Sách tranh 'Nhật ký của mẹ' - 'Món quà làm mẹ' chan chứa tình cảm

04/03/2014 14:04 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay (4/3) tại Hà Nội, cuốn sách tranh Nhật ký của mẹ của tác giả Kawa Chan do Thái Hà Books phát hành đã ra mắt độc giả. Đây là cuốn sách tranh thu hút được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng mạng từ trước khi xuất bản.

Tác giả Kawa Chan tên thật là Nguyễn Hải Hà (sinh năm 1988) từng theo học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Bìa sách, tranh vẽ trong cuốn sách do chính cô thực hiện.

Xuyên suốt cuốn sách là 80 bức tranh được vẽ theo phong cách hài hước, mô tả lại sống động quá trình mang thai mà bất kỳ người mẹ nào cũng phải trải qua. Từ lo lắng bị ốm mà không dám uống thuốc, từ sự sung sướng khi lần đầu cảm nhận được cử động của con trong bụng, sự sốt ruột khi đến ngày mà con chưa chịu chào đời, đến niềm xúc động khi lần đầu tiên được ôm con trong vòng tay...


Một trang trong cuốn sách tranh

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng mô tả một ông bố điềm đạm, hai ông bà nội ngoại luôn chăm lo từng chút một cho cháu, những người họ hàng và đồng nghiệp vui tính...

Kawa Chan chia sẻ: “Con cái là lộc trời ban. Tôi cũng như các cô gái, các em phụ nữ hiện đai: Yêu tự do, vô ưu vô tư và... sợ em bé. Cho đến ngày em bé của chính tôi đến với tôi, giống như một phép màu nhiệm, em bé thay đổi cả cuộc đời của những người lớn xung quanh. Một em bé dạy mẹ biết kiên nhẫn, biết thương cảm, quên mình và biết lo âu”.


Tác giả Kawa Chan - Nguyễn Hải Hà tại buổi ra mắt sách

Nhật ký của mẹ với những tâm sự chân thành và đầy tình cảm mà Kawa Chan muốn gửi đến cậu con trai đầu lòng của mình cũng là “món quà làm mẹ” mà chỉ những người phụ nữ mới may mắn có được, đồng thời là món quà mà tác giả dành tặng cho những gia đình, những độc giả sắp và đã làm mẹ.

Hoài Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm