Ca sĩ Ánh Tuyết: Hát giọng Quảng để bảo tồn di sản văn hóa

17/01/2013 13:54 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/1 ca sĩ Ánh Tuyết sẽ chính thức phát hành album nhạc bolero Duyên kiếp. Đồng thời chị cũng sẽ có 4 buổi biểu diễn, giao lưu giới thiệu album này tại Hội An (sáng và tối 19/1) và TP Đà Nẵng (sáng và tối 20/1). Ban nhạc acoustic biểu diễn cùng Ánh Tuyết có nghệ sĩ Minh Kèn (guitar, saxo) Danh Thắng (violin) và Lý Hùng (guitar).

Album Duyên kiếp gồm 10 bản nhạc mà mọi người thường gọi là nhạc bình dân hay nhạc sến, còn Ánh Tuyết thì gọi là nhạc bolero như: Chuyến tàu hoàng hôn, Duyên kiếp, Nỗi buồn hoa phượng... Điều đặc biệt là album này gồm 2 phiên bản: 1 hát bằng giọng Bắc và 1 hát bằng giọng Quảng. Phiên bản giọng Quảng có vài bài trên YouTube đã nhận được sự phản hồi nồng nhiệt của nhiều người nghe, nhất là những người con xứ Quảng.

TT&VH có cuộc trò chuyện với Ánh Tuyết.

Tôi sinh ra và lớn lên với bolero

* Có phải vì hát “nhạc sang” ít khán giả nên chị cũng theo trào lưu hát “nhạc sến”?

- Là một nghệ sĩ, tôi không quan tâm người ta nghĩ gì mà chỉ quan tâm cái mình nghĩ, mình làm và điều mình làm có ý nghĩa hay không? Tôi sinh ra và lớn lên trong giai đoạn mà nhạc bolero (thời đó chúng tôi gọi là nhạc bolero chứ không gọi là nhạc sến) lên ngôi, tràn ngập khắp mọi miền. Việc Ánh Tuyết tiếp xúc và hát nhạc bolero là từ “thuở ấu thơ” chứ không phải bây giờ mới hát. Vấn đề quan trọng là ý nghĩa của việc làm và sản phẩm mình làm ra có hoàn hảo để chinh phục người nghe hay không…

* Chị nghĩ gì về nhạc bolero?

- Từ một tiết điệu của phương Tây, nó đã được “Việt hóa” mang đặc thù riêng của Việt Nam. Tiết tấu chậm rãi, dìu dặt được các nhạc sĩ đưa vào giai điệu “bình dân” mà rất nhiều người có thể cảm thụ. Đặc biệt nội dung là những câu chuyện có tuồng tích, nhất là các câu chuyện tình, đã tạo nên một sức hút lớn đối với đại đa số công chúng. Những bản nhạc bolero mang âm hưởng dân ca lại càng mùi mẫn hơn. Mặt khác nó phù hợp với cảm thụ âm nhạc của rất nhiều người nên bolero sống mãi là vì vậy.

* Đó là lý do mà chị làm đĩa nhạc bolero. Còn lý do mà bolero hát bằng giọng Quảng thì sao?

- Thật ra, ban đầu tôi chỉ hát chơi trong phòng thu khi tiến hành thu đĩa nhạc bolero, nhưng rất nhiều người thích khi một người bạn cũng vui vui tung nó lên YouTube. Trước khi thực hiện phiên bản hát giọng Quảng tôi có suy nghĩ khá lâu và nhận thấy rằng, Hội An là di sản văn hóa thế giới, mà giọng nói cũng là một phần của di sản văn hóa. Vì vậy để quảng bá văn hóa Hội An, trong đó có giọng Quảng rất đặc thù đến với du khách, việc gắn nó vào những bản nhạc cũng rất đặc thù qua tiếng hát của Ánh Tuyết là một cách dễ “truyền bá” nhất. Hiện nay, sự đô thị hóa mạnh mẽ, nhằm thích nghi với môi trường sinh hoạt mà một số từ địa phương dần bị mai một. Hát bằng giọng Quảng với những từ mà… chỉ có người Quảng mới biết cũng là một cách góp phần để nó không bị mất đi.

Món quà dành cho xứ Quảng

* Việc chọn Hội An, Đà Nẵng để biểu diễn quảng bá có phải vì tính địa phương của album?

- Đó cũng chỉ là một phần nhỏ, bởi album có 2 phiên bản, một phiên bản giọng Quảng và một phiên bản bình thường. Nhưng sở dĩ chọn Hội An, Đà Nẵng bởi Ánh Tuyết muốn hát cho chính người dân quê mình nghe, muốn có những cảm nhận từ chính những con người mang giọng nói rất đặc thù, rất gần gũi nhưng hàng ngày mình không có điều kiện tiếp xúc. Nói chung là vì yếu tố tình cảm chứ không phải để quảng bá.

* Chị có hài lòng về album mà mình phát hành?

- Nhìn chung là hài lòng, vì nó đạt được chất lượng như mình mong muốn. Tuy nhiên, nếu có thời gian nhiều hơn, những tiếng mưa, tiếng tàu lửa sẽ được chọn, mix kỹ hơn, hài hòa hơn với không khí âm nhạc của ca khúc. Được như thế hiệu quả sẽ tăng nhiều hơn nữa.

* Phát hành album vào đầu năm 2013, thời gian còn lại của năm chị có dự án gì tiếp theo không?

- Các công việc của dự án mới cũng đang tiến hành. Tôi sẽ làm một album gồm các ca khúc viết về Quảng Nam như: Quảng Nam yêu thương (Phan Huỳnh Điểu), Tiếng hò trên hồ nước Phú Ninh (Lư Nhất Vũ), Thương em chín đợi mười chờ (Minh Đức)… Những ca khúc này cũng sẽ được hát với giọng Quảng, có thể nói đây là món quà đặc biệt dành cho người dân xứ Quảng, nơi tôi đã sinh ra và trưởng thành.

Ngoài ra còn có 3 album nhạc Phạm Duy: 1 album thân phận, 1 album tình ca và 1 album quê hương. Thật ra, từ rất trẻ tôi đã yêu thích nhạc Phạm Duy và nhiều người cũng nhận xét là tôi rất hợp với ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy.

* Nhưng tại sao đến bây giờ chị mới làm album?

- Có những lý do mà tôi né tránh nhạc Phạm Duy, nhưng giờ đây tôi suy nghĩ khác. Là người làm nghệ thuật mình nên mở lòng và nên tách bạch giữa đời thường và âm nhạc.

* Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này.

Bình Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm