Denilson “toả sáng”, XM.HP khó xử

23/06/2009 11:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) – Đã chốt phương án để Denilson đá chính ở trận XM.HP gặp HAGL rồi sau đó thanh lý hợp đồng, nhưng sau màn ra mắt ngoài tưởng tượng của cựu siêu sao Brazil này, lãnh đạo XM.HP đang rất bối rối trong việc tìm ra cách xử trí tiếp theo với bài toán Denilson.

Hôm qua, toàn đội XM.HP được xả trại cho tới 21 giờ và chủ tịch XM.HP Lê Văn Thành cũng đang bận việc, nên vấn đề Denilson tạm thời chưa được bàn tới mà có thể sẽ chờ đến sau trận XM.HP vào cuối tuần này mới tính tiếp.

Trở lại với trận đấu ra mắt của Denilson vào chiều ngày 21/6, có lẽ ngay cả chủ tịch XM.HP Lê Văn Thành cũng không dám nghĩ rằng Denilson lại có sự khởi đầu ấn tượng như vậy. Bởi lý do đó mà thay vì ngồi khu VIP ở khán đài A sân Lạch Tray như thường lệ, chiều ngày 21/6, ông Thành lại ẩn mình trên băng ghế huấn luyện của XM.HP.

Đây là một sự cẩn thận không thừa, vì ở trận ra mắt hụt của Denilson cách đây nửa tháng, ông Thành đã trở thành mục tiêu công kích của một số CĐV Hải Phòng trên khán đài. Thế nên, trận đấu XM.HP – HA.GL vừa rồi là lần hiếm hoi cả ông Thành lẫn GĐĐH Đỗ Đại Dương cùng xuất hiện ở khu vực kỹ thuật của đội chủ nhà.

Và khi trận đấu còn chưa kết thúc và phần đông CĐV Hải Phòng vẫn còn đang hồi hộp sau mỗi lần lên bóng của HA.GL thì ông Thành đã rời khu vực kỹ thuật với vẻ mặt vô cùng hứng khởi. Nói một cách nào đó thì ông Thành đã chơi một canh bạc tất tay với Denilson và cuối cùng đã thắng lớn.
 
Denilson suýt chút nữa đã rời XMHP ngay sau trận HAGL - Ảnh:QK
 
Tuy nhiên, chính điều này lại khiến XM.HP trở nên lúng túng trong việc tìm ra phương án xử lý tiếp theo với Denilson. Nếu cựu siêu sao này không góp công lớn vào chiến thắng của XM.HP trước HA.GL mà chỉ thể hiện những bước đi tập tễnh cùng khả năng xử lý bóng vụng về đến khó tin thì hẳn mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều, vì XM.HP có quyền đơn phương thanh lý hợp đồng với Denilson mà không phải đền bù một xu nào.

Chứng kiến một vài khoảnh khắc thiên tài hiếm hoi còn sót lại trong những pha chạm bóng của Denilson, một cựu cầu thủ Hải Phòng thốt lên: “Cái chân này mà không bị chấn thương thì ở V-League không có ai là đối thủ”. Quả đúng như vậy, dù chỉ chơi bóng chưa bằng 30% so với thời kỳ đỉnh cao vì cái chân phải gần như vô dụng, nhưng Denilson vẫn ít nhiều chứng tỏ được rằng anh vẫn chưa hoàn toàn mất đi đẳng cấp của một cựu siêu sao thế giới.

Thế nhưng, cần đặt ngược vấn đề lại rằng nếu không bị chấn thương nghiêm trọng như vậy thì không đời nào Denilson nhận lời tới XM.HP.

Sau trận thắng HA.GL, chắc chắn khán đài sân Lạch Tray ở trận tới với Bình Dương sẽ được lấp đầy trở lại, và không chỉ lãnh đạo XM.HP mà cả nhiều CĐV Hải Phòng cũng hy vọng cái chân trái thiên tài của Denilson sẽ lại lên tiếng, nhưng 1 trận đấu đâu phải lúc nào cũng được định đoạt bằng những tình huống cố định, và ĐKVĐ Bình Dương là đối thủ cỡ nào mà XM.HP dám đá chấp 1 người trong suốt 50 phút như HA.GL?

Chỉ riêng việc tìm ra câu trả lời cho bài toán này cũng đã là nỗi đau đầu với XM.HP, và lúc này, không rõ đội bóng thành phố Cảng cảm thấy vui hay buồn vì “sự toả sáng” của Denilson.

H.Huy
 

Trước khi Denilson chịu tham dự 2 buổi tập trước trận gặp HA.GL, XM.HP ngày nào cũng phải cho ôtô túc trực trước làng quốc tế Hướng Dương để chờ đón Denilson ra sân tập. Mặc dù giờ hẹn là 15h00 nhưng khi không thấy Denilson xuất hiện, lái xe vẫn bị yêu cầu phải chờ tới 18h00 mới được ra về.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm