Ca sĩ Minh Thu: 'Muốn khác với mình của ngày hôm qua'

17/10/2023 07:13 GMT+7 | Giải trí

Sau 25 năm làm nghề, NSƯT Minh Thu sẽ có một liveshow kỷ niệm chặng đường ca hát của mình tại Nhà hát Lớn Hà Nội mang tên Thu ca, diễn ra vào 20h ngày 11/11 tới.

Như chia sẻ, đây là chương trình rất tâm huyết của NSƯT Minh Thu -  không chỉ bởi cô được dịp nhìn lại mình trong những yêu thương của khán giả bao lâu nay mà còn là cơ hội để nữ ca sĩ vươn tới "giấc mơ cinematic pop" trong tương lai cũng như chinh phục những khán giả trẻ trên con đường mình đang đi.

Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đã có cuộc trò chuyện với chị.

Sẽ trẻ trung

*Khi chị giới thiệu mình sẽ làm mới bản thân trong âm nhạc, tôi tò mò về sự trẻ hóa của chị trong những bài hát cũ như "Thu rất thật Thu", "Chiếc lá cuối cùng", "Giáng ngọc"...

- Đơn giản là nếu bạn đã từng nghe Giáng ngọc với tango hay semi classic thì sẽ nghe tôi hát với phong cách ngẫu hứng trong âm sắc của guitar và saxophone. Sự trẻ trung của tôi sẽ có mặt trong những tác phẩm của các bạn trẻ bây giờ như Như phút ban đầu, Anh chưa thương em đến vậy đâu, Cơn mưa băng giá, Anh cứ đi đi… Ngoài ra, phần nhạc xưa, tôi sẽ hát với vũ công. Tôi sẽ trẻ trung trong từng bước nhảy mà mình đã phải đổ mồ hôi tập luyện trong phần trình diễn này. Tôi đã thay đổi mình cả trong âm nhạc lẫn trình diễn bằng hình thể.

Ca sĩ Minh Thu: 'Muốn khác với mình của ngày hôm qua' - Ảnh 1.

NSƯT Minh Thu

*Vậy chị tập vũ đạo thế nào?

- Đây là bộ môn mà tôi đã đầu tư đến mức mất ăn mất ngủ, hơn cả việc bán vé! (Cười). Thực ra, tập luyện về hình thể để trình diễn được trên sân khấu, vừa di chuyển bằng vũ đạo, vừa đảm bảo âm thanh hát live - tôi cảm thấy khó gấp 3 lần bình thường. Nhất là với một người xưa nay chỉ đứng hát như tôi thì mọi thứ không hề dễ dàng.

Nhưng tập nhảy xong ngày nào tôi cũng thấy hạnh phúc. Tôi cảm nhận được sự trẻ về hình thể đến tâm hồn mình. Việc thay đổi bản thân từ hát đến nhảy, tôi nghĩ là một thử thách mà mình muốn chinh phục. Hơn nữa, tôi cũng muốn sự thay đổi này có thể giúp mình mở rộng nhóm khán giả trẻ hơn. Tôi muốn mọi người thấy mình đang làm những gì mọi người cần, ngoài những điều mình thích và mình đã làm tốt.

*Có vẻ như chị sợ mình "cũ" đi?

- Chính xác là tôi thấy tuổi Mậu Ngọ của mình đặc biệt lắm, như những chú ngựa không bao giờ bất kham, không thích đi theo lối cũ kỹ, muốn làm khác biệt với chính mình của ngày hôm qua, muốn nhìn về tương lai với những nguồn năng lượng mới. Đôi lúc, sự lựa chọn của mình có thể là mạo hiểm, nhưng cũng rất bay bổng nhưng phải bắt đầu từ ước mơ và hành động bền bỉ từng ngày thì mới đến đích.

Vậy nên, tôi đang hướng tới sự cân bằng cả trình diễn và biểu diễn, ngay cả khi mình 45 tuổi.

Ca sĩ Minh Thu: 'Muốn khác với mình của ngày hôm qua' - Ảnh 2.

*Thậm chí là làm chủ đầu tư cho show diễn của mình?

- Tôi muốn thử sức kể từ lúc bước chân vào lĩnh vực này, tôi đã không còn ngày nào bình yên. Chắc khi nào bán hết vé, tôi mới có thể trở lại làm con ngựa hồn nhiên trên thảo nguyên! (Cười).

Nhưng trải qua bao tâm trạng như lo sợ, hốt hoảng, hoang mang, thấp thỏm cho đến òa lên khi bán được cả một nhóm vé… tôi biết mình đã chọn bài học thành công như thế nào. Thành công nhất với tôi chính là đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm nhạc này từ đầu năm nay, từng chút một.

Cái đích đã rõ ràng

*Tôi được biết, sự thay đổi mang tính "lột xác" của chịcó từ sau chuyến lưu diễn tại Mỹ?

- Tôi đã "đi một ngày đàng học một sàng khôn" trong chuyến đi này. Tôi nhận ra, khán giả của mình không còn chỉ ở xung quanh nữa. Có lẽ, "vũ trụ" đã nhắc nhở tôi: Đã đến lúc phải mở rộng phân khúc khán giả, thị phần của mình không còn chỉ ở Hà Nội, Việt Nam.

Và tôi quyết định thay đổi khi "giác ngộ" được 3 bài học. Thứ nhất, khán giả dù ở bất cứ phương trời nào cũng đều thích nghệ sĩ phải đẹp, đẹp từ hình dáng đến trang phục, đặc biệt là không được quá cân. Thứ 2, nghệ sĩ cần mang đến những thứ khán giả cần. Dù mình trình diễn ca khúc hay đến mấy thì tác phẩm cũng phải nằm trong lòng số đông, được mọi người quen- kể cả là những ca khúc rất xa xưa. Thứ 3, nghệ sĩ phải có cái riêng, cái đặc biệt của mình.

Ca sĩ Minh Thu: 'Muốn khác với mình của ngày hôm qua' - Ảnh 3.

*Để nói về hình ảnh của nữ nghệ sĩ trên sân khấu, chị sẽ làm thế nào để vẫn được là chính mình mà vẫn cứ lung linh trong mắt khán giả khi bước đến giai đoạn phải "dối già"?

- Mình cứ nhìn các danh ca lớn tuổi mà học thôi!Tôi thích đến lúc mình 70 - 80 tuổi sẽ vẫn đẹp theo kiểu đúng tuổi. Để làm được như vậy thì mình luôn có ý thức chăm sóc giữ gìn từ tâm hồn đến thể chất. Ngoài ra, khi thấy còn phù hợp với sân khấu, mình sẽ vẫn trình diễn nhưng thấy đủ rồi thì sẽ dừng lại. Để hoạt động gắn bó với nghề tôi nghĩ mình có thể làm, thậm chí làm ngay từ bây giờ là làm huấn luyện viên, giảng dạy. (NSƯT Minh Thu hiện đang đứng lớp tại lớp diễn viên, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội).

*Show diễn đánh dấu 25 năm theo nghề. Hẳn là cũng có nhiều "hỉ nộ ái ố" trong chặng đường này để chị chia sẻ với công chúng?

- Tôi nghĩ, chất liệu riêng trong mỗi người cũng đủ để làm một cuốn sách. Những thăng trầm của mình, có lẽ với tôi, chính là những năm tháng tôi lo lắng và muốn từ giã nghề. Song cũng thật may mắn khi quay lại, tôi cảm thấy yêu nghề hơn bao giờ hết, thấy mình sinh ra đúng là để làm nghề âm nhạc.

Còn những gì xảy ra chưa ưng ý, có những dấu ấn buồn vui, bất ưng hay toại nguyện thì đến giờ, tôi cũng thấy đúng hết rồi. Dẫu sao, đến giờ, tôi không còn quá vất vả khi đi trên con đường này. Mình đã có kinh nghiệm hơn, cái đích của mình cũng đã rõ ràng hơn, không lờ mờ như thời còn trẻ. Mà đôi khi, cái đích ấy, không phải điều gì quá ghê gớm, chỉ là đã tìm được giá trị sống cho mình!

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Giới thiệu dòng nhạc cinematic pop

Trong đêm Thu ca, Minh Thu muốn chạm đến giấc mơ cinematic pop- một thể loại âm nhạc mang chất liệu điện ảnh và đòi hỏi sự đầu tư bề thế bằng một dàn nhạc giao hưởng qua một vài ca khúc do nhạc sĩ Thành Vương dàn dựng.

Với giọng ca khách mời, Thu Minh sẽ có dịp hát cùng cùng danh ca Tuấn Ngọc, ca sĩ Bảo Trâm Idol và giọng nam cao Hồng Dương.

Lam Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm