Mất điểm, CĐV HAGL đòi thay thủ môn

04/06/2018 05:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu HAGL – TP.HCM diễn ra dưới điều kiện trời mưa, bóng ướt khiến thủ môn của 2 đội gặp rất nhiều khó khăn, nên cả Văn Tiến bên phía HAGL và Sơn Hải của TP.HCM đều gặp phải những sai lầm đáng tiếc.

Dù chơi trên sân nhà, song HAGL không tạo được thế trận lấn lướt trước TP.HCM trong một trận cầu dưới trời mưa ở Pleiku. HAGL là đội mở điểm trước với pha làm bàn của Văn Toàn ở phút 43, trước khi Công Phượng có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 47 sau sai lầm của thủ môn Sơn Hải bên phía TP.HCM.

Nếu chơi tốt, HAGL hoàn toàn có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp và hướng tới vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Thế nhưng, các cầu thủ chủ nhà đã quá chủ quan trước một TP.HCM đầy kinh nghiệm, và trên hết, họ được dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura.

Chỉ trong vòng 3 phút, HAGL đã phải nhận 2 bàn thua. Đầu tiên là pha phá bóng không quyết đoán của các hậu vệ đội bóng phố Núi ở phút 68, giúp cho cầu thủ vào sân thay người Huỳnh Văn Thanh bên phía TP.HCM có khoảng trống, dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ môn Văn Tiến.

Tiếp đó, đến phút 70, cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa của Đỗ Văn Thuận sẽ không mấy nguy hiểm nếu Văn Tiến làm tốt nhiệm vụ của mình. Song, sự chủ quan của thủ môn này khiến bóng đi vào lưới, một siêu phẩm sút xa cho Văn Thuận, và trận đấu trở về vạch xuất phát. 2-2 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

“Phải nói rằng đây là một kết quả rất đáng tiéc, đáng ra chúng tôi đã có chiến thắng và giành được 3 điểm. Tuy nhiên, sau khi ghi bàn thứ 2 thì các cầu thủ đã mất tập trung, đặc biệt là hàng phòng ngự khiến chúng tôi phải nhận 2 bàn thua chóng vánh”, HLV Dương Minh Ninh phát biểu sau trận đấu.

“Nhược điểm mất tập trung của hàng phòng ngự đã được khắc phục rất nhiều, nhưng cứ sau một vài trận thi đấu tốt, các em sẽ bị mất tập trung.

Chúng ta hãy nói về 2 bàn thua, ở bàn đầu, các em đã không tranh chấp không quyết liệt, từ đó ảnh hưởng đến bàn thua thứ 2, phản xạ của Văn Tiến có phần hơi chậm. Sắp tới, ban huấn luyện sẽ phải làm việc để các cầu thủ thi đấu tốt hơn”, HLV Dương Minh Ninh cho biết thêm.

Về phần mình, HLV Toshiya Miura khá hài lòng về kết quả trận đấu. Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra tiếc nuối khi không giành được chiến thắng: “Nhìn về tổng thể, chúng tôi đã thi đấu tốt hơn, đáng tiếc là chúng tôi không thể rời sân với 3 điểm”.

HLV người Nhật Bản không phải không có lý. Trên thực tế, dù phải chơi trên sân khách, song các cầu thủ TP.HCM không thể hiện sự lép vế của mình. Để HAGL chủ động tấn công trong khoảng hơn 10 phút đầu trận, TP.HCM đã sớm lấy lại thế chủ động.

HAGL lọt TOP 10 CLB châu Á được xem nhiều nhất Youtube, cầu thủ hạng Nhất bị gãy tay

HAGL lọt TOP 10 CLB châu Á được xem nhiều nhất Youtube, cầu thủ hạng Nhất bị gãy tay

HAGL lọt TOP 10 CLB châu Á được xem nhiều nhất Youtube, cầu thủ giải hạng Nhất bị chấn thương gãy tay là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 2/6.

Với sự năng động của Phi Sơn và Minh Trung, đội khách thường xuyên khoét sâu vào hai cánh, trước khi tạt bóng vào vòng cấm địa để tận dụng chiều cao và khả năng càn lướt tốt của Tavares đánh đầu. Thậm chí, TP.HCM còn có cơ hội mở tỉ số, nếu như Đặng Văn Robert không dứt điểm trượt trong tình huống cận thành ở giữa hiệp 1.

Sau khi có được 2 bàn thắng cân bằng tỉ số ở giữa hiệp 2, TP.HCM chơi như thể họ mới là chủ nhà. Các học trò của HLV Miura đã khiến khung thành của HAGL liên tục chao đảo, buộc đội chủ nhà phải có sự thay đổi người nhằm gia cố thêm hàng thủ, mới có thể đưa trận đấu về thế cân bằng.

Trận hòa mà như thua này của thầy trò HLV Dương Minh Ninh khiến các cổ động viên phố Núi không mấy hài lòng. Sau trận đấu, không ít khán giả đã nán lại sân Pleiku để yêu cầu HAGL đổi thủ môn bắt chính ở những trận sau.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm