02h45 ngày 5/11, Roma - Leverkusen (Lượt đi: 4-4): Mỗi trận đấu là một lời thú tội

04/11/2015 14:09 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Wojciech Szczesny đã thừa nhận sai lầm. Anh bảo mình là nguyên nhân khiến Roma thất bại trước BATE Borisov. “Tôi nhận trách nhiệm cho những sai sót của mình. Tôi đã mắc một lỗi rất lớn trước BATE”, Szczesny nói trong một chia sẻ thân mật trên kênh truyền hình Sky Sports.

Trận đấu đó, Szczesny đã đứng sai vị trí trong một cú sút xa đơn giản. Cuối trận, anh đã đến nói với Rudi Garcia rằng, không thể chê trách cả đội khi thủ môn mắc một sai lầm như thế, hành động nhận tất cả mọi tội lỗi về mình dù: “Tôi ghét phải thừa nhận những thứ như vậy”.

Đó là ngày Roma nhận 3 bàn thua sau 30 phút, và chạy quắn lên mới gỡ được 2 bàn. Họ lại thiếu tập trung trong trận tiếp theo gặp Bayer Leverkusen, nhận 2 bàn thua sau 19 phút. Roma dẫn tới 4-2 và để bị gỡ hòa 4-4 khi  Leverkusen ghi 2 bàn trong 2 phút, 84 và 86.

Szczesny không phải người duy nhất sai lầm. Hệ thống phòng ngự của Roma luôn gặp vấn đề ở những phút đầu các trận tại châu Âu. 6 bàn thua ở 3 trận vòng bảng, đều trong 30 phút đầu tiên, chứng tỏ “những chú sói” không có một kế hoạch tỉ mỉ và 2 bàn thua trước Leverkusen chứng minh họ chưa sẵn sàng cho những giây phút mà những kẻ chinh phục phải học cách nín thở.

Phải học cách ra chiến trận với chiếc đầu gối rớm máu. Lực lượng Roma biến động liên tục trong thời gian ngắn vừa qua và dự kiến, họ sẽ tiếp tục điều đó trong phần còn lại. Đầu mùa, là vị trí hai hậu vệ cánh (mượn Digne sau khi Serie A đã khai màn). Đến trận gặp Carpi là các chấn thương của Totti và Dzeko. Khi họ vắng mặt, Miralem Pjanic chơi siêu phàm, nhưng một thẻ đỏ dại dột trước Inter sẽ khiến Roma thiệt thòi ở trận derby thủ đô ngày 8/11. Trước đó nữa, Daniele De Rossi bỏ lại khoảng trống khổng lồ ở trung lộ, gián tiếp giúp Gary Medel thoải mái sút xa. De Rossi chưa chắc đá cả derby lẫn lần tái đấu Leverkusen.

Bayer Leverkusen 4-4 Roma: Mưa bàn thắng kịch tính bậc nhất lịch sử Champions League

Bayer Leverkusen 4-4 Roma: Mưa bàn thắng kịch tính bậc nhất lịch sử Champions League

Sau trận Hamburg – Juventus mùa 2000-01 và Chelsea – Liverpool mùa 2008-09, Champions League chứng kiến trận hòa 4-4 thứ 3 trong lịch sử, khi Bayer Leverkusen tiếp Roma ở BayArena rạng sáng nay.


Lĩnh xướng một đội quân khi thì khuyết chỉ huy, lúc lại thiếu người bắn tỉa, thỉnh thoảng vắng những chiến binh đánh du kích, quả là khó để Rudi Garcia tạo ra sự ổn định.

Ông đã dẫn dắt Roma 3 mùa. Roma có tôn chỉ rõ ràng là cầm bóng và tùy thời điểm có thể chơi phản công với Salah và Gervinho. Nhưng, sự thiếu ổn định luôn tạo ra sai số, mà một tích tắc phân vân của Digne đã phải trả giá trước Leverkusen, hoặc sai lầm của Szczesny trước BATE là ví dụ.

Trước Inter hôm cuối tuần, Roma chẳng lép vế, không thiếu cơ hội, nhưng lại không thắng được Handanovic lần nào. Rudi Garcia thừa nhận thiếu sót, cũng như cứ mỗi trận qua đi, Roma lại nhìn ra một nhược điểm nào đó. Nhưng từ biết đến thực hiện là khoảng cách mênh mông, đi qua tư tưởng của Garcia, và cần sự ủng hộ của lực lượng mà như đã nói, luôn biến động.

Trận đấu với Leverkusen rạng sáng mai sẽ vẫn diễn ra với tinh thần đó. Roma cứ bày trận, nhưng chẳng dám chắc tai ương nào sẽ đến.

Đội hình dự kiến

Roma: Szczesny - Maicon, Manolas, Rudiger, Digne - Florenzi, Nainggolan, Pjanic - Salah, Dzeko, Gervinho.

Leverkusen: Leno - Donati, Tah, Papadopoulos, Wendell - Kramer, Kampl - Bellarabi, Calhanoglu, Mehmedi - Hernandez.

Dự đoán: 3-2


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm