Vòng 8 V-League 2018: Thẳng lối, ngay hàng

22/05/2018 06:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau vòng 8, các đội đã bắt đầu tách tốp, nếu như Nam Định, SLNA, Sài Gòn bị liệt vào nhóm cầm đèn đỏ thì Hà Nội đã một mình, một ngựa về đích. Than Quảng Ninh, B.Bình Dương, S.Khánh Hòa và FLC Thanh Hóa sẽ tranh tốp 3.

Hà Nội đã mạnh nhưng Than Quảng Ninh tự dưng hụt hơi khiến cho Văn Sỹ Sơn và các học trò đã bỏ xa phần còn lại của V-League 2018 khoảng cách bằng 2 trận thắng. Trong khi đó, SLNA cho thấy mình chỉ mạnh ở đấu trường Cúp quốc gia, nơi không nhiều đội mạnh quan tâm. Còn tân binh Nam Định đang chìm dần về phía cuối bảng xếp hạng và dự sớm trở thành “ngân hàng điểm” cho các đội.

FLC Thanh Hóa trở lại đường đua

Đúng như giới chuyên môn nhận xét, vấn đề của FLC Thanh Hóa nằm ở phòng thay đồ, chấn chỉnh được điều này tân HLV Đức Thắng đã có thắng lợi đầu tay tại V-League 2018. Đội chủ nhà Than Quảng Ninh vẫn có đủ đội hình trong tay nhưng Xuân Tú, Nguyên Sa, cầu thủ nhập tịch Trung Hiếu đã không thể đối đầu được với dàn sao xứ Thanh với những cái tên Trọng Hoàng, Minh Tuấn và Minh Tùng. Tỷ số 3-1 với phong độ trở lại của Vũ Minh Tuấn cho thấy sẽ là sai lầm nếu sớm loại FLC Thanh Hóa ra khỏi đường đua.

Nam Định là một trọng 2 đội chủ nhà thua trận tại vòng đấu này. Nhưng nói như HLV Văn Sỹ: “Thua một đội mạnh như Hà Nội, chả có gì phải xấu hổ”. Đội bóng thành Nam xác định, đối thủ của họ giờ là những đội như SLNA, Sài Gòn, Quảng Nam, vừa tầm hơn rất nhiều so với ứng cử viên số 1 của chức vô địch.

Trong khi đó, nhìn các cầu thủ khách Hà Nội thi đấu người ta không thể nhận ra sự thiếu vắng của đội trưởng Thành Lương lẫn HLV Chu Đình Nghiêm. Có lẽ, họ sẽ phá được kỷ lục 9 trận không thua tại V-League của Long An và FLC Thanh Hóa đang nắm giữ.

Ba chủ nhà hòa

Sài Gòn trên sân nhà đã hòa S.Khánh Hòa, còn 2 nhà đương kim vô địch V-League Quảng Nam và đương kim giữ Cúp quốc gia SLNA cũng chia nhau điểm số trên sân Tam Kỳ chỉ làm cuộc đua chạy trốn suất xuống hạng thêm xôm tụ. Kể từ ngày 5/4/2018, trận thắng 2-0 trên sân Thống Nhất trước CLB TP HCM, đội bóng xứ Nghệ không biết mùi chiến thắng tại V-League. Cục diện 3 đội cuối bảng Sài Gòn, SLNA, Nam Định không có nhiều sự thay đổi, dù các BHL đã làm hết cách nhưng chưa thể có chiến thắng thứ 2.

Chủ nhà XSKT.Cần Thơ cũng có trận hòa 2-2 với HAGL nhưng trời mưa và trợ lý trọng tài mắc sai sót không nhận ra Patiyo của chủ nhà đã rơi vào thế việt vị trong tình huống bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1. Là những đội thuộc dạng “mưa không tới mặt, nắng không đến đầu” nên các cầu thủ cứ ung dung mà đá.

Có vẻ như XSKT.Cần Thơ, Hải Phòng, SHB.Đà Nẵng và HAGL chỉ đóng vai “kẻ ngáng đường” bởi họ vẫn thiếu đi sự ổn định cần thiết. Nhưng nếu chỉ thế thì cũng phải dành lời khen ngợi cho HLV Đinh Hồng Vinh khi “xuống núi” đã sớm xây dựng lối đá cho đội bóng Tây Đô. So với mùa năm ngoái, XSKT.Cần Thơ thi đấu đường nét hơn rất nhiều, hàng tiền vệ do Hữu Dũng sinh năm 1995 cầm chịch đã thi đấu chừng chạc.

Nụ cười và nước mắt

“Nụ cười của người này là nước mắt của người khác”, điều này đúng với trường hợp của HLV Minh Phương và ông thầy người Nhật Bản Miura. Đã 3 trận thua liên tiếp, giờ đây các cầu thủ đội bóng sông Hàn ở cả 3 tuyến Ewode, Đỗ Merlo và Ngọc Thắng đã ghi bàn và chuyển “vận xui” cho đội TP.HCM. HLV Miura sẽ gặm nhấm nỗi buồn mà Minh Phương vừa trải qua, còn khán giả sân Hòa Xuân cực kỳ vui khi Đỗ Merlo ghi bàn trở lại. Điều mà người ta lo lắng khi trung vệ Đình Luận vẫn bị án phạt, hàng thủ của TP.HCM thi đấu như rắn không đầu. Thủ môn Thanh Diệp liên tục mắc sai lầm trong những pha xuất tướng, Đặng Văn Robert cho thấy dấu hiệu tụt hơi khi gánh nặng thể lực tuổi 34 không cho phép anh miệt mài đủ 90 phút trên sân.

Than Quảng Ninh sảy chân trước FLC Thanh Hóa, Hà Nội 'thừa cơ' tăng tốc

Than Quảng Ninh sảy chân trước FLC Thanh Hóa, Hà Nội 'thừa cơ' tăng tốc

Tận dụng cơ hội Than Quảng Ninh trắng tay khi thua FLC Thanh Hóa 1-3 trên sân nhà, Hà Nội không những củng cố được ngôi đầu bảng xếp hạng của mình mà còn nới rộng cách biệt với đối thủ bám đuổi khi nhẹ nhàng thắng tân binh Nam Định 2-0 tại Thiên Trường.

HLV Minh Chiến có lẽ chẳng ngờ sau khi cầu thủ Thanh Thảo nhận 2 thẻ vàng rời sân mà B.Bình Dương vẫn giành được 3 điểm trước Hải Phòng đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu. Việc dành được 6 điểm trước Quảng Nam và Hải Phòng trong 2 trận đấu gần đây chứng tỏ B.Bình Dương dưới sự dìu dắt của 2 lão tướng Tấn Tài, Anh Đức đã biết tạo dựng sự tự tin cho các đàn em. Các cầu thủ hàng công Sỹ Giáp, Tiến Linh đã thăng hoa khi thi đấu cùng tuyển thủ quốc gia Anh Đức.

6 Đó là khoảng cách về điểm số mà đội đầu bảng Hà Nội đã thiết lập so với đội hiện đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng là Than Quảng Ninh.

9 Nếu đánh bại FLC Thanh Hóa trên sân nhà trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9 diễn ra vào cuối tuần này trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội sẽ cân bằng kỷ lục 9 trận bất bại do chính đội bóng xứ Thanh đang nắm giữ.

11 Tiền đạo Oseni Ganiyu Bolaji của CLB Hà Nội hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của V-League 2018 với 11 bàn thắng qua 8 vòng đấu, trong khi người xếp thứ nhì là Patiyo Tambwe (Cần Thơ) mới chỉ có 5 bàn.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm