Trung vệ Bật Hiếu: “Tôi vui mừng không nói nên lời”

31/05/2012 16:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Trung vệ đội trưởng của Thanh Hóa chia sẻ  về cảm xúc sau khi biết mình được triệu tập trở lại vào ĐT QG.

Rời V. Hải Phòng về chơi cho đội bóng quê hương Thanh Hóa, Bật Hiếu chơi tốt, đóng vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự của đội bóng xứ Thanh. Tấm băng đội trưởng đeo trên vai cũng mang ý nghĩa lớn lao, là dấu ấn của một trung vệ đang bước vào độ chín nhất của sự nghiệp. Sau rất nhiều những thăng trầm của cuộc đời, những buồn vui bên trái bóng bóng tròn, Bật Hiếu càng thấu hiểu thêm về những giá trị của cuộc sống.


Những sự nỗ lực của Bật Hiếu đã được đền đáp

Khi được hỏi về cảm xúc của mình khi được triệu tập lại vào ĐTQG, Bật Hiếu cười tươi và nói rằng quả thật anh không quen với việc diễn tả cảm xúc của mình. Bật Hiếu nói rất thật lòng: “Chẳng biết phải nói thế nào, quả thật là tôi cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, rất sung sướng. Tôi biết bóng đá Việt Nam không thiếu những cầu thủ giỏi, và việc được triệu tập vào ĐTQG là rất khó khăn, là vinh dự lớn lao cho mỗi cầu thủ. Tôi vui vì những sự nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian dài vừa qua đã được ghi nhận, và tôi mong mình nhận được sự ủng hộ. Tôi cũng mừng cho đồng đội của tôi là Phước Vĩnh, sau một thời gian quá dài, chúng tôi lại được khoác lên mình chiếc áo của ĐTQG”.

Gia đình luôn là chỗ dựa quan trọng nhất cho Bật Hiếu: “Những người tôi muốn chia sẻ niềm vui của mình nhất là vợ con tôi. Vợ con tôi vẫn đang ở Hải Phòng, và khi chuyển về Thanh Hóa thi đấu, tôi có rất ít thời gian về thăm vợ con. Những lúc tranh thủ về được là khoảng thời gian ngắn đầy những niềm vui. Cầu thủ ai cũng vậy, đi thi đấu xa nhà, nhớ vợ con lắm. Bên cạnh đó là Ban huấn luyện anh em đồng đội ở Thanh Hóa, thi đấu ở đây, tôi đã được hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Cảm ơn tất cả vì đã tin tưởng ở tôi.”

Nói về mục tiêu sắp tới của cá nhân mình, Bật Hiếu phát biểu: “Trước mắt, tôi cùng đồng đội ở đội bóng Thanh Hóa sẽ phải tập trung hết sức, nỗ lực hết mình để thi đấu tốt. Anh em bảo nhau cùng đoàn kết mà đá, sớm hoàn thành được mục tiêu trụ hạng, rồi sau đó nếu có cơ hội thì phấn đấu có được vị trí tốt hơn trên BXH. V- League luôn rất căng thẳng và quyết liệt, nhất là ở chặng đua cuối. Còn khi lên tập trung ĐTQG, tôi chỉ biết cố gắng để tập luyện tốt nhất, cố gắng ở mức cao nhất mà mình có thể”.

Những sự nỗ lực luôn được đền đáp, và cuộc sống hiện tại đang đầy những niềm vui giản dị mà lớn lao đối với trung vệ Bật Hiếu.

Trần Uy Vũ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm