Giao hữu cựu cầu thủ Đồng Tháp- CA.TPHCM: Trận cầu ý nghĩa

13/01/2013 07:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng tôi đang nói về trận cầu ý nghĩa giữa cựu cầu thủ Đồng Tháp và cựu cầu thủ Công an TP.HCM, tái hiện trận chung kết giải VĐQG năm 1996 trên sân Cao Lãnh vào chiều qua và số tiền thu được như đã nhắc.

Một hoạt động thiết thực và số tiền quyên góp được cứ tăng dần theo cấp số nhân về cuối trận đấu khi BTC thông báo đã nhận được gần 150 triệu đồng cho quỹ vì cộng đồng và sẽ vẫn tiếp tục mở tài khoản để các nhà hảo tâm cùng chung tay”.

Huỳnh Đức và các đồng đội đã có một trận đấu sôi nổi và đầy ý nghĩa. Ảnh: Dương Thu

Căng như dây đàn

“Không thể dễ dãi được. Phải “bắt chết” Huỳnh Đức và khóa chặt ngòi nổ Liêm Thanh”, cựu tuyển thủ QG và đội Đồng Tháp, Trần Công Minh, rỉ tai người đồng đội Văn Thành, sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Phạm Quốc Dũng. Nhưng, rõ ràng mọi chuyện không hề đơn giản như người Đồng Tháp nghĩ. Ngay phút thứ 15, tỷ số đã sớm được mở cho đội cựu Công an TP.HCM, sau pha phối hợp tam giác đẹp như tranh vẽ ngay trong khu vực cấm địa của đội chủ nhà giữa Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến và Hoài Linh.

Ký ức 1996 tràn về khi ngày ấy, đội khách cũng là những người có bàn dẫn. Nhưng lần này, kịch bản (chiến thắng chung cuộc cho chủ nhà Đồng Tháp) đã không lặp lại, dù thủ thành Thanh Nhạc sau khi rời khung gỗ để sắm vai tiền đạo đã có bàn thắng quân bình tỷ số 1 – 1 ở đầu hiệp nhì. Trận đấu trở lại vạch xuất phát nhưng Đồng Tháp đã phải cậy nhờ rất nhiều may mắn mới không để thua thêm bởi sức công phá dữ dội của hàng công bên kia chiến tuyến mà thủ lĩnh không ai khác là đội trưởng Huỳnh Đức…

Trong một pha đột phá táo bạo như thường thấy, HLV trưởng SHB.ĐN lần lượt bỏ sau lưng 3, rồi 4 cái bóng áo vàng, trước khi nhằm thẳng khung thành Đồng Tháp mà bắn. Sẽ là một pha bóng hoàn hảo, nếu mành lưới của đội chủ nhà rung lên, nhưng khá đáng tiếc, bóng đã đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Và cái còn là cái để lại

Bỏ đằng sau lưng những pha va chạm nảy lửa, những bàn thắng và cả những hỉ, nộ, ái, ố như một điều tất yếu của mọi trận bóng đá; sau cả những giọt mồ hôi, những la ó, quát tháo đồng đội…, cái còn lại là những bắt tay xiết chặt, những cái vỗ vai thắm tình đồng đội, đồng nghiệp... Không hề đơn giản để những Huỳnh Đức, Liêm Thanh, Minh Chiến, Chí Bảo, Hoài Linh…, tạm gác một bên công việc bề bộn, để tề tựu về đây. Và người Đồng Tháp cũng vậy, chấp nhận rời miệt vườn để tìm về thủ phủ Cao Lãnh, cho những mục đích cao cả.

Ngoài Đoàn Hoàng Sơn, người đưa ra ý tưởng về trận cầu ý nghĩa và cũng là người thực hiện, dàn dựng chương trình, cuộc hội ngộ ở Cao Lãnh chiều qua còn thu hút rất nhiều những ngôi sao đương thời của bóng đá Đồng Tháp như Tấn Trường, Việt Cường, Minh Triết, Văn Nghĩa… Họ cũng đã chung tay, góp một phần công sức nhỏ bé, vì đồng bào và vì những cựu danh thủ đáng bậc cha chú, đang lâm vào cảnh neo đơn, khốn khó. Và nữa, đó là những văn nghệ sỹ TP.HCM chấp nhận bỏ “show” diễn cuối tuần để xuôi Cao Lãnh…

Tất nhiên, cả chúng tôi, những thành viên của CLB PV Thể thao TP.HCM cũng chung một niềm vui, sự xúc động rất khó tả trong một buổi chiều đặc biệt. Rất nhiều những lời cảm ơn được thốt lên bởi người bản xứ, thật và chân chất, dù rằng tất cả đều đã hành động theo trái tim mình mách bảo. Người xưa nói: “Cái còn là cái để lại” đấy thôi!

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

Bên lề cuộc đối đầu tái hiện trận chung kết giải VĐQG năm nào giữa Đồng Tháp và Công an TP.HCM, CLB PV Thể thao TP.HCM và đội Nghệ sỹ TP.HCM (Chân Tình FC) cũng đã cống hiến cho hàng vạn khán giả xứ bưng biền rất nhiều những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, cùng vô số những tràng cười. Sau khi Tấn Trường, người đầu quân cho CLB nghệ sỹ TP.HCM và sắm vai tiền đạo ở trận đấu này, giúp đội nhà vượt lên dẫn trước, thì cú đúp của Ngọc Uyên (Thể thao 24H) đã đem về chiến thắng 2 – 1 cho CLB PV Thể thao TP.HCM.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm