Cà phê đầu tuần: Sự đố kỵ của Ronaldo

14/11/2022 07:23 GMT+7 | World Cup 2022

Lịch thi đấu |  Kết quả | Bảng xếp hạng

Ngày 11/4/1983, Dave Mustaine, một guitarist trẻ tài năng vừa bị ban nhạc của mình sa thải, mà không có lý do gì xác đáng. Ngay trên đường đến New York để thu album đầu tay.


Anh thức dậy, và nhận quyết định bị đuổi một cách phũ phàng: Hai thành viên còn lại gí vào tay anh một vé xe bus, và bảo anh tự về nhà. Bị tổn thương sâu sắc, Dave thu dọn hành lý, và nung nấu một ý định: Lập một ban nhạc của riêng mình.

Ban nhạc sinh ra để trả thù

Trên đường về, anh vớ được một tiểu luận nhỏ của thượng nghị sĩ Alan Cranston đọc giết thời gian, và đọc được một câu bắt tai: "Kho vũ khí hủy diệt hàng loạt không thể bị diệt vong bất kể hiệp ước hòa bình" (The arsenal of megadeath can't be rid no matter what the peace treaties come to). Anh lập tức kiếm một tờ giấy gói thức ăn, và viết lời bài hát lên đó, với cảm hứng từ câu viết trên. Bản hit Set The World Afire và ban nhạc Megadeth, viết chệch từ Megadeath, ra đời.

Dave đã thành công rực rỡ. Megadeth trở thành một tượng đài dòng heavy metal, với hàng chục triệu bản album được bán ra, và Mustaine vẫn được xem như một trong những nghệ sĩ rock có ảnh hưởng vĩ đại bậc nhất trong lịch sử.

Nhưng Dave không hạnh phúc. Ban nhạc đã sa thải anh trong buổi bình minh sự nghiệp là Metallica. Năm 2003, trong một buổi phỏng vấn, Dave thừa nhận rằng bất chấp những thành công vang dội trong sự nghiệp, anh không thể tránh khỏi cảm giác là một kẻ thất bại.

Dave đã bị ám ảnh bởi Metallica, kể từ ngày anh bị đá đít khỏi ban nhạc. Megadeth ra đời từ sự phẫn nộ này, trên chuyến xe bus định mệnh. Album đầu tay của nó được nhận xét là một nỗ lực thoát khỏi cái bóng của Metallica, với thứ nhạc nhanh và mạnh hơn.

Bài Mechanix trong album chính là phiên bản "rock" hơn của bài "The Four Horsemen" trong album 'Kill 'Em All" của Metallica. Mustaine sáng tác nó trong giai đoạn chơi cho Metallica, và đưa nó vào album đầu tay chỉ để thách thức những người đã từng đuổi anh ra khỏi cửa.

Nhưng mọi hào quang trong sự nghiệp của Dave đã trở thành vô nghĩa, từ khoảnh khắc anh đặt việc trả đũa Metallica thành mục tiêu cuộc đời. Như chính anh thừa nhận, là cảm giác thất bại. Metallica, từ khi đá Mustaine khỏi ban nhạc, chưa từng một lần có ý định trả đũa thủ lĩnh của Megadeth.

Cà phê đầu tuần: Sự đố kỵ của Ronaldo - Ảnh 1.

Ronaldo đã luôn đặt mình trong trạng thái đua tranh với Lionel Messi

 Khoảnh khắc thất bại

Cuốn tiểu sử về Cristiano Ronaldo mới được xuất bản tại Pháp vào đầu tháng này đã tiếp tục làm hé lộ thêm tâm sự thật của tiền vệ người Bồ Đào Nha về kình địch lớn nhất của anh: Lionel Messi.

Nhà báo Thierry Marchand của tạp chí France Football viết trong cuốn sách rằng vào năm 2019, trong một buổi phỏng vấn, Ronaldo đã nói về một cầu thủ mà "anh ta không dám rời khỏi vùng an toàn như tôi. Hãy xem, tôi dám đến Turin, đổi CLB, đổi giải đấu, đến với một nền bóng đá khác và đặt bản thân vào thế nguy hiểm". Chốt hạ, cầu thủ người Bồ tuyên bố "nếu Messi giành Quả bóng Vàng, tôi sẽ giải nghệ".

Đấy không phải là lần đầu tờ báo uy tín này nói về Ronaldo như vậy. Cuối năm ngoái, Tổng biên tập của France Football, ông Pascal Ferre, đã nói trên New York Times rằng ông biết, "Ronaldo chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là giải nghệ với số Quả bóng Vàng nhiều hơn Messi. Tôi biết, vì chính cậu ta đã nói với tôi".

Ronaldo đã phủ nhận điều này một cách quyết liệt. Thực tế thì ngôi sao người Bồ Đào Nha không thường xuyên chỉ trích công khai Messi. Nhưng có những manh mối cho thấy rằng sự ám ảnh là có thật.

Nhà báo nổi tiếng Piers Morgan từng tiết lộ rằng khi ông đặt câu hỏi liệu ai là cầu thủ vĩ đại nhất Ronaldo từng đối đầu, tiền đạo người Bồ đã lập tức đáp lại: "Messi". Và nói thêm: "Anh nên hỏi thêm rằng ai là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử chứ. Và tôi nghĩ tôi biết câu trả lời".

Trong cuốn sách của mình xuất bản năm 2014, nhà báo nổi tiếng TBN Gullem Balague từng tiết lộ rằng Ronaldo đã dùng những lời lẽ khá tục khi nói về Messi. Trong cuốn "Ronaldo, ám ảnh về sự hoàn hảo", ký giả Luca Caioli cũng tiết lộ rằng "Ronaldo luôn nóng máu khi xem Messi thi đấu".

Messi nói gì? Khi bị Ronaldo cân bằng thành tích giành 5 Quả bóng Vàng, tiền đạo người Argentina thẳng thắn nói rằng anh "đã bị tổn thương", vì "tôi không còn một mình đứng trên đỉnh cao nữa". Nhưng anh cũng từng nói thêm rằng: "Thật tuyệt khi cạnh tranh với Ronaldo. Đây là cuộc thi tài tay đôi trong nhiều năm, đặc biệt với hai đội bóng mà chúng tôi khoác áo, Real Madrid và Barcelona – những đội bóng hàng đầu. Vì thế, cuộc cạnh tranh của chúng tôi sẽ đi vào lịch sử, vì nó đẹp đẽ".

Ronaldo, với Messi, là một phần của cuộc cạnh tranh với chính mình. Messi chỉ nói về cảm giác của mình. Ronaldo thì khác. Anh nói về Messi.

Bạn có thấy câu chuyện này quen không? Megadeth được thành lập với sứ mệnh không phải để trở thành ban nhạc vĩ đại nhất: Nó được sinh ra để truy đuổi, và trả đũa Metallica. Những album tâm đắc nhất của Mustaine sau này dễ dàng chiếm vị trí số 2 trên BXH Billboard, nhưng chưa bao giờ là số một. Chán nản, Dave ngày càng tụt lại phía sau so với Metallica. Năm 1989, anh bị bắt sau khi tông xe trong tình trạng phê ma túy, và bị bắt đi cai nghiện bắt buộc.

Năm 2002, sau 20 năm hoạt động, Megadeth tuyên bố chia tay, vì tình trạng sức khỏe tồi tệ của Dave Mustaine. Metallica vẫn tiếp tục hoạt động đến bây giờ, với năng lượng sáng tạo dường như bất tận. Họ chỉ coi vượt qua chính mình là mục tiêu. Ngược lại, khoảnh khắc khi Dave bị Metallica ám ảnh, anh coi như đã thất bại. Bất chấp một sự nghiệp rực rỡ không thể phủ nhận. Chúng ta không thể biết được rằng liệu các phóng viên của France Football có bịa đặt và đổ vấy những lời đố kỵ cho Ronaldo hay không, và đấy có thể là bí mật vĩnh viễn. Nhưng có một điều chắc chắn: Nếu Ronaldo thực sự bị ám ảnh bởi Messi, đấy sẽ là thất bại lớn nhất của anh. Và thất bại ấy bắt đầu, ngay từ khi ý niệm ấy (nếu có) khởi sinh.


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm