SHB Đà Nẵng thua 3 trận liền: Vấn đề là rất nhiều… vấn đề

11/05/2018 05:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thua Hải Phòng, đã là trận thua thứ 3 liên tiếp tại V-League của SHB Đà Nẵng. Cứ sau mỗi vòng đấu, họ lại trôi dần về phía cuối bảng xếp hạng.  Với chỉ 7 điểm sau 7 trận, lâu lắm rồi đội bóng sông Hàn mới có khởi đầu đầy gian nan đến vậy. Vấn đề của thầy trò Minh Phương gặp phải lúc này là rất nhiều… vấn đề. Minh Phương nói rất muốn thay đổi, nhưng thay đổi ra sao và biến chuyển thế nào, ông bảo chưa tìm ra giải pháp.

Chính bản thân nhà cầm quân của SHB Đà Nẵng cũng đã thừa nhận: "Các cầu thủ của chúng tôi chất lượng ở mức vừa phải so với mặt bằng chung V-League. Bên cạnh đó đội hình mất cân bằng khi có sự chênh lệch giữa lứa trẻ với cầu thủ kinh nghiệm. Đội bóng lại đang thiếu một người tổ chức lối chơi. Với tình thế hiện tại, rõ ràng chúng tôi phải đối mặt với khó khăn, cần khắc phục trong thời gian tới".

Dễ nhận ra sau chừng 4 tháng cầm quân ở Đà Nẵng, Minh Phương vẫn chưa tìm ra cho mình một đội hình tối ưu để chinh chiến. Minh Phương đang phải loay hoay để nhào nặn, lắp ghép với gần hết những quân số mình đang có. 22/25 cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu đều đã được ra sân.

'Sao' U23 Việt Nam ghi bàn phút 90, SHB Đà Nẵng vẫn thua Hải Phòng

'Sao' U23 Việt Nam ghi bàn phút 90, SHB Đà Nẵng vẫn thua Hải Phòng

Tiền đạo U23 Việt Nam và CLB SHB Đà Nẵng Hà Đức Chinh ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội bóng sông Hàn ở phút 90 của trận đấu. Tuy nhiên, tới phút thứ 94, Ngọc Tân đã có pha dứt điểm bất ngờ giúp Hải Phòng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

7 trận đã đá là 7 đội hình xuất phát khác nhau, chỉ TM số 3 Đặng Ngọc Tuấn cùng 2 tiền vệ Đặng Anh Tuấn- A Mít đang trong giai đoạn dưỡng thương còn ngồi ngoài.

Xoay tua cầu thủ trong giải đấu dài hơi như V-League hẳn chuyện bình thường, nhưng đó là xoay tua để bảo toàn lực lượng, còn ở SHB Đà Nẵng lúc này, họ phải đang “vừa chạy vừa xếp hàng”, vì chưa có một đội hình tối ưu.

Nếu như trước đây SHB Đà Nẵng thành công với bài tủ lật cánh đánh đầu, thì bây giờ khó nhận ra đâu là mảng miếng chiến thuật đặc trưng của họ. Đó cũng chính lý do Minh Phương cho quân đá mỗi trận mỗi phách, đội hình khác nhau, con người khác nhau trên sơ đồ khác nhau.

SHB Đà Nẵng chuyển từ hàng phòng ngự 4 người sang đá 3 trung vệ, nhưng cả Lâm Anh Quang lẫn Ewonde đều không có tổ chất chỉ huy hàng thủ, sai số từ đó mà ra.

Những người chạy cánh lúc này không ai được như Quốc Anh hay Thanh Phúc ngày trước, để lật vào trong những quả bóng đến ngay vị trí của Merlo chờ sẵn.

Minh Phương cố gắng thay đổi, khi cho quân mình đá ban bật, nhưng không tìm đâu ra người chuyền những đường cuối cùng theo kiểu “một phát ăn ngay”.

Quang Hải dự bị, Hà Nội FC vẫn ‘nhấn chìm’ chủ nhà SHB Đà Nẵng

Quang Hải dự bị, Hà Nội FC vẫn ‘nhấn chìm’ chủ nhà SHB Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng luôn gặp những trắc trở khi đối đầu với đội bóng Thủ đô, ở bất kỳ thời điểm nào. Lần này cũng thế, họ không thể làm gì hơn. Thua 0-4 ngay trên sân nhà Hòa Xuân, một trận thua mà chính HLV Minh Phương cũng thừa nhận ông bất lực.

Cả 3 tiền vệ trung tâm đều có thiên hướng đá thủ, thu hồi bóng hơn là phát động tấn công. Việt Anh cũng Tiến Dụng đều có tố chất, nhưng để họ đá chung ngay giữa sân, không khác gì dẫm chân nhau. Minh Tâm, người có khả năng “chia bài” với những đường chuyền kiểu “lườm rau gắp thịt” lại được kéo về chơi thấp nhất trong sơ đồ 5 tiền vệ.

Không thể đá bám biên, lại càng không tấn công được trung lộ khi không có tiền vệ tấn công đúng nghĩa, hàng công đói bóng là điều dễ hiểu. Hơn thế, lúc này Đỗ Merlo không còn sung để tì đè hay bứt tốc, còn tân binh Diogo chỉ để lại nỗi thất vọng tràn trề, bởi sự vụng về cũng khả năng hòa nhập chậm chạp.

Chú thích ảnh
HLV Huỳnh Đức ghé thăm đội bóng cũ. Ảnh: Hồng Đào

Vẫn biết rằng bóng đá Đà Nẵng đang trong bối cảnh cải tổ triệt để, cũng như không đặt nặng thành tích ở mùa giải này, nhưng với lối đá và kết quả như những vòng đấu vừa qua, rõ ràng để lại sự hụt hẫng nơi người hâm mộ.

Còn nhớ khởi đầu mùa giải 2015, SHB Đà Nẵng cũng từng thua 3 trận liên tiếp, khiến HLV Lê Huỳnh Đức đã chịu nhiều áp lực trên ghế HLV trưởng. Xa hơn nữa 10 năm trước mùa 2008, sau khi Đà Nẵng thua 3 trận đầu mùa, HLV Phan Thanh Hùng đã phải chấp nhận ra đi.

Muốn vực dậy SHB Đà Nẵng lúc này, thay vì than thở vào những lý do “tại-vì-do-bởi”, Minh Phương dứt khoát phải tìm cách đưa đội bóng trở lại hình ảnh tươi mới hơn, để chứng tỏ năng lực cầm quân của mình.

Sau khi trở về từ Hải Phòng, SHB Đà Nẵng đã ra sân ráo riết tập luyện để chuẩn bị cuộc tiếp đón SLNA tại trận tứ kết Cúp QG – Sư tử trắng 2018. Đáng chú ý là “người cũ” Lê Huỳnh Đức đã xuất hiện trong các buổi tập của đội bóng sông Hàn trên sân Hòa Xuân.

Dù chỉ đến sân để tập thể lực phục vụ các khóa học HLV của mình, nhưng Huỳnh Đức cũng đã chuyện trò khá lâu với Minh Phương cũng như các học trò cũ, nhất là 2 thủ môn và các cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng.

Khi rời khỏi vị trí HLV trưởng ở đội bóng, Huỳnh Đức đã từng nói: “Tôi không còn nắm quân ở đây nữa, nhưng tình cảm thì vẫn nguyên vẹn. Nếu đội bóng cần gì tôi sẵn sàng hỗ trợ cũng như chia sẻ kinh nghiệm cùng Minh Phương”.

ĐKVĐ Cúp Quốc gia SLNA cũng đã đã có mặt tại Đà Nẵng rất sớm, đội bóng xứ Nghệ hành quân vào phố biển từ tối ngày 6/5, để chuẩn bị cho trận đấu này. Tiền đạo Osmar Francisco cũng đã kịp bình phục chấn thương, chân sút này đã bay vào Đà Nẵng trong sáng ngày 8/5 để hội quân cùng SLNA.

Trong chuyến làm khách với SHB Đà Nẵng, SLNA còn nhận tin vui khi có sự trở lại sau chấn thương của thủ môn Phan Đình Vũ Hải, tiền vệ Võ Ngọc Toàn và tiền đạo Hồ Phúc Tịnh.

Quan sát các buổi tập cũng như tâm thế của SLNA tại Đà Nẵng mấy ngày qua, có thể họ sẽ không quá mặn mà với trận tứ kết Cúp QG – Sư tử trắng 2018. Lúc này “bụng dạ” của thầy trò Đức Thắng đang nghĩ về 2 trận đấu sắp tới của V-League, đó là những trận đấu mà SLNA đều làm khách trước Quảng Nam FC và HAGL. Hồng Đào

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm