17/05/2021 08:37 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ Bắc Ninh, Bắc Giang hay Hà Nội, mà cả nước đang cùng chung tay khoanh vùng, đẩy lùi và dập tắt Covid-19. Một người ý thức, cảnh giác cao độ, cả xã hội được nhờ.
Và, nó cũng tựa như bóng đá vậy, khi ngay lúc này, cả nền bóng đá đang hướng tới một mục tiêu.
Mục tiêu của bóng đá Việt Nam chắc chắn là suất chơi Vòng loại cuối cùng FIFA World Cup 2022. Bản thân ông Park Hang Seo, trong một phát biểu cách đây không lâu, cũng khẳng định ông sẽ ưu tiên đấu trường này trong số các mặt trận khác nhau của chúng ta năm 2021. Đơn giản, bởi FIFA World Cup là giấc mơ của mọi nền bóng đá.
Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G, với 2 điểm dẫn trước so với đối thủ bám đuổi gần nhất là Malaysia. Chúng ta đang tiến rất gần với mục tiêu đề ra, thậm chí có thể ngửi thấy mùi World Cup. Ông Park và học trò không hề mơ mộng, mà là sự thật đấy.
Việc đi đến vòng đấu loại cuối cùng có ý nghĩa lớn với bóng đá Việt Nam. Điều này chưa từng diễn ra trong quá khứ và nếu làm được, nó cũng không đơn thuần lại là một cột mốc khác ở kỷ nguyên ông Park Hang Seo.
Tại vòng loại cuối cùng ấy, chúng ta có cơ hội đối đầu với các nền bóng đá hùng mạnh nhất châu lục và nếu có bại trận đi chăng nữa thì cũng sẽ có nhiều bài học, nhiều trải nghiệm quý báu.
Đôi khi, chúng ta vẫn mải miết đi tìm giới hạn của bản thân. Trong bóng đá, đó là giới hạn năng lực chinh phục. Và, biết đâu được. Chẳng ai đánh thuế giấc mơ cả.
Đó là lý do mà những ngày qua, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn tập luyện quần quật, đồng thời đảm bảo những yêu cầu về an toàn tuyệt đối, trong bối cảnh miền Bắc đang vào cao trào dập dịch, với các ổ mới ở Bắc Ninh và Bắc Giang. 200 y bác sỹ mà Quảng Ninh "tiếp tế" lao vào vùng dịch Bắc Giang cho thấy sự tương thân, tương ái và đồng lòng đến đâu.
Học trò HLV Park Hang Seo hẳn phải là những người may mắn nhất, với điều kiện an toàn gần như tuyệt đối trong tập luyện. Họ phải cảm ơn vì điều này, và chính họ cũng phải chứng minh như những chiến binh, với cuộc chiến ở trước mặt.
Bóng đá gần như là một biểu tượng tiên phong trong rất nhiều thời khắc nặng nề của cuộc sống. Tiến lên nào, các chàng trai của ông Park. Lịch sử không ở sau lưng, mà là trước mặt.
CCKM
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất