Bóng lăn trong tuần: Cựu cầu thủ và khoảng trống sau giải nghệ

05/02/2024 06:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

Khoảng trên dưới 350 triệu đồng đã được gửi đến tận tay gia đình cựu tuyển thủ QG và CLB Cảng Sài Gòn (cũ), Hồ Văn Lợi, sau một tuần lễ kêu gọi. Chỉ tính riêng 2 trận đấu thiện nguyện trên sân Lion, Phú Thọ, hôm 1/2 vừa rồi, đã thu về gần hơn 100 triệu đồng, con số được nhà tổ chức công khai, minh bạch.

Hồ Văn Lợi là ai, anh bị làm sao và tại sao các đồng đội cũ, anh em, bạn bè, thân/sơ, trong nước lẫn ở nước ngoài..., lại phải quyên góp, ủng hộ?!

Cách đây chừng một tuần, Hồ Văn Lợi lên cơn đau bụng quằn quại, đau không thể tả nổi, buộc phải nhập viện. Sau chụp chiếu, các bác sỹ chẩn đoán, Hồ Văn Lợi, cầu thủ có biệt danh "Tiếu già", bị xơ gan cấp độ cao nhất và sẽ chuyển qua ung thư gan, nếu không được chạy chữa kịp thời. Tin truyền đi như sét đánh ngang tai, ai nấy đều mủi lòng thương, trước là cho gia cảnh của anh, bởi đến cái thẻ bảo hiểm y tế lận lưng cũng không có, nói gì đến tiền bạc.

Đây đã là lần thứ N, các anh em thân tình tổ chức kêu gọi, quyên góp cho Hồ Văn Lợi, thông qua các trận đấu bóng đá và truyền thông mạng xã hội. Nhưng, không thể giúp Hồ Văn Lợi bằng cách đó mãi được, bởi nó không giải quyết được vấn đề một cách triệt để. Lợi lại là người khái tính, chẳng muốn sống bằng sự thương hại của người khác. "Để lần này ra viện, nói Lợi về làm quản gia cho anh", một người anh thân thương chia sẻ.

Thực tế, Hồ Văn Lợi chỉ là một trong rất nhiều các cựu danh thủ (khu vực phía Nam) nhận những giúp đỡ từ các tấm lòng vàng, đôi khi là từ người chỉ khá hơn mình chút đỉnh. Mỗi dịp cuối năm, hoặc bất cứ lúc nào "có biến", các cựu cầu thủ, doanh nhân, nhà báo thể thao, thậm chí là người hâm mộ..., lại tổ chức các hoạt động bóng đá thiện nguyện, với những phần quà kèm theo cả yêu thương, rồi hiện kim, gửi đến gia đình những người có đóng góp cho bóng đá. Ví giải bóng đá thường niên Cây Mùa Xuân chiều qua (4/2) trên SVĐ Thống Nhất vậy. Cựu danh thủ Võ Thành Sơn, nghệ sỹ Việt Anh và những người bạn đã trao tận tay những phần quà đầy ý nghĩa đến với gia đình các lão cầu thủ khó khăn.

Bóng lăn trong tuần: Cựu cầu thủ và khoảng trống sau giải nghệ - Ảnh 1.

Tác giả (thứ 2 từ trái qua) tham gia trận cầu thiện nguyện gây quỹ ủng hộ các cựu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Hải

Một bộ phận đáng kể các thế hệ cầu thủ từ năm 2000 đổ về trước, thời bóng đá bao cấp và trước ngày Giải phóng, thường thiếu tích lũy. "Mà muốn tích lũy, cũng có đâu mà tích lũy. Ngoại trừ số ít các anh em có công ăn việc làm sau giải nghệ, thì phần lớn đều không có sự chuẩn bị, nên dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng. Đấy là chưa kể các vấn đề liên quan đến vợ con, được người vợ biết vun vén, con cái hiếu thảo thì còn được nhờ, không là toi cơm ngay", cựu trung vệ thép của Công an TP.HCM (cũ) và ĐTQG, Chu Văn Mùi, chia sẻ thẳng thắn.

Kể cả trước và sau khi về hưu, cựu chiến sỹ cảnh sát giao thông Chu Văn Mùi luôn rất hăng hái trong các hoạt động bóng đá thiện nguyện, nghĩa tình đồng đội, như mới đây nhất với đàn em "Tiếu già" Hồ Văn Lợi và giải Cây Mùa Xuân.

Giới nghệ sỹ có viện dưỡng lão và cả đền chùa cho mình, sau khi rời ánh đèn sân khấu. Ở đó, các thần tượng màn ảnh vẫn nhận được phúc lợi xã hội, hoặc đôi khi là từ các quỹ thiện nguyện, từ những người hâm mộ, mà có thể yên tâm dưỡng già cho đến khi khuất núi. Ngó qua giới cầu thủ, mong muốn thành lập Hiệp hội cầu thủ cấp QG vẫn chưa được thông qua. Ở TP.HCM, việc duy trì hoạt động của Chi hội Cựu cầu thủ như bao năm qua, thật là vô cùng ý nghĩa và cần thiết biết bao. 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm