'Tuyển futsal Việt Nam có trận giao hữu bổ ích'

10/08/2016 20:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)-HLV Bruno Garcia chia sẻ đầy phấn khích sau trận hòa 3-3 của đội tuyển futsal Việt Nam trước Ai Cập, đội bóng nhỉnh hơn chủ nhà rất nhiều từ chuyên môn đến bản lĩnh trận mạc.

Ông Bruno chia sẻ thêm: “Ai Cập đã 6 lần dự World Cup và họ hơn hẳn Việt Nam về trình độ trước khi sang đây. Nhưng chúng ta đã có một trận đấu tốt trước đối thủ chất lượng rất cao này. Các học trò của tôi đã có một trận đấu tốt, tôi rất hài lòng, rất thích trận giao hữu này”.

Ông Bruno đặc biệt nhấn mạnh rằng Ai Cập có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc đến World Cup lần thứ 6 tới ở Colombia. Ai Cập vừa đến xứ sở của quốc gia số 1 châu Âu về futsal là Tây Ban Nha để rèn luyện và ở đây, 2 trận giao hữu của Ai Cập trước Tây Ban Nha, thầy trò HLV Saleh chỉ chịu thua chủ nhà cùng với tỷ số 1-3.

“Đó là tỷ số phản ánh trình độ không quá cách biệt và Ai Cập thực sự cho thấy họ là đối thủ đáng gờm ở World Cup sắp tới. Tôi rất vui vì mời được họ sang đây thi đấu giao hữu. Kỹ thuật cá nhân, thể lực của họ rất đáng nể. Các học trò của tôi đã học được rất nhiều từ màn trình diễn đỉnh cao của đối thủ”, ông Bruno hào hứng chia sẻ.


Đội tuyển futsal Việt Nam có trận đấu cọ xát hữu ích với Ai Cập.Ảnh: Quang Liêm

Ông Bruno cho biết vẫn tiếc đôi chút khi Việt Nam không giữ được chiến thắng mong manh đến khi kết thúc trận đấu. Một phút sơ sẩy của hậu vệ chủ nhà đã phải trả giá đắt khi đội trưởng Elmoatazzbellah xử lý kinh nghiệm để buộc Ý Hòa phải vào lưới nhặt bóng 1 phút trước khi hết giờ. Ai Cập san bằng tỷ số 3-3 trong trận giao hữu đầu tiên với chủ nhà chiều 10-8 tại Nhà thi đấu Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM).

Đội trưởng Bảo Quân giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước từ phút thứ 4 với cú sút rất “quái” sau quả phạt góc đánh lừa thủ thành Emad. Nhưng chỉ 4 phút sau, Khalaf đã gỡ hòa cho đội khách từ sai lầm của Văn Huy. Trước khi hết hiệp 1, bộ đôi cầu thủ Sanna Khánh Hòa Thành Đạt – Văn Thanh phối hợp rất ăn ý để Văn Thanh nâng tỷ số lên 2-1. Đội khách buộc phải vùng lên trong hiệp 2 và đó là cơ sở để chủ nhà tạo ra cơ hội phản công. Ngọc Sơn là người đệm bóng chính xác vào lưới trống từ pha phản công nhanh của đội nhà để nâng tỷ số lên 3-1.

Nhưng bản lĩnh của đội bóng hàng đầu châu Phi đã phát huy đúng lúc. Họ liên tiếp buộc các học trò của HLV Bruno phạm lỗi. Điều này dẫn đến việc chủ nhà không dám va chạm 6 phút cuối trận do đã phạm 5 lỗi tổng hợp.

Abdelkader chứng tỏ phẩm chất ngôi sao của mình bằng những tình huống đảo chân, đi bóng nhanh nhẹn khiến cầu trường không khỏi kinh ngạc. Chính số 10 của Ai Cập là người có bàn gỡ 2-3 bằng cú sút chân trái như tên bắn hạ gục Ý Hòa trước khi đội trưởng Elmoatazzbellah ấn định tỷ số hòa 3-3.

Một trận cầu mãn nhãn với hàng ngàn người yêu futsal và với HLV Bruno, nó sẽ là động lực giúp thầy trò ông tự tin hơn hướng tới World Cup. Trận giao hữu quốc tế còn lại giữa 2 ĐTQG sẽ vẫn diễn ra tại Nhà thi đấu Trường Đại học Tôn Đức Thắng vào lúc 17h00 12/8, 3 ngày trước khi Việt Nam lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm