Câu chuyện thể thao: Nỗi niềm Phạm Nguyên Sa

08/01/2013 12:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Là cầu thủ mà tài năng sớm được bộc lộ từ các giải trẻ, nhưng con đường lên ĐTQG của tiền vệ Phạm Nguyên Sa lại vất vả hơn người. Tưởng chừng AFF Cup 2012 là đất diễn cho sao trẻ SHB.ĐN, thì cơn sốt xuất huyết bất ngờ đã khiến tiền vệ trụ này không có cơ hội đá một phút nào trên đất Thái Lan.

Nguyên Sa được kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh mới ở tuyến giữa SHB.ĐN trong tương lai. Ảnh: Nhật Anh

Năm 18 tuổi, Phạm Nguyên Sa đã được gọi lên tập trung ở đội một dự V-League. Ở cầu thủ trẻ này hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một tiền vệ trung tâm xuất sắc. Đó là nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh cướp và phát động tấn công hoàn hảo, nhất là khả năng chuyền bóng dài, dứt điểm từ xa, nên Nguyên Sa đều được các thầy ở SHB.ĐN chấm điểm cực cao.

Chưa dứt cơn đen

Và quả thực ngôi sao trẻ này không phụ sự kỳ vọng từ các thầy ở đội trẻ. Đúng năm 20 tuổi, Nguyên Sa tỏa sáng rực rỡ giúp U21 SHB.ĐN vô địch giải U21 toàn quốc năm 2008 rồi 2009. Nhìn màn trình diễn đỉnh cao Nguyên Sa ở giải trẻ, tất cả đều tin tưởng rằng Nguyên Sa sẽ bùng nổ ở đội một dự V-League. Còn xa hơn, Nguyên Sa nhận kỳ vọng là thủ lĩnh mới U23 Việt Nam hướng đến tấm HCV SEA Games 2009.

Tài năng của Nguyên Sa là không bàn cãi, nhưng cầu thủ này lại ở diện lành tính, không quen chịu áp lực. Và cá tính có phần nhút nhát này vô tình ảnh hưởng con đường thăng tiến của chàng cầu thủ sinh năm 1988 này.

"Áp lực thời điểm ấy cực lớn, tôi cũng không phải mẫu cầu thủ có tính cách mạnh. Việc không dự SEA Games 25 trên đất Lào đã là nỗi buồn lớn. Còn một năm sau, tôi dính chấn thương gối nặng, khiến sự nghiệp có lúc gián đoạn. Đến kỳ Asian Games 16 rồi SEA Games 2011, tôi cũng không nhận được niềm tin từ ông Calisto, Goetz. Quả thực 3 năm qua, tôi có một hành trình chẳng vui vẻ gì trên con đường đá bóng", Nguyên Sa hồi tưởng lại như thế.

Mãi đến năm 2012, sự nghiệp của Nguyên Sa mới có bước ngoặt mới. Sau màn trình diễn ấn tượng cùng SHB.ĐN, đích thân đàn anh Minh Phương giới thiệu Nguyên Sa với ông thầy Phan Thanh Hùng. Và trong cả 7 trận chạy đà trước AFF Cup 2012, Nguyên Sa chơi cần mẫn, hiệu quả ở trục giữa dù đây là lần đầu tiên được triệu tập lên ĐT.

Không ngờ vận đen từ quá khứ vẫn đeo bám, khiến Nguyên Sa lần thứ 4 lỡ cơ hội thi đấu ở giải đấu tầm khu vực. Lần này không phải là yếu tố chuyên môn hay tính cách, mà cơn sốt xuất huyết bất ngờ trên đất Thái đã đánh gục ngôi sao được kỳ vọng này. Nguyên Sa hồi tưởng cả tuần ở thủ đô Bangkok do sốt cao quá, khiến thầy Hùng phải mua vé cho bố của Sa sang tận đây để chăm con.

Đã không được phút nào ra sân do ốm nặng, Nguyên Sa còn buồn hơn khi đội nhà thua đắng lòng ở vòng bảng AFF Cup. Cầu thủ này than thở mình vẫn chưa có duyên lên ĐTQG, cho dù nỗ lực hết mình trong suốt một năm đã qua.

Bây giờ hoặc không bao giờ

Trải qua nhiều sóng gió, thử thách trong đường nghề khiến Nguyên Sa trở nên trưởng thành hơn, nhất là sau kỷ niệm buồn trong lần đầu tiên lên ĐT, Nguyên Sa dồn sức cùng SHB.ĐN hướng đến V-League mùa này. Qua nhiều sóng gió, và cả nhờ sự cạnh tranh với những tiền vệ tên tuổi bậc nhất V-League như Nguyễn Rogerio, Minh Phương, nên Nguyên Sa đã tiến bộ hơn nhiều.

Có thể về cá tính, Nguyên Sa vẫn là cầu thủ không thích quá nhiều va chạm. Kể cả chuyện được lên báo, Nguyên Sa còn ngại, vì không muốn chịu sự chú ý. Đơn giản với cầu thủ này chỉ là việc tỏa sáng trên sân cỏ, còn ngoài đời càng không nổi tiếng, thì áp lực cho gia đình, người thân cũng ít đi.

Nhưng thời điểm này, Nguyên Sa cần phải trưởng thành sau gần 4 năm bỏ phí đáng tiếc. Vị trí thủ lĩnh hàng tiền vệ cùng với Thanh Hưng là nhiệm vụ mà BHL đặt ra kể từ năm nay, bởi đàn anh Minh Phương chỉ còn 1 năm hợp đồng và cũng đang có hướng làm HLV sau khi giải nghệ. Trong số những tiền vệ trung tâm còn trẻ, tài năng lúc này, Nguyên Sa cùng Thanh Hưng là những người để đàn em như Minh Tâm, Anh Tuấn, Thái Sung học hỏi và noi theo.

Đã đến lúc Nguyên Sa phải vượt qua hình ảnh ngôi sao triển vọng trong mắt giới chuyên môn để trở thành nhạc trưởng thật sự của SHB.ĐN từ mùa giải này. Có thế những kỷ niệm không vui từ SEA Games đến AFF Cup mới không tái hiện thêm một lần nữa trong sự nghiệp còn lận đận của chính Nguyên Sa vậy.

MM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm