Ca sĩ Jack Long: "Tôi và Khắc Tùng phải vay mượn tiền để thi Tuyệt đỉnh song ca"

01/05/2023 13:39 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

"Tôi và Khắc Tùng phải đi vay mượn tiền để có chi phí đầu tư cho đạo cụ, trang phục, dựng bối cảnh, tạo nên các tiết mục hấp dẫn", Á quân Tuyệt đỉnh song ca Jack Long chia sẻ.

Ca sĩ Jack Long và Khắc Tùng vừa đoạt giải Á quân cuộc thi "Tuyệt đỉnh song ca" 2023. Nếu Khắc Tùng đã "chinh chiến" và đạt thành tích cao ở một số cuộc thi thì Jack Long lại là một gương mặt mới, non kinh nghiệm sân khấu, không được đào tạo bài bản về thanh nhạc cũng như diễn xuất.

Bởi vậy thành tích này không chỉ là bất ngờ với nhiều người mà ngay cả chính Jack Long. Nhân dịp này, nam ca sĩ trẻ đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện nhiều thú vị.

Ca sĩ Jack Long: "Tôi và Khắc Tùng phải vay mượn tiền để thi Tuyệt đỉnh song ca" - Ảnh 1.

Ca sĩ Jack Long (ảnh trong bài do nhân vật cung cấp)

Vay tiền để đi thi hát

Tại sao Jack Long không chọn tham gia một cuộc thi hát solo để dễ dàng khẳng định bản thân, cũng dễ dàng tìm kiếm cơ hội hơn mà lại chọn cuộc thi hát song ca như vậy?

Vì sau dịch chỉ có "Tuyệt đỉnh song ca" tổ chức trở lại, các cuộc thi hát uy tín khác hiện đã dừng. Tôi thấy đây là cuộc thi có tiếng, được đông đảo khán giả quan tâm. Hát song ca cũng khó hơn hát solo vì cần sự hòa quyện, kết hợp nhuần nhuyễn, ăn ý nên nếu mình tham gia cuộc thi này thì sẽ trau dồi nghề nghiệp được nhiều hơn.

Tôi và Khắc Tùng không phải là cặp đôi từ đầu chương trình đã bắt cặp thi chung mà là bắt cặp ngẫu hứng. Lúc đầu, chúng tôi casting riêng lẻ. Ở cuộc thi này, chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều.

Chúng tôi vui vì được nhiều khán giả yêu thương, đánh giá cao. Sau đêm chung kết đầu tiên, nhiều khán giả đoán chúng tôi sẽ đoạt quán quân. Tuy chỉ về nhì chung cuộc nhưng chúng tôi cũng rất vui và hãnh diện.

Để tham gia một game show như vậy, chắc chắn tốn kém rất nhiều. Dù nhà sản xuất có đầu tư cho thí sinh thì cũng chỉ có một khoản hỗ trợ nhất định thôi. Vậy đầu tư cho cuộc thi này, bạn lỗ bao nhiêu?

Tham gia cuộc thi này, chúng tôi tốn khá nhiều tiền bạc, công sức dù đã được ban tổ chức hỗ trợ một phần kinh phí. Tôi và Khắc Tùng phải đi vay mượn tiền để có chi phí đầu tư cho đạo cụ, trang phục, dựng bối cảnh, tạo nên các tiết mục hấp dẫn.

Ngoài đi hát, tôi còn làm đồ ăn bán online tại nhà để có thêm thu nhập, cộng với sự hỗ trợ của bạn bè về trang phục nên cũng đỡ. Bên cạnh đó, tôi cũng tự tay làm nhiều thứ, tận dụng mọi thứ mình có để tiết kiệm chi phí.

Ca sĩ Jack Long: "Tôi và Khắc Tùng phải vay mượn tiền để thi Tuyệt đỉnh song ca" - Ảnh 2.

Tiết mục "Đất nước" của Jack Long và Khắc Tùng được ca sĩ Hiền Thục, nhạc sĩ Minh Vy đánh giá là hoàn hảo của cặp thí sinh ở cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca

Mới đi hát, bị chèn ép đủ kiểu nhưng luôn lạc quan, phấn đấu

Theo tôi được biết, Jack Long không học thanh nhạc. Bạn từng học ngành dược nhưng đùng cái rẽ sang nghệ thuật. Niềm đam mê này được nuôi dưỡng từ nhỏ? Việc bạn đột ngột chuyển hướng như vậy, gia đình có ủng hộ?

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, không có ai làm về nghệ thuật. Nhà nghèo, tôi thường phải đi lượm củi về cho mẹ nấu bánh bò nên lúc nhỏ, nhìn tôi đen đúa và lam lũ lắm. May mắn là tôi dậy thì thành công, được nhiều người khen da trắng trẻo, đẹp trai (cười).

Tôi học giỏi, có năng khiếu ca hát từ nhỏ. Từ bé đã được khen hát hay (cười). Tôi từng tham gia khá nhiều cuộc thi hát dành cho học sinh ở quê nhà An Giang và cũng là cây văn nghệ ở trường.

Tôi học cao đẳng ngành dược tới năm thứ 3 thì phải bỏ ngang vì gia đình không có điều kiện để tiếp tục theo học. Tôi đi làm cho một số cơ sở thẩm mỹ để có tiền trang trải cuộc sống tại Sài Gòn. Buổi tối, tôi tham gia nhóm hát thiện nguyện đường phố để thỏa đam mê ca hát và gây quỹ giúp các bệnh nhi, người có hoàn cảnh khó khăn.

Sau đó, tôi tham gia một cuộc thi hát cover và đạt giải nhất với ca khúc "Em mình ơi' của ca sĩ Tố My, từ đó mình có cơ hội lên sân khấu và đi hát nhiều hơn. Tôi từng diễn ở các tụ điểm như phòng trà Không Tên, Mây Sài Gòn, Vừng, Mây Lang Thang…

Ca sĩ Jack Long: "Tôi và Khắc Tùng phải vay mượn tiền để thi Tuyệt đỉnh song ca" - Ảnh 3.

Dù gặp nhiều trở ngại vì mới bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng Jack Long luôn lạc quan và nỗ lực phấn đấu

Tay ngang bước vào đi hát chuyên nghiệp, bạn có gặp nhiều khó khăn, có kỷ niệm nào buồn mà bạn khó quên?

Tôi mới đi hát khoảng 1 năm trở lại đây nên gặp nhiều khó khăn, thử thách. Hồi mới đi hát, tôi cũng bị chèn ép đủ kiểu. Người ta báo giá cát-xê một con số nhưng thực tế lại nhận một con số ít hơn. Ca sĩ nổi tiếng thì được tập luyện với ban nhạc còn mình không được tập, phải lên hát đại, tiết mục không được chăm chút, chỉn chu, không được tôn trọng.

Vì thế tôi cố gắng để có chỗ đứng trong nghề và nếu nổi tiếng, tôi sẽ nâng đỡ người đi sau, các đàn em, đồng nghiệp cần giúp đỡ, không đối xử với người khác như cách bản thân mình từng bị. Nói chung, tôi luôn suy nghĩ lạc quan, nỗ lực phấn đấu để khẳng định bản thân trong làng giải trí.

Hồi trước, tôi có tham gia vài game show nhỏ, gặp một số thí sinh ganh ghét, không hỗ trợ khi mình hỏi sự giúp đỡ. Chẳng hạn, họ có đồ dư nhưng mình mượn thì không cho vì sợ mình đẹp, tỏa sáng hơn họ trong chương trình.

Rút kinh nghiệm từ điều đó khi thi "Tuyệt đỉnh song ca", các thí sinh cùng thi cần giúp đỡ gì là tôi luôn hỗ trợ nhiệt tình về trang phục, đạo cụ. Nhờ thế giữa chúng tôi không có tâm lý ganh đua mà rất thân thiết với nhau. Khi Như Quỳnh - Phương Thủy thắng quán quân họ còn sợ tôi với Khắc Tùng buồn.

Cảm ơn Jack Long về cuộc trò chuyện!

Cao Thanh Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm