bài rock.

Và khi “cho một tình yêu”, điều Mỹ Tâm nhận lại hình như là sự cuồng nhiệt của khán giả. Họ liên tục hát theo và gọi tên cô. Đó có lẽ là điều “nhận lại” ý nghĩa nhất với bất kỳ nghệ sĩ nào.

Tuy vậy, đêm diễn Cho một tình yêu vào tối 17/9 vẫn còn có những điểm chưa làm khán giả thực sự hài lòng. Đó là hệ thống âm thanh chưa chuẩn. Phần trình diễn của Lương Viết Quang, ca sĩ vừa bước ra từ cuộc thi Sao Mai 2009 và Sao Mai - Điểm hẹn 2010, dường như quá chênh so với Mỹ Tâm và Tuấn Hưng.

Thùy Dung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm