Chung kết FA Cúp: Mourinho sẽ đánh bạc với cầu thủ Brazil?

19/05/2018 18:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Kỳ chuyển nhượng mùa hè ở nước Anh vừa mới chính thức mở cửa. Những động thái mới nhất cho thấy Jose Mourinho không giấu diếm ý định biến M.U thành một “Brazil thu nhỏ”.

Bất luận có vô địch Cúp FA vào cuối tuần này hay không, M.U của Mourinho vẫn sẽ tiến hành mua sắm quyết liệt trong mùa hè này. Mục tiêu của đội chủ sân Old Trafford rất rõ ràng: Lấy lại vị thế đội bóng hàng đầu nước Anh từ tay kình địch Man City, đồng thời tiến sâu ở Champions League, giải đấu họ dừng chân từ vòng 1/8 mùa này.

Bốn gương mặt cho công cuộc “Brazil hóa”

Mourinho không phải lo lắng về mua sắm. Ông được toàn quyền lựa chọn những mục tiêu mình mong muốn. Điều thú vị là danh sách những mục tiêu Mourinho nhắm tới có rất nhiều cầu thủ mang quốc tịch Brazil: Alex Sandro (Juventus), Fred (Shakhtar Donetsk), Willian (Chelsea) và cả Neymar (PSG).

Trong số này, Alex Sandro và Fred được cho là những thương vụ có khả năng thành công cao nhất. Tờ UOL của Brazil tiết lộ M.U tiến rất gần tới Fred, qua đó trở thành bản hợp đồng đầu tiên trong mùa hè năm nay. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi tiền vệ 25 tuổi này đã để ngỏ khả năng chuyển đến chơi bóng tại một giải đấu hàng đầu Châu Âu. Cơ hội chiêu mộ Fred mở ra với M.U khi kình địch cùng thành phố Man City có dấu hiệu rút lui thương vụ này. Đội bóng của Pep Guardiola dường như hướng sự chú ý tới Jorginho của Napoli.

Mourinho đã làm hòa Conte nhưng lại gây chiến với thành viên của ‘thế hệ 92’

Mourinho đã làm hòa Conte nhưng lại gây chiến với thành viên của ‘thế hệ 92’

HLV Jose Mourinho tuyên bố sẽ kết thúc cuộc khẩu chiến với Antonio Conte. Nhưng ông lại tự đưa bản thân vào một cuộc tranh cãi khác với thành viên thuộc ‘thế hệ 92’ của Man United.

Hoàn thành thương vụ Fred, M.U sẽ hướng đến Alex Sandro. Đối thủ cạnh tranh trong thương vụ này là Chelsea. Lợi thế của M.U nằm ở cơ hội dự Champions League mùa tới, trong khi Chelsea phải đá Europa League với vị trí thứ 5 chung cuộc. Sandro là mục tiêu hàng đầu của Mourinho cho vị trí hậu vệ cánh trái. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cảm thấy không an tâm ở vị trí này, bởi Luke Shaw chơi không đúng phong độ. Tuyển thủ 27 tuổi này không nằm trong danh sách đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2018. Anh hoàn toàn có thể tham gia trọn vẹn quá trình chuẩn bị trước mùa giải của đội chủ sân Old Trafford. Nhiều nguồn tin tiết lộ M.U quyết tâm hoàn thành thương vụ này sau trận chung kết Cúp FA. Mức phí chiêu mộ Alex Sandro vào khoảng 52 triệu bảng, theo tiết lộ từ trang Daily Mail.

Hai mục tiêu còn lại là Willian và Neymar khó khả thi hơn vì những lý do khác nhau. Willian vẫn đóng vai trò trụ cột ở Chelsea, và không dễ để đội chủ sân Stamford Bridge mắc sai lầm như trường hợp của Nemanja Matic thêm một lần nữa. Thương vụ Neymar thậm chí còn khó hơn, bởi Real Madrid là đội bóng chiếm ưu thế, cả về tài chính lẫn danh tiếng.

Brazil không hề bén duyên M.U

Cảm hứng từ những người Brazil tỏa sáng rực rỡ ở Man City khiến Mourinho muốn tăng chất Samba cho đội hình của M.U mùa tới. Nhưng sẽ không thừa để đưa ra cảnh báo cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Thời Sir Alex Ferguson còn tại vị, có sáu cái tên Brazil từng hiện diện trong các giai đoạn khác nhau tại M.U gồm Anderson, anh em Rafael-Fabio Da Silva, Kleberson, Andreas Pereira và Rodrigo Possebon. Trong số này, Rafael Da Silva là cầu thủ để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất. Rafael trở thành lựa chọn hàng đầu ở vị trí hậu vệ phải M.U trong 5 năm cuối cùng Sir Alex cầm quân. Đáng tiếc, anh không nhận được lòng tin tuyệt đối từ những người kế nhiệm như David Moyes và Louis van Gaal, lý do đẫn đến việc cầu thủ này chuyến đến Lyon vào mùa hè 2015. Anderson, ở một mức độ thấp hơn, cũng có những đóng góp cho M.U. Anh chơi khá tốt trong giai đoạn từ 2007 đến 2011, trước khi những chấn thương làm hại sự nghiệp của cầu thủ này ở sân Old Trafford. Những gương mặt còn lại đều không để lại ấn tượng rõ nét và dễ hiểu vì sao họ không thể trụ lại ở M.U quá lâu.

Mở rộng hơn, M.U tỏ ra khá kém duyên với những cầu thủ Nam Mỹ. Bài học từ bi kịch của Juan Sebastian Veron, Radamel Falcao hay Angel Di Maria chưa hề lỗi thời. Chính Mourinho từng thất bại với trường hợp của Oscar ở Chelsea. Sự thận trọng là không thừa chút nào.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm