Ca sĩ Hồng Nhung: Hai con là động lực để mỗi ngày sống ý nghĩa hơn

27/08/2023 08:00 GMT+7 | Giải trí

Hai năm sống ở Paris thời gian qua với hai con và bạn trai là quãng thời gian rất ý nghĩa với nữ ca sĩ Hồng Nhung. Trước khi trở về Hà Nội hát trong liveshow "Như đã dấu yêu", chị có cuộc trò chuyện cởi mở về cuộc sống cũng như ca hát.

Trở lại Hà Nội vào mùa Thu, chị có thể chia sẻ cảm xúc khi tham gia trình diễn trong đêm nhạc "Như đã dấu yêu"?

- Đối với tôi sau 2 năm ở Pháp, rồi mấy năm Covid – 19 diễn ra thì bây giờ chương trình như một cuộc hội ngộ. Và đúng như là tên: "Như đã dấu yêu", chúng ta phải đợi chờ rất lâu chương trình giờ đây mới được quay trở lại để dấu yêu với những kỉ niệm, dấu yêu với ngày hôm nay, được trở lại cuộc sống hạnh phúc và càng yêu thương hơn mọi người lại càng nâng niu những ngày sống sau những thử thách vừa rồi.

Các ca sĩ được gặp nhau và giao lưu trên sân khấu, và đối với chúng tôi là những món quà quý. Chúng tôi đều đang rất mong chờ và đang rất phấn khởi được trở lại chương trình của Media Max – vốn là luôn luôn tập trung ở mức cao nhất về nghệ thuật và âm nhạc, luôn có sự kết nối ở những ca sĩ, nhạc sĩ ở trên sân khấu với các khản giả phía dưới đang thưởng thức không gian nghệ thuật.

Ca sĩ Hồng Nhung - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ Hồng Nhung đang sống cùng 2 con và bạn trai tại Paris

* Chị có thể bật mí những phần kết hợp đặc sắc của mình với các nghệ sĩ trong chương trình?

- Ê kíp đang có những bàn bạc, tính toán để có được những tiết mục đặc biệt hơn một chút như là: Hồng Nhung sẽ song ca với Lệ Quyên... Tôi cũng mong muốn được mang tới một tác phẩm do bạn nghệ sĩ trẻ sáng tác đó là: "Tôi, xưa nay, Hà Nội" nói về tình cảm của người con Hà Nội, và kể cả tình cảm của người con nơi khác đến Hà Nội rồi yêu Hà Nội.

Đây là bài do bạn Vũ Cát Tường và Hồng Nhung cùng sáng tác mong là tới đây có dịp song ca cùng ai đó trong tiết trời Thu Hà Nội. Và còn rất nhiều dự định mà ê kíp đang ấp ủ cùng giám đốc âm nhạc, nhưng mà Ban tổ chức cũng muốn giữ tí ti bí mật để khán giả đến với chương trình có sự chờ mong, bất ngờ, thú vị trong chương trình "Như đã dấu yêu".

Ca sĩ Hồng Nhung: Hai con là động lực để mỗi ngày sống ý nghĩa hơn - Ảnh 2.

Hồng Nhung - Lệ Quyên sẽ có những phần kết hợp thú vị trong liveshow "Như đã dấu yêu"

* Ngoài "Tôi, xưa nay, Hà Nội" viết chung với Vũ Cát Tường, được biết, thời gian gần đây chị dành nhiều thời gian sáng tác?

- Trong suốt thời gian dịch Covid – 19, hầu như ngày nào tôi cũng hát trên livestream của mình, để cho mọi người ở nhà có một chút niềm vui. Khoảng thời gian đó tôi sẽ không bao giờ quên, vì mình cảm thấy mình đã góp một phần sức nho nhỏ trong chiến dịch chống lại dịch bệnh, ủng hộ tinh thần mọi người nhiều hơn bằng chính những gì mình có.

Trong thời gian đó, tôi đã sáng tác một số bài xin gửi đến tuyến đầu chống dịch như là: Quê hương cần nắng... và thời điểm đó tôi ở Paris, tôi đã viết được một bài tựa là: "Vẻ đẹp giản đơn" và đã được trình diễn trong liveshow vào tháng 3 vừa rồi.

Ở chương trình lần này, anh Thành Công – Giám đốc sản xuất và nhạc sĩ Dương Cầm – Giám đốc âm nhạc của chương trình sẽ cùng bàn bạc, thảo luận về nội dung và lên ý tưởng cho chương trình. Nhưng tôi nghĩ rằng, dù là hát bài mình sáng tác hay của nhạc sĩ khác sáng tác, tôi tin rằng "Như đã dấu yêu" sẽ là một chương trình đậm chất Hà Nội và rất tình, rất lãng mạn.

Ca sĩ Hồng Nhung: Hai con là động lực để mỗi ngày sống ý nghĩa hơn - Ảnh 3.

* Gần đây ca sĩ Hồng Nhung ít xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc. Lý do là gì, thưa chị?

- 2 năm nay đúng là tôi ít có mặt trên các sân khấu vì tôi cùng 2 bé đang sinh sống ở Paris. Trong năm vừa rồi, chỉ một năm thôi Hồng Nhung bay về Việt Nam khoảng 16 lần. Và mỗi một lần về là sự khó khăn cho một cô ca sĩ không phải tuổi thanh niên nữa rồi. Những chuyến đi dài, cùng việc lệch múi giờ khá là thách thức nhưng tôi vẫn cố gắng trở về được trong một số ít các chương trình, nhưng không nhiều như trước. Cũng có thể được về ít hơn nên với chương tình "Như đã dấu yêu" lần này lại càng chất chứa thêm nhiều điều mình muốn được thể hiện trên sân khấu, đặc biết nhất là tình cảm của Hồng Nhung đối với những khán giả Hà Nội, những khán giả thân thương của cả 4 người nghệ sĩ chúng tôi – những người đã đi cùng với chúng tôi cả một quãng đường trường kì. Chương trình lần này tôi xin hát với tất cả lòng tri ân của mình với khán giả Hà Nội.

Ca sĩ Hồng Nhung: Hai con là động lực để mỗi ngày sống ý nghĩa hơn - Ảnh 4.

Nữ ca sĩ có phong cách thời trang rất ấn tượng

* Không chỉ nổi tiếng với vai trò là một ca sĩ - một Diva nhạc Việt, chị còn truyền cảm hứng tích cực về lối sống healthy và giữ gìn hình thể, sắc vóc của phụ nữ. Nhiều người ngạc nhiên trước vóc dáng trẻ trung của chị ở tuổi... U60! Chị có thể chia sẻ bí quyết?

- Xin cảm ơn rất nhiều về lời khen ngợi của bạn! Thực ra bởi vì Hồng Nhung sinh ra là một em bé hơi gầy còm và sức khỏe có phần khá yếu. Bố của Hồng Nhung thời đó, còn phải đi mua bột cóc để cho con ăn bởi vì con bị còi xương, vậy nên đến khi trưởng thành 17 – 18 tuổi rồi, bố Hồng Nhung còn bảo: "Tuổi 17 của Bống chán ghê nhỉ, người ta tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu chứ tuổi 17 của Bống bẻ gãy sừng gián" bởi vì người Nhung bé tí, nặng chưa đầy 40 cân hình như có 36 cân thì phải. Nên là bản chất người của mình không phải là người to cao khỏe mạnh, vì vậy tôi rất chú trọng về việc giữ gìn sức khỏe và rèn luyện thường xuyên để ít nhất là trong việc hát tạo được độ bền, chắc. Ví dụ như: chăm chú vào việc tập thể thao, việc tạo ra nếp sống khá là điều độ và kỉ luật. 

Theo đó, mỗi ngày đều làm đầy đủ các công việc. Thường là Hồng Nhung dậy sớm và bắt đầu ngày mới bằng việc tập Yoga rồi luyện hát như thế là cũng gần hết buổi sáng. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi là một trong số ít các ca sĩ có thể hát được vào buổi sáng, vì bình thường phải đến trưa hoặc sau buổi trưa. Vậy nên, khi mình book phòng thu vào buổi sáng thường book ở đâu cũng được vì chẳng có ai dùng cả và với giá rất đặc biệt.

Ca sĩ Hồng Nhung: Hai con là động lực để mỗi ngày sống ý nghĩa hơn - Ảnh 5.

Thức khuya thì mình không tránh được vì phải đi diễn nhưng hạn chế la cà vì phải về nghỉ ngơi, giữ sức khỏe. Vì khi biểu diễn xong tinh thần của nghệ sĩ phải mất một lúc mới xuống được, chứ không về ngủ nghỉ ngay được. Có thể thiền, đọc sách, xem ti vi để cho tâm trạng dịu lại sự phấn khích ở trong người mình.

Đồng thời mình rất để ý đến việc dưỡng sinh, mình cũng tự ý thức để ý đến sức khỏe của bản thân vì vốn sinh ra là yếu nên cần luyện tập để có độ bền và kỉ luật đấy. Lúc làm cũng rất mệt, rất lười nhưng đến hôm nay cũng phần nào có được một kết quả không đến nỗi tồi.

Việc tập Yoga không chỉ dành cho phụ nữ để có dáng săn chắc mà còn giúp cho ca sĩ như Hồng Nhung có được một trường hơi rất là tốt. Thật ra mà nói, đến bây giờ giọng của Hồng Nhung nếu hát to lên không thể nào bằng Hồng Nhung 18 – 20 tuổi được. Nhưng về chất lượng âm thanh, do được học thanh nhạc và tập luyện mỗi ngày nên âm thanh có phần trau chuốt hơn và trường hơi hơn so với lúc còn "trẻ trâu".

Liveshow "Như đã dấu yêu" vào 20h ngày 16/9 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô Hà Nội với sự tham gia trình diễn của 4 giọng ca: Hồng Nhung - Bằng Kiều - Lệ Quyên - Lân Nhã.

* Được biết, hiện tại chị hạnh phúc bên bạn trai và hai con. Chị có thể chia sẻ cùng người hâm mộ về những hạnh phúc thường nhật này?

- Bây giờ Tôm và Tép đã 11 tuổi, cả 2 bé đã cao hơn mẹ và hay trêu mẹ là: "Mẹ ơi sao mẹ ngắn thế". Cả 2 bé rất thích nghệ thuật, mặc dù 2 bé có thể không trở thành người làm nghệ thuật chuyên nghiệp như mẹ. Aden (bé Tôm) muốn trở thành bác sĩ, còn Lea (bé Tép) muốn trở thành họa sĩ. Nhưng 2 bé đều học piano, Aden còn học saxphone và là học trò của thầy Trần Mạnh Tuấn. Khi sang Pháp, mẹ có cho bé học thầy ở Paris nhưng mà giờ mỗi một lần trở về Việt Nam cùng mẹ là em lại xin thầy Tuấn cho chạy qua nhà để thầy dậy. Lea có học thêm về nghệ thuật và rất có năng khiếu về hội họa.

2 bé làm cho mình rất là bận rộn, không dễ dàng, sắp sửa bước qua tuổi thành niên nên có nhiều lấn cấn. Có những lúc vui ơi là vui, có những lúc lại làm mẹ đầu bốc khói luôn, nhưng những khoảnh khắc mẹ con mỗi ngày và 2 bé là động lực lớn nhất để Hồng Nhung sống mỗi ngày thật vui, thật ý nghĩa.

Ca sĩ Hồng Nhung: Hai con là động lực để mỗi ngày sống ý nghĩa hơn - Ảnh 7.

Ca sĩ Hồng Nhung bên các con

* Bạn trai có ủng hộ chị trong nghệ thuật?

- Và bạn trai của Hồng Nhung là anh Gerhard Heusch – là một kiến trúc sư và rất am hiểu về nghệ thuật. Mỗi tháng cả nhà thường đi xem opera, hòa nhạc… Mỗi tuần đều đi các viện bảo tàng hoặc là những khai trương của gallery nghệ thuật. Bởi vì anh là kiến trúc sư nên có rất nhiều giấy mời và cả nhà đều tham dự cùng nhau. Trong các hoạt động nghệ thuật, văn hóa thì 2 năm vừa qua như là tạo ra đầu vào rất đặc biệt về văn hóa, nghệ thuật cho cả 3 mẹ con.

Xin nói thêm là Hồng Nhung rất mê thời trang, một trong những loại hình nghệ thuật và thời trang thật ra cũng là văn hóa. Và sống ở đất Paris, thời trang là một trong những điều vô cùng hấp dẫn đối với Hồng Nhung. Và có một câu chuyện vui, một hôm anh Gerhard có gọi điện về nhà và nói: "Hồng Nhung, nhớ nhé đừng quên tối nay có khai trương một buổi triển lãm, nhớ để chúng ta đi dự" thì Hồng Nhung có hỏi lại là: "Vậy thì mình phải mặc như thế nào cho phù hợp?" thì anh Gerhard mới cười và nói là: "Bà cứ mặc giống như lúc bà đi dạo phố, đi chợ là được rồi!".

Ca sĩ Hồng Nhung: Hai con là động lực để mỗi ngày sống ý nghĩa hơn - Ảnh 8.

Sống ở Paris trong thời gian vừa rồi đối với Hồng Nhung như cá gặp nước - nữ ca sĩ chia sẻ

Nghe xong câu chuyện ai cũng cười vì Hồng Nhung quá thích thời trang, đi đâu ra đường là Hồng Nhung cứ phải chỉn chu, phải mode và Hồng Nhung rất tự do trong việc trải nghiệm, thử nghiệm và sống với rất nhiều phong cách thời trang khác nhau. Có lúc rất là bánh bèo mà Hồng Nhung có từ là "Công chúa chó" – rất nhiều nơ, hoa… rất tiểu thư. Nhưng có lúc lại thử kiểu thời trang Punk giống cô ca sĩ Pink, hay như Amy White House. 

Nhưng mode hợp với Hồng Nhung nhất có lẽ là áo dài Việt Nam. Và đời thường là thời trang Avant Garde – kiểu thời trang mang thông điệp, triết lý nó có tính đi trước thời đại của các nhà thiết kế: Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Vivienne Westwood… Nói chung sống ở Paris trong thời gian vừa rồi đối với Hồng Nhung như cá gặp nước, được chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn, học tập, trải nghiệm rất nhiều kiểu hình nghệ thuật khác nhau: thời trang, ẩm thực, kiến trúc, âm nhạc, hội họa… gần như tất cả các khía cạnh của nghệ thuật – đúng như người ta nói Paris là thủ đô nghệ thuật, văn hóa của thế giới. Và đối với tôi, đó là một món quà quý của cuộc đời.

* Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện cởi mở!

Hà Chi (thực hiện). Ảnh: FBNV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm