Inter Milan: Chiến đấu, chiến thắng, và cầu Chúa

09/12/2020 18:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Có một cảm giác đang tràn ngập trong lòng những người Inter vào lúc này: Inter mà họ khao khát thấy ở mùa bóng này đã xuất hiện, tràn ngập sức sống, mạnh mẽ trong tấn công và có thể quét sạch mọi đối thủ nào trên đường.

Ronaldo lùi về phòng ngự như hậu vệ hàng đầu, khiến Messi chịu thua

Ronaldo lùi về phòng ngự như hậu vệ hàng đầu, khiến Messi chịu thua

Cristiano Ronaldo đã lùi về phòng ngự và cướp được bóng từ chân Lionel Messi, giúp Juventus thoát khỏi tình huống tấn công nguy hiểm của Barcelona.

Thật vậy, từ dưới đáy của sự thất vọng khi thua Real Madrid 0-2 hồi cuối tháng 11 và đã đặt một chân ra ngoài Champions League, họ đã bừng lên những tia hy vọng mạnh mẽ nhất cho một cuộc hồi sinh ở tất cả các mục tiêu. Inter đã leo lên thứ 2 trên BXH Serie A. Inter đã có chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng Champions League, một trận thắng đáng giá hơn vàng trên sân Monchengladbach. 8 bàn thắng được ghi trong 3 trận liên tiếp ở giải quốc nội và Cúp châu Âu, và rồi đột nhiên nhìn vào những con số thống kê cũng như xem chính Inter đá trong những trận đấu qua, người ta hiểu rằng sự lạc quan là thật, chứ không phải lạc quan tếu. Inter đã ghi 26 bàn ở Serie A mùa này, nhiều nhất giải đấu sau 10 vòng đấu (một tỉ lệ ghi bàn gợi nhớ giai đoạn đầu của mùa bóng 2009-10 với cú ăn ba cùng Mourinho), đã thắp lên những hy vọng đi tiếp ở Champions League, khẩu đại bác Lukaku vẫn tiếp tục nổ súng và một luồng sinh khí mới đang thổi vào đội bóng những ngày qua.

Nhưng như thế, liệu có đủ cho một chiếc vé vào vòng 1/8 Champions League? Câu trả lời không chỉ đơn giản là chiến thắng, điều bắt buộc đối với Inter lúc này, và nhiệm vụ của Lukaku cùng các đồng đội là phải ghi bàn. Điều đó còn phụ thuộc vào thái độ của Real Madrid trong trận đấu cùng giờ. Họ phải chiến thắng, nhưng việc họ đi tiếp hay không còn phụ thuộc vào một kết quả thắng thua của trận Real Madrid-Monchengladbach diễn ra cùng giờ, bất kể ai thắng ai thua. Đương nhiên, các fan của Real không muốn ai đó nghi ngờ thái độ của họ. Đội bóng của Zidane đang chịu áp lực lớn lao từ nhiều phía, từ nguy cơ bị loại từ vòng bảng Champions League, từ phong độ bất ổn ở La Liga, và khi các vị trí đầu bảng ở các bảng khác đã thuộc về Bayern, Man City, Chelsea và Liverpool, các bảng còn lại cũng sẽ có ngôi đầu cho các đội bóng lớn khác, Real Madrid bắt buộc phải thắng Monchengladbach để lấy vị trí nhất bảng và tránh các đối thủ kia ở vòng 1/8.

Chú thích ảnh
Chiến thắng Shakhtar và một kết quả thắng thua giữa Real Madrid và Monchengladbach sẽ giúp Inter đi tiếp

Dĩ nhiên, Real sẽ chiến đấu vì mạng sống của họ. Inter cũng thế, dù sẽ gặp khó khăn ở tuyến giữa do nhiều khả năng sẽ mất đi 2 tiền vệ năng nổ bậc nhất của họ, Barella và Vidal. Tầm ảnh hưởng của Barella là không phải bàn cãi, trong khi Vidal đã mãn hạn treo giò nhưng đang có vấn đề về thể lực. Conte sẽ phải tạo ra một hàng tiền vệ hoàn toàn mới với Gagliardini và Brozovic cùng một ai đó trong số Sensi và Eriksen cho tuyến giữa. Với Sensi, sẽ là một Inter 3-5-2, với Eriksen, sẽ là 3-4-1-2, nhưng nếu chấp nhận mạo hiểm, Conte sẽ để Alexis Sanchez đá chính từ đầu, phía sau Lautaro và Lukaku trong một sơ đồ gần như 3-4-3. Vị HLV 51 tuổi sẽ bố trí ai và đội hình nào cho trận quyết định với Shakhtar? Chưa có điều gì chắc chắn hết, cho đến ngày diễn ra trận đấu. Tất cả phụ thuộc vào khả năng bình phục của Barella.

Dù thế nào đi chăng nữa, Inter cũng phải chiến đấu, chiến thắng và cầu Chúa cho trận đấu Real-Monchengladbach có thắng thua. Một kết quả tệ hại ở San Siro và một kết quả không như ý trên đất Tây Ban Nha sẽ là một cú giáng kinh khủng đối với đội bóng của Conte, vốn được xây dựng lên để hướng tới những mục tiêu lớn trên mọi đấu trường. Mùa trước, việc Inter bị loại khỏi Champions League là một cú sốc, nhưng việc sau đó họ coi trọng Europa League và đi đến tận trận cuối cùng của giải đấu ấy được coi là một bước đệm lớn để củng cố niềm tin đã nhen nhóm sau Conte tới San Siro, rằng Inter có thể sẽ tiến xa hơn nữa ở mùa bóng này. Nếu họ lại tụt xuống Europa League, hoặc tệ hơn nữa, bị loại, sẽ là một sự thất vọng vô cùng lớn lao.

Liệu Chúa có phù hộ Inter, để họ đón Giáng sinh này một cách an lành?

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm