Juventus đóng lại mùa giải 2014-2015: Kết thúc để bắt đầu

09/06/2015 05:55 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - “Trận chung kết thất bại ở Berlin là khởi đầu cho tương lai của Juventus”. Chủ tịch Andrea Agnelli nói thế trong cuộc họp báo hôm qua. Và chúng ta có thể tin chắc đó là sự thật.

Juventus đóng lại mùa giải 2014-15 bằng một thất bại. Nhưng thất bại trước Barca ở chung kết Champions League không để lại bất kỳ tác dụng phụ nào mà trái lại, nó biến Juve thành chiếc lò xo bị nén đến cực điểm để sẵn sàng bật lên hết cỡ trong mùa tới.

Thất bại là mẹ thành công

Không có cú sốc tâm lý nào ở Turin sau thất bại trước Barca. Dễ hiểu vì chính Juventus biết rõ hơn ai hết việc họ vào chung kết Champions League đã là vượt ngưỡng kỳ vọng. Thế nên, trận thua Barca chỉ để lại cảm giác tiếc nuối chứ không gieo giắc nỗi bi quan về tương lai.

Hình ảnh Max Allegri và các cầu thủ được các tifosi chào đón như những nhà vô địch khi trở về Turin nói lên nhiều điều. Các CĐV của Juve hoàn toàn mãn nguyện với những gì đội bóng của họ trình diễn trước Barca. Họ không quá buồn và các cầu thủ Juventus cũng vậy.

Thất bại này khiến cơn khát vô địch Champions League của Juve kéo dài tới 20 năm khi họ đá mùa giải mới. Nhưng chính điều đó càng kích thích họ bùng nổ dữ dội hơn, tập trung hơn và quyết thắng nhiều hơn nữa ở giải đấu này.

Trận thua Barca cũng giúp Juventus có thêm một trải nghiệm đáng giá khi họ đối mặt với đội bóng tấn công mạnh nhất thế giới hiện nay. Trải nghiệm từ đêm Berlin lịch sử này càng giúp Juve tích lũy kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao cùng sự trưởng thành về tâm lý khi họ đá Champions League mùa tới.

Không có bất kỳ cảm giác tự ti nào. Chỉ có sự tự tin ngự trị. Giờ thì Juve biết rằng cả châu Âu đã phải coi trọng họ, đã đặt lại họ vào vị trí họ từng thuộc về như là một trong những quyền lực bóng đá hàng đầu ở cựu lục địa.

Tiền đầy túi và tương lai màu hồng

Với trên 100 triệu euro kiếm được từ Champions League mùa này, Juventus đã có số tiền không hề nhỏ phục vụ chiến dịch mua sắm mùa Hè.

Họ đã khởi đầu chiến dịch tăng cường nhân sự cho mùa tới từ rất sớm. Đã chốt xong hai vụ Dybala và Khedira. Sắp chốt xong vụ chiêu mộ thủ thành Neto từ Fiorentina. Juventus đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ đầy tài năng như Sturaro, Rugani, Berardi, Zaza, Pogba, Coman, Morata, Dybala. Đó chính là những viên gạch đầu tiên cho tương lai.

Bây giờ khi chưa cần (và có thể không cần) bán Pogba và/hoặc Vidal thì Juve cũng đã có rất nhiều tiền mua sắm những nhân tố chất lượng cho mùa giải tới. Họ đã đi trước phần còn lại Serie A một bước khi có SVĐ riêng và một lực lượng hùng hậu, chất lượng cao, có chiều sâu hơn hẳn.

Bây giờ khoảng cách ấy có thể còn nới rộng hơn nữa khi Juve chắc chắn sẽ bổ sung thêm tinh binh trong thời gian tới đây. Không nghi ngờ gì nữa, thất bại đầy tiếc nuối ở chung kết Champions League mùa này càng thôi thúc ban lãnh đạo Juventus đầu tư mạnh hơn vào TTCN để tăng cường sức mạnh cho đội bóng nhiều hơn nữa nhằm hướng đến mục tiêu tối thượng là chinh phục Champions League mùa sau.

Bây giờ tất cả mọi khâu ở Turin đều đã được định hình hết sức rõ ràng. Họ có một HLV giỏi (Max Allegri). Một dàn cầu thủ chơi cực gắn kết. Một ban lãnh đạo giàu tham vọng, có tầm nhìn xa và năng lực điều hành cao.

Tất cả những gì Juventus cần làm trong thời gian tới chỉ là bổ sung thêm một số cầu thủ có đẳng cấp hàng đầu để tiếp tục gia tăng sức cạnh tranh của đội bóng ở tầm lục địa. Họ đã làm điều đó với thương vụ Dybala. Và họ vẫn đang tiếp tục với chiến dịch của mình. Tất cả nhằm đảm bảo một tương lai rực rỡ.

Juve sẽ tiếp tục mua sắm

Không dừng lại ở hai thương vụ Dybala và Khedira, Juventus đã sẵn sàng cho các vụ áp phe mới. Trong trường hợp Pirlo ra đi (khả năng cao), họ đã nhắm hai phương án thay thế là Oscar (Chelsea) hoặc Kevin de Bruyne (Wolfsburg). Trong trường hợp Tevez hồi hương đá cho Boca Juniors, họ sẽ chọn một trong số những Higuain (Napoli), Cavani (PSG), Mandzukic (Atletico Madrid) để thay thế. Cho tuyến giữa, Juve đang nhắm Nainggolan (đồng sở hữu giữa Roma-Cagliari) và Witsel (Zenit). Ngoài ra, Juve cũng muốn lấy Van Persie từ Man United với giả rẻ.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm