HLV Kiatisuk: ‘Bàn thua phút cuối là một phần của bóng đá’

04/09/2022 06:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 3/9, HAGL tiếp đón CLB Sài Gòn trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 15 Night Wolf V-League 2022. Với việc vừa trải qua chuỗi trận không được như mong đợi, cả HAGL và Sài Gòn đều thi đấu quyết tâm để hướng về một chiến thắng, nhất là khi có HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Pak Hang Seo dự khán.

Video bàn thắng HAGL 1-1 Sài Gòn: Nghiệt ngã phút bù giờ

Video bàn thắng HAGL 1-1 Sài Gòn: Nghiệt ngã phút bù giờ

HAGL trên sân nhà Pleiku đã đánh rơi chiến thắng ở những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu trước Sài Gòn FC. Trận hòa này khiến thầy trò HLV Kiatisuk chưa thể bứt lên bám đuổi Hà Nội FC và Topenland Bình Định.

Lợi thế sân nhà giúp các cầu thủ HAGL nhanh chóng chiếm thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Viết Duẩn. Phút thứ 11, liên tiếp hai cú dứt điểm của Công Phượng và Washington Brandao đã làm chao đảo khung thành của thủ môn Phạm Văn Phong. Phút 19, Văn Thanh lại dứt điểm chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của hàng ngàn khán giả nhà.

Dù bị ép sân, Sài Gòn FC vẫn tạo ra những tình huống phản công sắc bén. Phút 21, Đỗ Merlo thoát xuống, đối mặt với thủ môn bên phía HAGL, song đáng tiếc cú lốp bóng của cầu thủ này lại không chính xác. Phút 43, Công Phượng có pha đánh đầu ngược khiến thủ thành Phạm Văn Phong phải trổ tài cứu thua.

Phải đến phút 72, các cổ động viên phố núi mới được ăn mừng. Sau một tình huống đi bóng xộc thẳng vào hàng phòng ngự đối phương của Văn Toàn, Lê Văn Sơn dứt điểm quyết đoán vào góc xa, hạ gục thủ môn Phạm Văn Phong, mở tỉ số 1-0 cho HAGL.

Thế nhưng, phút 90 + 5, từ đường tạt bóng của đồng đội bên phía cánh trái, Đỗ Merlo bật cao đánh đầu, không cho thủ môn Tuấn Linh cơ hội cản phá, cân bằng tỉ số 1-1 cho đội khách Sài Gòn FC. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu này.

Chú thích ảnh
Công Phượng và đồng đội để rơi chiến thắng ở những giây bù giờ. Ảnh: Dư Toán

“Bàn thua ở phút cuối là một phần của bóng đá. Ở giai đoạn 2, Sài Gòn FC đã có nhiều sự bổ sung ngoại binh quan trọng, và điểm mạnh của họ không chiến, bằng chứng là chiến thắng mới đây của họ ngay trên sân Hà Tĩnh.

Trong trận đấu chiều nay, chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không tận dụng được và phải nhận bàn thua ở những phút cuối cùng”, HLV Kiatisuk phát biểu sau trận đấu.

Còn đối với HLV Phùng Thanh Phương, bàn thắng của Đỗ Merlo đã giúp Sài Gòn FC có được 1 điểm đầy quý giá: “1 điểm cho chúng tôi hôm nay là xứng đáng. Các cầu thủ đã chuẩn bị tinh thần và chuyên môn tốt. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Tuy nhiên, cũng có một số điều đáng tiếc là chúng tôi đã bị HAGL áp đặt lối chơi, nhất là trong hiệp 1. Vừa qua chúng tôi cũng phải đá nhiều dưới trời mưa, nên đây cũng là một phần thiệt thòi. Tuy nhiên, các cầu thủ đã thi đấu tốt và có được 1 điểm”.

Thực tế, trong trận đấu chiều 3/9, HAGL áp đặt lối chơi lên phần lớn thời gian thi đấu. Đội bóng phố núi cầm bóng nhiều, triển khai lối chơi khá mạch lạc, song chủ yếu bóng được dồn về hai cánh để tạt vào vòng cấm địa cho các tiền đạo cao to như Washington Brandao hay Bruno Henrique đánh đầu.

Tuy nhiên, những tình huống tạt bóng của đội chủ sân Pleiku không mang đến hiệu quả, khi Sài Gòn FC có Rodrigue Nanitelamio với chiều cao 1m95 liên tục hóa giải.

Một điểm trừ khác cho HAGL là việc không thể giữ bóng ở những phút bù giờ cuối cùng. Phút 90 + 3, Bruno Henrique có bóng ở sát đường biên ngang của đội khách, song tiền đạo này lại không tìm cách che chắn bóng để “câu giờ” hợp lệ, mà lại thực hiện một đường chuyền tuyến hai không chính xác.

Hay như tình huống dẫn đến bàn thua, Nguyễn Văn Việt đã quá vội vàng chuyền bóng cho Văn Thanh trong tư thế không thuận lợi, tạo điều kiện cho các cầu thủ đội khách có bóng và tổ chức tấn công.

“Ở tình huống cuối này thực sự khá đáng tiếc. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lấy đây là bài học, rút kinh nghiệm, thi đấu tập trung hơn, không được lơ là trong những phút cuối”, Zico Thái chia sẻ.

Thực tế, sau giai đoạn 1 của mùa bóng 2022, khi HAGL đứng thứ 2 trên BXH, chỉ xếp sau Hà Nội FC, nhiều CĐV đã liên tưởng đến một kịch bản về cuộc đua giữa đội bóng thủ đô và HAGL cho chức vô địch. Tuy nhiên, với thành tích khá thất vọng trong 3 vòng đấu gần đây, Zico Thái và các học trò đã tụt xuống vị trí thứ 6 với 20 điểm, thua Hà Nội FC 10 điểm dù thi đấu ít hơn một trận.

“Khi bắt đầu giai đoạn 2 của mùa bóng, chúng tôi đã có suy nghĩ sẽ bám đuổi Hà Nội FC. Tuy nhiên, thực tế là V-League không chỉ có Hà Nội FC là đội bóng mạnh, mà còn có Viettel, Bình Định, Đà Nẵng, SLNA,… Quan điểm của tôi là sẽ xây dựng đội bóng tiến bộ hơn trong từng trận, tiến về phía trước”, HLV Kiatisuk trải lòng.

Sau vòng đấu thứ 15, HAGL và Sài Gòn FC sẽ tiếp tục gặp nhau ở tứ kết Cúp Quốc gia 4 ngày sau đó, cũng trên chính sân Pleiku. Đây sẽ là trận đấu để cả hai đội thể hiện lại bản lĩnh của mình.

“Chúng tôi đặt mục tiêu thi đấu tốt cho tất cả các trận đấu, cố gắng giành chiến thắng, kể cả V-League hay Cúp Quốc gia”, HLV Phùng Thanh Phương khẳng định.

Còn Zico Thái cho biết, trên cơ sở đánh giá một số vị trí chấn thương, thể lực, sự sẵn sàng của các cầu thủ để tính toán đưa một số cầu thủ trẻ vào sân để thi đấu.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm