Đối thoại Mateo Kovacic: 'Tôi ở lại để làm Pirlo của Inter'

16/07/2015 06:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có nhiều đồn đoán về việc rời Inter Milan, nhưng Mateo Kovacic vẫn ở lại. Anh đã khẳng định việc tiếp tục khoác chiếc áo xanh đen này trong cuộc trao đổi với phóng viên của La Gazzetta dello Sport.

* Phóng viên: Chúng ta bắt đầu nhé: Nếu trong 1 tháng tới Liverpool đặt 30 triệu lên bàn đàm phán thì sao?

Kovacic: Eh, tôi cũng không biết (cười), tôi sẽ hỏi ý kiến của ban lãnh đạo. Có điều họ luôn nói rằng họ cần tôi.

* Vậy anh định thế nào? Có cả một lời đề nghị từ phía Leverkusen...

- Tôi ở đây, không đi đâu hết. Việc gia hạn đến năm 2019 khẳng định điều đó, mối quan hệ giữa tôi và Inter sẽ còn kéo dài.

* Hỏi thật nhé, khi không được ra sân thường xuyên đã bao giờ anh nghĩ đến việc ra đi chưa?

- Tôi biết rằng mình phải chơi bóng, ngay cả khi HLV Mazzarri chỉ dùng tôi trong 5-6 trận cuối mùa. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi cho rằng giận dữ là vô ích, chỉ có làm việc chăm chỉ mới được ghi nhận. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc ra đi và cũng chưa bao giờ đề nghị CLB cho sang nơi khác đổi gió.

* Một năm trước, có tin đồn với Real Madrid, và gần đây có cả tin đồn từ phía Barcelona, có tin nào đó trong số này là đúng không?

- Năm ngoái tôi phải chịu một áp lực lớn trong việc hòa nhập với đội bóng và thể hiện mình. Nhưng cũng vì thế mà tôi luôn tâm niệm một điều: Tôi muốn chứng tỏ rằng mình xứng đáng với Inter, muốn giành chiến thắng trong màu áo này. Inter là một đội bóng không thua gì Real hay Barcelona.

* Vậy sau này anh có cân nhắc lại không?

- Tôi chỉ quan tâm đến hiện tại.

* Liverpool thì sao, họ đã quyết định sẽ bán Sterling?

- Tôi và Sterling chơi ở 2 vị trí khác nhau. Tôi và người đại diện không có liên hệ nào với The Reds. Tôi khẳng định lần nữa: TÔI-MUỐN-Ở-LẠI-ĐÂY.

* Anh có muốn trở thành đội trưởng trong tương lai?

- Tôi tôn trọng đội trưởng của đội bây giờ...

* Nhưng có vẻ như các CĐV mong đợi ở anh nhiều hơn?

- Nhiều à? Tôi không chắc lắm... Họ nên kiên nhẫn với tôi cũng như với những người khác: Tất cả chúng tôi đều có áp lực riêng và tầm quan trọng như nhau. Có lẽ họ muốn tôi giữ vững phong độ, nhưng không dễ để thể hiện tốt trong tất cả các trận đấu.

* Mancini đã nói rằng “Mateo cần phải chơi tốt 30 trận, chứ không chỉ một”

- Được thi đấu thường xuyên sẽ giúp tôi giữ vững sự tập trung và phong độ. Đó là mục tiêu mà tôi hướng đến, bởi việc được ra sân thường xuyên giúp ích rất nhiều cho tôi.

* HLV Kovac phát biểu: Anh thích hợp với Liverpool hoặc Inter...

- Ông ấy có lý... và tôi thích chơi cho Inter...

* Mancini đã dùng anh ở “cái rốn” của Inter, một regista, giống như Pirlo.

- Vâng, giống như Pirlo, một người vĩ đại. Đó cũng là vị trí của Modric, một người mà tôi luôn học theo.

* Liệu đó có phải là vị trí thích hợp với một Kovacic trẻ trung và quyết đoán?

- Tôi thích chơi ở đó. Khi tập luyện và trong các trận đấu, trái bóng luôn luôn tìm đến chân tôi.

* Đó là vị trí cần sự nhanh nhạy và tập trung suốt 90 phút?

- Đúng vậy, tôi từng chơi ở đó khi đá với Dinamo Zagreb. Dưới thời Strama tôi cũng từng thi đấu tốt ở vị trí này. Các CĐV rất vui mừng và tôi cũng vậy.

* Mancini đang muốn anh tập trung vào kỹ năng nào?

- Tốc độ, cách di chuyển, cách chọn vị trí khi phòng ngự. Lúc nào ông ấy cũng đòi hỏi sự khôn khéo và tập trung hơn nữa.

* Hãy chỉ ra mẫu tiền vệ mà anh thích chơi nhất.

- Tiền vệ lệch cánh, regista, và cuối cùng là trequartista: Tôi không giỏi lắm ở vị trí này, nhưng còn nhiều thời gian cho tôi hoàn thiện.

* Kovacic: Iniesta mới, Pirlo mới hay Modric mới?

- Kovacic mới: Ở vị trí dành riêng cho tôi.

Vũ Hoàng Quân (Lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm