VCK giải futsal HDBank VĐQG 2019: Chiến thắng 'nhạt' của ĐKVĐ Thái Sơn Nam

16/04/2019 06:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 15/4, BTC giải futsal HDBank VĐQG 2019 chính thức tổ chức lễ khai mạc, bắt đầu mùa giải mới tại NTĐ Đại học Nha Trang (Khánh Hòa). Theo đó, các trận đấu lượt đi của VCK giải diễn ra từ ngày 15/4 đến 06/5 và các trận đấu đều được tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền hình Vietnam Journey, VTC3 và ứng dụng VTC Now.

Thái Sơn Nam lần thứ 8 vô địch futsal quốc gia

Thái Sơn Nam lần thứ 8 vô địch futsal quốc gia

Đội bóng giàu truyền thống nhất futsal Việt Nam hiện tại đã chính thức đăng quang giải futsal VĐQG 2018 vừa khép lại tối 2/10 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng – TP.HCM.

Ngay sau lễ khai mạc, 2 đội bóng cùng địa phương là Sanvinest Sanatech Khánh Hòa và Sanna Khánh Hòa đã cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp mắt, với màn rượt đuổi tỉ số tới những phút cuối và kết thúc bằng chiến thắng bất ngờ 4-3 của Sanna Khánh Hòa.

Tuy nhiên, tâm điểm của lượt trận đầu tiên thuộc về nhà ĐKVĐ futsal Việt Nam thủ Thái Sơn Nam với màn trình diễn nhợt nhạt trước Quảng Nam dù giành chiến thắng.

Chú thích ảnh
Ông Trần Minh Hùng, phó Tổng giám đốc VOV, đồng trưởng ban chỉ đạo giải Futsal vô địch Quốc gia HD Bank phát biểu khai mạc

Phải sát tới ngày khai mạc giải, Thái Sơn Nam mới có mặt tại Nha Trang, và chỉ có duy nhất 1 buổi tập làm quen với sân đấu và thời tiết phố Biển. Và dường như việc HLV Nguyễn Bảo Quân đi học bằng HLV, thay thế là HLV Phạm Minh Giang chuyển đến từ Tân Hiệp Hưng khiến các nhà ĐKVĐ không kịp thích nghi với phong cách huấn luyện và yêu cầu thi đấu mới. Khởi đầu trận đấu đầy ấn tượng khi Xuân Du sớm có pha xử lý khéo léo, ghi bàn, đưa Thái Sơn Nam dẫn trước 1-0. Ít phút sau đó, tới lượt Minh Trí xoay người dứt điểm góc hẹp, nâng tỉ số lên 2-0. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Thái Sơn Nam có thể làm được trước tân binh Quảng Nam.

Chú thích ảnh
Ông Trần Quốc Tuấn trao kỷ niêm chương cho lãnh đạo VOV và nhà tài trợ HD Bank

Phát biểu sau trận, HLV Nguyễn Hữu Hoàng Phúc không giấu được sự tiếc nuối: "Thật sự thì đây là trận đấu mà Quảng Nam đã chơi tốt. Có những phút đầu tiên là hơi chuệch choạc khi các cầu thủ trẻ chưa bắt nhịp và gặp một đối thủ tương đối đẳng cấp. Nhưng mà sau những phút đầu khó khăn, Quảng Nam đã tiếp trận đấu một cách thuyết phục hơn và chúng tôi sẵn sàng chơi pressing ngay bên phần sân đối phương.

Hiệp 2 là khoảng thời gian Quảng Nam chơi máu lửa và có nhiều cơ hội ghi bàn mà không thành công. Giải thích về việc các học trò không thể tận dụng được cơ hội, HLV Hoàng Phúc nói: "Thật sự là các cầu thủ trẻ của tôi sau 2 tháng tập trung bây giờ thể hiện bộ mặt tương đối tự nhiên. Tuy nhiên, cũng có lúc những trạng thái tâm lý xuất hiện là điều hạn chế khiến các cầu thủ của tôi không được mềm mại trong những pha dứt điểm cầu môn.

Trong khi đó, Miguel Rodrigo, HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam, cho rằng các cầu thủ Thái Sơn Nam có dấu hiệu thỏa mãn, sau khi ghi được 2 bàn thắng sớm: "Có lẽ họ đã tự mãn sau ghi có được 2 bàn thắng dễ dàng. Sau 2 bàn đó, họ chơi chậm và không có mảng miếng nào để tiếp cận khung thành. Phía bên kia là tập thể cầu thủ trẻ, chơi nhiệt tình và quyết tâm cao. Họ có màn trình diễn tốt".

Ở trận đấu sau đó, dù dẫn trước 1-0 trong suốt hiệp 1, nhưng Thái Sơn Bắc không bảo vệ được lợi thế, thậm chí còn để Tân Hiệp Hưng lội ngược dòng, dẫn lại 2-1 với các pha lập công của Đắc Huy và Quý Sang. Phải tới cuối trận, Quang Vũ mới gỡ hòa 2-2 cho Thái Sơn Bắc.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm