Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam: 'CĐV có quyền nghi ngờ'

13/12/2014 10:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Trên hành trình theo chân các ĐTQG ở các giải đấu, tôi chưa bao giờ rơi lệ. Nhưng khi chứng kiến thất bại của đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về vừa rồi, tôi không thể cầm được nước mắt”, ông Nghĩa trải lòng mình.

Ông Nghĩa nói tiếp: “Trên khán đài hôm đó, tôi tình nguyện không để ý nhiều đến diễn biến trận đấu mà chỉ chuyên tâm khuấy động không khí trên khán đài. Tôi muốn các CĐV thật nhiệt tình để tiếp lửa cho các cầu thủ thi đấu tốt dưới sân. Thậm chí khi đội tuyển đã để thua đến 4 bàn thì tôi và nhiều CĐV khác vẫn không nản lòng, vẫn cổ vũ để các cầu thủ cố gắng tìm bàn gỡ.

Khi trận đấu kết thúc, cảm xúc của tôi là thất vọng như chưa từng thất vọng đến thế. Trên hành trình theo chân các ĐTQG cổ vũ ở các giải đấu, tôi chưa bao giờ rơi lệ. Nhưng tối hôm đó, tôi đã không thể cầm được lòng mình. Dù không dám cho các em, các cháu biết nhưng nhiều em phát hiện ra đã òa khóc theo mình. Tôi bước không nổi và phải nhờ các em dìu tôi mới đứng vững được.

Khi xem lại, tôi không thể hiểu vì sao mà các cầu thủ có thể trình diễn một trận đấu tệ như thế. Đặc biệt là ở hàng thủ. CĐV có quyền nghi ngờ về những gì mà các cầu thủ thể hiện dưới sân.

Đội tuyển đã thể hiện một bộ mặt rất khác trong trận bán kết lượt về. Họ đã chơi tốt trước sức ép của 8 vạn khán giả Malaysia và tạo ra rất nhiều lợi thế ở trận lượt đi.

Nhưng tất cả những lợi thế đó đã bay biến do một lối chơi không thể hiểu nổi. Cầu thủ liên tục phạm sai lầm, chuyền hỏng nhiều đến mức không đếm được. Cả đội chỉ có vài cầu thủ cố gắng hết sức nhưng chừng đó là quá yếu ớt.

Nhiều CĐV nói với tôi họ mất đi ít nhiều niềm tin với đội tuyển và với các CĐV, tôi nghĩ điều đó cũng là bình thường. Bóng đá là chiến thắng, là thành tích, là hy vọng của CĐV nên nếu anh làm họ thất vọng thì họ phản ứng là đương nhiên. Mình cũng không thể ép buộc được ai suy nghĩ như mình.

Quan điểm của tôi thì sống là phải hy vọng. Trận thua vừa rồi có vấn đề của một vài cá nhân, nhiều cầu thủ vẫn cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Không thể phủ nhận những nỗ lực của họ để vực dậy bóng đá Việt Nam sau một thời gian dài khủng hoảng. Tôi vẫn sẽ tiếp tục hành trình tiếp sức cho các ĐTQG của mình”.

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm