Nhạc sĩ Quốc Trung: Tôi chờ sự văn minh của rock trẻ

24/12/2012 10:46 GMT+7 | Âm nhạc

Rock show được chờ đón nhất trong năm - Rockstorm 2012 - vừa chính thức đổ bộ xuống TP Hải Phòng tối 23-12 trước khi đi qua sáu thành phố khác.

Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ trước mùa Rockstorm thứ hai anh giữ vị trí đạo diễn:



Hơn 5.000 khán giả đã “cháy” cùng các ban nhạc rock tại sân vận động Máy Tơ (Hải Phòng) đêm 23-12 - Ảnh: Chiến Bình 

“Có thể rock chưa hay, rock chưa chuyên nghiệp, chưa cuốn hút. Rock cần thời gian và cơ hội để trưởng thành. Nhưng xin đừng coi rock là đứa con hư hỏng ngoài giá thú. Chương trình Rockstorm năm ngoái đã bán được 50.000 vé, không hề có một vụ xô xát nhỏ hay vấn đề gì trong suốt bảy tỉnh, thành phố đi qua. Các bạn trẻ nhảy nhót giữa cả trời mưa, từ đầu đến cuối. Có chương trình nào làm được điều đó?” - anh nói.

* Năm nay có một gương mặt quen thuộc là Bức Tường, quen đến mức nhiều người khi nghĩ về Bức Tường thì cho rằng rock là phải như thế?

Nhạc sĩ Quốc Trung - Ảnh: Chiến Bình

- Nếu là tôi, tôi hoàn toàn ủng hộ. Vì sao, việc đầu tiên là kéo rất nhiều người đến. Kể cả fan của Bức Tường, kể cả khán giả chỉ thích Bức Tường và không thích ai khác. Nhưng tôi cần người xem đến đó để xem I Tễu, 18+... Lần đầu anh không thích, không sao cả. Cái đầu tiên tôi muốn là đông vui đã.

* Mỗi năm Rockstorm ít nhất giới thiệu được một gương mặt rock mới. Năm ngoái có Quái Vật Tí Hon. Còn năm nay, anh trông đợi ai sẽ tạo ra được cơn sốt nho nhỏ như thế?


- Dĩ nhiên là sẽ có. Tôi đã đấu tranh với ban tổ chức để có một nửa ban nhạc trẻ. Nếu để các bạn mất lòng tin và rã đám thì càng ngày sẽ càng tụt dần xuống.

Tôi biết nếu không có cơ hội, chỉ có đam mê thì sẽ rã đám rất nhanh. Các ban nhạc có quá ít cơ hội, một năm chỉ có Rockstorm, Tiger Translate, Cama festival. Ngoài ra, các bạn không biết trông đợi vào một điều gì khác. Hiện tại các bạn chỉ là chơi đàn, bỏ ra trăm triệu đồng để làm album, đưa lên mạng quảng bá, được nghe đã là vui lắm rồi.

Đối với các bạn trẻ, điều đầu tiên phải làm là cho các bạn hiểu cần phải có sân chơi, cần phải chơi nhạc nhiều hơn nữa, có album, chương trình diễn ở đây ở kia. Dù chưa kiếm được tiền nhưng sẽ tạo ra hưng phấn để các bạn có thể tiếp tục.

Mức độ thưởng thức của mình lạc hậu, lạc hậu vì ban nhạc rock cũng lạc hậu. Trong cả sô mà có tới 3-4 ban nhạc chơi hiện đại thì cái mới cũng dần trở nên quen và dễ tiếp nhận với tai người nghe hơn.

* Vậy anh nghĩ có bao nhiêu ban nhạc có được cách chơi văn minh?

- Tôi nghĩ tương đối nhiều. Thật ra nhìn cách chơi mình sẽ biết các bạn nghĩ gì, nghĩ văn minh thì sẽ biết chơi văn minh. Muốn văn minh nhìn ban nhạc khu vực xem xu hướng chơi thế nào, còn so với thế giới thì quá xa. Dù chỉ là copy nhưng cũng cho thấy họ muốn hướng tới điều đó. Phải ra nước ngoài để thấy mình ở đâu. Nếu chỉ ở nhà thì ông to lắm. Phải có giao thoa, cọ xát, nghe ngóng, cởi mở. Nếu cực đoan đóng khung chỉ biết mình thì không có gì cả.

Hãy nhìn các rockband trẻ. Họ có đam mê, nhiệt huyết và hơn hết họ có tài năng, rất có “gu” và đẹp trai nữa. Dĩ nhiên, sẽ phải kiềm chế một số cơn nổi loạn của tuổi trẻ và hướng cho họ cách thể hiện mình hiệu quả nhất. Nói chung, phải được chơi nhiều, đứng trên sân khấu nhiều mới có cái gọi là bản lĩnh và văn minh được.

* Anh luôn bày tỏ mong muốn một ngày nào đó Rockstorm trở thành một festival như ở Mỹ hay châu Âu. Đâu là điều chúng ta còn thiếu để đi đến ngày đó?

- Thiếu là văn hóa festival. Văn hóa festival là gì, anh đến vui vẻ, cởi mở. Ban nhạc tôi không thích, tôi ra uống bia, ban nhạc tôi thích, tôi ra nhún nhảy, gào thét với họ. Phải hòa vào không khí đó, dưới không hò hét thì trên ỉu như bánh đa ngâm nước. Đó là điều phải xây dựng dần dần.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm