CẬP NHẬT tin sáng 17/2: Arsenal hạ Liverpool vào tứ kết FA Cup, Real Madrid thắng dễ Getafe

17/02/2014 06:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng 2-1 Liverpool trong trận cầu kịch tính, Arsenal vào tứ  kết FA Cup, Real Madrid thiết lập thế "kiềng ba chân" khi đại thắng 3-0 Getafe. Juventus tiếp tục củng cố ngôi đầu với chiến thắng 3-1 trước Chievo Verona.

Tiếp tục cập nhật

* Arsenal tìm lại niềm vui ở FA Cup

Everton 3 - 1 Swansea City
Sheffield United 3 - 1 Nottingham
Arsenal 2 - 1 Liverpool
Sau hai trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, Arsenal đã tìm thấy niềm vui ở FA Cup. Đội bóng của HLV Arsene Wenger đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà cũng như sự bùng nổ của các ngôi sao để có chiến thắng 2-1 quan trọng trước Liverpool, một đối thủ đang thăng hoa trong thời gian vừa qua.

Chamberlain mở tỷ số sớm cho Arsenal trước khi Podolski nhân đôi cách biệt ở giữa đầu hiệp hai. Hy vọng được nhen nhóm cho Liverpool khi Gerard thực hiện thành công quả 11m ở phút thứ 59. Dẫu vậy, sự chắc chắn của hàng thủ giúp Pháo thủ đứng vững và bảo vệ thành công tỷ số 2-1, qua đó lọt vào tứ kết FA Cup.

* Real Madrid nối dài mạch chiến thắng

ranada 1 - 0 Real Betis
Getafe 0 - 3 Real Madrid
Bilbao 1 - 2 Espanyol
Sevilla 0 - 0 Valencia
Trước trận đấu, Real Madrid đối mặt với một áp lực không nhỏ khi cả Atletico Madrid và Barcelona đều có những chiến thắng tưng bừng trong các trận đấu đã kết thúc trước đó một ngày. Khi đối thủ là Getafe, một đội bóng cùng thủ đôi Madrid, đã xuất hiện những lo lắng nhất định cho đội bóng của Ancelotti trong bối cảnh Ronaldo vẫn đang thụ án treo giò.

Nhưng Real đã xóa bỏ những lo lắng ấy. Họ vượt lên dẫn trước đối thủ ngay trong hiệp một nhờ các bàn thắng của Jese và Benzema. Bước sang hiệp hai, Luka Modric là người ghi bàn quyết định, giúp Real có chiến thắng 3-0.

Qua chiến thắng này, Real đã vươn lên cùng với Atletico và Barca, với 60 điểm và cùng chia nhau 3 vị trí dẫn đầu Liga.



Real tiếp tục nối dài mạch chiến thắng

* Juventus khẳng định sức mạnh trước Chievo Verona

Catania 3 - 1 Lazio
Atalanta 0 - 4 Parma
Cagliari 1 - 2 Livorno
Genoa 3 - 3 Udinese
Juventus 3 - 1 Chievo Verona
Sassuolo 0 - 2 SSC Napoli
Roma 3 - 0 Sampdoria
Không mất quá nhiều sức, Juventus vẫn khẳng định được quyền uy của kẻ mạnh hơn trên sân nhà Juventus Arena trước một Chievo mang tham vọng lật đổ.

Asamoah đã khiến cho các khán đài sân Juventus như vỡ tung khi sút tung lưới đội khách ở phút thứ 17. Cuối hiệp một, đến lượt Marschisio lên tiếng với bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Những nỗ lực của Chievo giúp họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở đầu hiệp hai nhưng Llorente đã tái thiết lập cách biệt với cú đánh đầu sau quả phạt góc của Pirlo. Giành chiến thắng với tỷ số 3-1, Juventus củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Serie A và chuẩn bị bước tiếp tham vọng Europa League diễn ra vào giữa tuần tới.

* Thua Woslsburg, Hertha lỡ cơ hội chen chân Top 6

Đá muộn nhất trong ngày và có cơ hội để chen chân vào top 6 và nuôi tham vọng giành vé dự Europa League nhưng Hertha Berlin đã vấp ngã một cách đáng tiếc trước đối thủ Wolfsburg.

Ngay trên sân nhà, Hertha đã tận dụng tốt lợi thế khi có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 17 của trận đấu nhờ pha lập công của Per Ciljan Skjelbred. Nhưng việc thất bại trong việc tìm kiếm bàn nhân đôi cách biệt cũng như sự lỏng lẻo của hàng thủ đã khiến cho Hertha phải trả giá khi nhận liên tiếp hai bàn thua ở các phút 58 và 78.

* Wenger gọi Mourinho là kẻ "vô giáo dục"

"Tôi không muốn dính sâu vào cuộc chiến do Mou gây ra, nhưng đó là những lời nói ngu ngốc và vô giáo dục. Người bị thiệt hại nhiều hơn là Chelsea chứ không phải tôi”, HLV của các “pháo thủ” nhấn mạnh khi được hỏi về những phát biểu của “Người đặc biệt”.

Không những thế HLV người Pháp còn bắn thêm một mũi tên độc vào Mourinho bằng tuyên bố: “Người ta luôn biết học hỏi từ các thất bại. Điều đó là chắc chắn, nhất là đối với những người thông minh, nhưng một số kẻ đần độn thì chẳng bao giờ chịu học hỏi cả”. Arsene Wenger gọi Jose Mourinho là kẻ "vô giáo dục".

* Liverpool đòi một quả 11m



Tình huống mà phía Liverpool đòi một quả 11m

Trong trận đấu này, trọng tài Howard Webb đã cho Liverpool được hưởng một quả phạt đền sau khi Suarez bị Podolski đốn ngã ở phút 59, và Gerrard đã thực hiện thành công. Tuy nhiên, Brendan Rodger cho rằng như thế vẫn là chưa đủ. Ông cho rằng nếu trọng tài chính xác hơn thì Liverpool có thể đã chiến thắng, hoặc ít ra được đá lại ở Anfield.

Tình huống mà Brendan Rodgers đòi được hưởng một quả phạt đền nữa diễn ra vào giữa hiệp hai, khi Luis Suarez lại là người ngã, sau pha vào bóng của Oxlade Chamberlain. “Chúng tôi rất thất vọng vì không được hưởng một quả penalty quá rõ ràng. Nó thậm chí còn rõ hơn cả tình huống thứ nhất”, Rodgers trả lời trên BT Sport “Không biết có phải do hai tình huống khá gần nhau hay không mà nó lại bị bỏ qua”.

T.Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm