Hoàng Bách 'muốn về nhà'

20/11/2015 06:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi muốn về nhà là tựa đề album mới nhất của ca sỹ Hoàng Bách vừa được phát hành. Nó không chỉ đánh dấu kết thúc sự yên lặng của Hoàng Bách trong vai trò ca sỹ suốt  2 năm qua mà còn đánh dấu một sự thay đổi về con đường âm nhạc của chàng ca sỹ này.

Hoàng Bách đặt tên đầy đủ cho album là 30+Tôi muốn về nhà. Thông điệp mà nam ca sĩ sinh năm 1980 này muốn thổ lộ: Tôi đã khác xưa. Sự khác của Hoàng Bách là sau những cuộc ra đi, giờ là lúc mà anh trở về. Khi người ta 30+, nhiệt huyết sẽ giảm xuống nhưng độ trải nghiệm sẽ tăng lên.


Ca sĩ Hoàng Bách

Suốt một thời gian dài hậu AC&M, Hoàng Bách loay hoay trong âm nhạc. Sự loay hoay ấy không phải đến từ cá nhân anh mà cả những duyên may không thật trọn vẹn. Hoàng Bách đi từ sản phẩm âm nhạc này đến sự kết hợp âm nhạc khác, chỉ có điều, cái mà anh muốn bộc lộ rõ nhất, “Tôi đã khác”, lại không lộ rõ.

Chính vì thế album mới nhất, Tôi muốn về nhà, mang tinh thần của một người đang đầy ắp những trải nghiệm, muốn kể lại, muốn tâm sự, tìm sẻ chia bằng tất cả những sáng tác của riêng mình.

Và nếu chìm vào thế giới ấy của Hoàng Bách, sẽ thấy rõ hơn chân dung âm nhạc của anh, đâu đó có sự mệt mỏi nhưng tình yêu cho âm nhạc thì vẫn cuộn chảy như ngày đầu.

“Nhà” chỉ là một nơi chốn, trong ngôi nhà âm nhạc đó, Hoàng Bách từng trải hơn, chậm rãi hơn, gồ ghề hơn. Sự trở về của anh thật ra là muốn tự thân vận động sau một thời gian tìm những cơ duyên bên ngoài. Trở về để làm được những điều cho bản thân, hơn là cho người khác.

Đó là sự khác biệt quan điểm âm nhạc của Bách từ trước tới nay. Ai đã từng yêu anh, họ sẽ ở lại, còn để chinh phục những đỉnh núi mới, Hoàng Bách sẽ từ chối bởi “anh đã trở về”.

Ngoài những ballad êm dịu như sở trường vốn có, album này có những bài gai góc hơn như Tôi muốn về nhà, Về đi thôi… Hoàng Bách bắt đầu có những hướng chuyển mình từ sáng tác những ca khúc thuần về tình yêu, lứa đôi sang những ca khúc về gia đình, xã hội.

Ở đó, cho thấy một Hoàng Bách vẫn miệt mài suốt nhiều năm qua, cặm cụi sáng tác, chỉ có điều, suốt một thời gian dài anh tạm gác để chạy theo những con đường.

Bài cuối trong album, Lời tạm biệt, chính là lời chia tay dành cho những người đã đồng hành cùng anh, cho những gì Hoàng Bách đã xây dựng và trân trọng.

Hoàng Bách nói rằng “Chính những trải nghiệm có được trong 5 năm vừa qua đã mở ra cho tôi một không gian âm nhạc mới, những trải nghiệm mới, để có thể chuyển hướng những sáng tác của mình sang gần với các đề tài gia đình và xã hội. Đó là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp ca hát của tôi”.

Album gần nhất của Hoàng Bách, hát những bài hát nhạc Nhật nổi tiếng, cũng đã ra mắt 2 năm trước. Trong khoảng thời gian tạm ngưng 2 năm với âm nhạc, Hoàng Bách đã dành nhiều thời gian và thử sức ở nhiều lãnh vực khác nhau, từ những dự án phim ảnh đến tham gia truyền hình thực tế, làm HLV cho các cuộc thi về âm nhạc, làm MC và tham gia tích cực vào các dự án – chiến dịch vì cộng đồng và các hoạt động xã hội…

Dù tạm quên âm nhạc nhưng Hoàng Bách nói rằng đó chính là quãng dừng cần thiết để anh ngẫm lại, để chiêm nghiệm và để nhìn thấy được rõ hơn vị trí của mình, để có thêm những trải nghiệm mới, nạp năng lượng để khơi gợi những cảm hứng mới và sáng tác nên những ca khúc mới mẻ với tinh thần mới hơn.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm