Bóng lăn trong tuần: Đá bóng có phải nghề nguy hiểm?

26/06/2023 08:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

Một cầu thủ đã thiệt mạng cùng với một số khác bị thương, sau sự cố lật xe chở đội trẻ Quảng Nam ở đèo Vi Ô Lắc, thuộc địa phận Kon Tum, trên đường về lại Quảng Nam. Không ai mong đợi điều tồi tệ cả, song thi thoảng điều tồi tệ vẫn xảy ra, với ngay cả địa hạt tưởng như chỉ vui khỏe như thể thao và bóng đá.

22 năm trước, chiếc xe buýt chở đội U21 Hải Quan trên đường về lại TP.HCM sau VCK U21 quốc gia - Báo Thanh Niên 2001 ở Đà Nẵng đến địa phận huyện Tuy Phong, Bình Thuận, đã bị lật. May mắn là chỉ một số thành viên bị thương nhẹ, nặng nhất là HLV Lê Hữu Tường, "đi" đôi cái xương sườn.

Ngày 2/5/2008, trận đấu trong khuôn khổ giải hạng Nhì QG giữa chủ nhà Vĩnh Long và Nguyễn Hoàng Kiên Giang, tia sét giáng thẳng xuống SVĐ Vĩnh Long ở phút 13, đã khiến nhiều cầu thủ và trọng tài phải nằm sân ôm đầu. Trong đó, một cầu thủ của Kiên Giang và một của Vĩnh Long phải nhập viện trong cơn nguy kịch vì tim ngừng đập.

15 năm sau trận đấu ấy, trong khi Thiên Chương đã trở thành một y sỹ, sau tai qua nạn khỏi, thì Thanh Trường hiện vẫn như một đứa trẻ, nhớ nhớ quên quên, sống với sự bao bọc của bố mẹ ở quê Tiểu Cần, Trà Vinh.

Bóng đá chuyên nghiệp nói riêng và thể thao đỉnh cao nói chung đã có quá nhiều những tai nạn thương tâm rồi. Những chấn thương khiến cho các VĐV không những phải giã từ sự nghiệp, mà còn phải tàn phế cả đời. Nhưng, mất mạng như cầu thủ trẻ xấu số Võ Minh Hiếu thì là trường hợp hiếm hoi, đầu tiên.

Trở lại với chiếc xe chở đội trẻ Quảng Nam bị lật sau trận đấu trên sân Kon Tum và trở về Tam Kỳ. Từ Kon Tum về Quảng Nam có ít nhất 2 cung đường di chuyển: Một là men theo QL14, qua đèo Lò Xo, rẽ QL14E về Hội An; hai là đi QL24, qua Măng Đen, đổ đèo Vi Ô Lắc, về Quảng Ngãi rồi ngược cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, xuống Tam Kỳ. Đó đều là những cung đường tuyệt đẹp với dân phượt, nhưng lại tiềm ẩn hiểm nguy.

Bóng lăn trong tuần: Đá bóng có phải nghề nguy hiểm? - Ảnh 1.

Cầu thủ Võ Minh Hiếu đã không may qua đời sau tai nạn lật xe ở đèo Vi Ô Lắc. Ảnh: CLB bóng đá Quảng Nam

Đèo Lò Xo với một bên là huyện Ngọc Hồi, Kon Tum, bên còn lại là Phước Sơn thuộc Quảng Nam, là một trong những cung đèo dài nhất Việt Nam (37km), đồng thời cũng khó nuốt nhất Việt Nam, với mưa và sương mù dày đặc. Đây là cung đường khó và không nhiều người chọn, trừ dân phượt và người bản địa.

Thông thường từ Kon Tum đi Quảng Nam, chúng ta sẽ đi đường 24, qua Quảng Ngãi, lên cao tốc, rồi xuống Quảng Nam. Với việc đội trẻ Quảng Nam tập kết về Tam Kỳ chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, thì đương nhiên là sẽ chọn cung đường này. Chỉ là không may mà thôi.

Đèo Vi Ô Lắc trên QL24 vốn dĩ không phải quá khó nhằn, nhưng xem ảnh hiện trường (TTXVN đưa tin), thì có vẻ như mặt đường đoạn xe gặp tai nạn (thuộc xã Pờ Ê, huyện Kon Plong) đang tu sửa. Và điều tồi tệ đã xảy ra khi xe mất phanh.

Chúng ta vẫn có thói quen rất xấu, đấy là chỉ yêu thứ bóng đá đẹp, yêu bóng đá chiến thắng, mà không hoặc ít quan tâm đến việc, để có thứ bóng đá vừa đẹp vừa chiến thắng ấy, là cả một quá trình gian nan, thậm chí phải trả bằng máu và mạng sống. Bóng đá và làm nghề đá bóng quá nguy hiểm luôn. Nguy cơ thất nghiệp cũng là cao ngất luôn, chứ không dễ dàng chút nào.

Người đã đi rồi, không trở lại được, nhưng để lại cho chúng ta, những người làm bóng đá, những câu hỏi phải trả lời. Đấy chính là những chăm sóc với bóng đá trẻ, bóng đá ngoài chuyên nghiệp, đã thỏa đáng chưa?! Đầu tiên là chế độ: Chỉ di chuyển bằng xe buýt, thứ đến là phương pháp làm, cung cách ứng xử... 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm