Vòng 25 V-League 2017: Mọi ngả đường đều dẫn về Hàng Đẫy

18/11/2017 12:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - "Trận đấu nội bộ nhà bầu Hiển", "Lọt sàng xuống nia"..., là những dòng tít dễ thấy khi nói về cuộc đối đầu trên đỉnh giữa chủ nhà Hà Nội và Quảng Nam, trận đấu có thể nói là quyết định ngai vàng sẽ thuộc về ai.

Nhưng chúng tôi tin rằng, đây sẽ là cuộc nói chuyện sòng phẳng, theo đúng thuộc tính - bản ngã của ông bầu Đỗ Quang Hiển.

"Đội nào mạnh, đội ấy thắng. Tôi không bao giờ can thiệp chuyện chuyên môn, hay nội bộ các đội bóng", Chủ tịch Tập đoàn T&T - Đỗ Quang Hiển, từng khẳng định với người viết. "Các anh ấy (ám chỉ các Chủ tịch và HLV các CLB có mối quan hệ hữu cơ) có thể đề xuất bất cứ vấn đề gì, để gia tăng tham vọng cho đội bóng của mình, đều được giải quyết thoả đáng, miễn là hợp lý", ông Hiển lúc cao hứng đã nói dõng dạc như thế.

Bóng đá với ông Đỗ Quang Hiển, không đơn thuần chỉ là trò chơi, mà nó còn là chuyện làm ăn, công việc. Ông thu phục lòng người bằng sự hào sảng, chất đàn ông. Và, ông cũng không "bên trọng, bên khinh", thích là móc tiền túi ra thưởng, dù chỉ với tư cách một khán giả hay CĐV. BHL và cầu thủ các đội bóng, tuy không nói ra, nhưng đều nể "bác Hiển" một phép. Đã có cả những thông điệp truyền đi từ chính họ, xin dành các chiến thắng cho ông chủ tối thượng.

Trở lại với trận chiến cuối cùng tranh ngôi thứ, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ rằng, Quảng Nam sẽ vào trận với tiêu chí tìm ít nhất 1 điểm để tiếp tục duy trì lợi thế về điểm số cho đến lượt trận cuối. Phải, từ bỏ lợi dẫn vào lúc này là có tội, với không chỉ đội bóng Quảng Nam mà với hàng vạn người hâm mộ xứ Quảng. Có những điều khó nói, nhưng ở Tam Kỳ, ngoài sự ủng hộ của học trò, tướng Phúc "béo" cô đơn lắm lắm.

Ra đi là để trở về. Ông Phúc lần này dẫn quân về đánh chiếm pháo đài Hàng Đẫy, sân bóng giúp ông cất cánh với tư cách một nhà cầm quân, bằng các chức vô địch với CLB hạng Nhất Hà Nội trước đây (giờ là Sài Gòn FC). Trong lòng của Hà Nội lúc này cũng không thiếu các cầu thủ từng do chính tay ông Phúc đào tạo, cất nhắc. Tướng Phúc rất giỏi trong việc nhìn người và việc ông lấy, cũng như giữ chân được bộ đôi tiền vệ Huy Hùng - Thanh Trung, ở lại Tam Kỳ, là một thành công mỹ mãn.

Lợi dẫn 3 điểm gác Hà Nội là một con số biết nói và ngoài ra, chiến thắng 2-1 ở lượt đi, giúp Quảng Nam của HLV Hoàng Văn Phúc dễ đá hơn rất nhiều so với chủ sân Hàng Đẫy. Về binh pháp, chỉ cần quân ông Phúc xây cao tường thành, đào sâu hào mà thủ, thì trước sau đối phương cũng nản, chẳng cần phải đụng binh. Cả Quảng Nam và Hà Nội đều có hàng thủ rất tốt, hàng công với hiệu suất đáng nể và đều rất giỏi trong tổ chức tấn công nhanh.

Quảng Nam quyết sớm lên ngôi tại V-League 2017

Quảng Nam quyết sớm lên ngôi tại V-League 2017

Với những gì đang diễn ra, nhiều khả năng đội bóng xứ Quảng sẽ lên ngôi vô địch vòng đấu áp chót này của V-League 2017.

Đây sẽ là trận đấu rất hay về dụng binh, cũng như chất lượng chuyên môn, khi hai đội bóng chơi sòng phẳng. Kết quả của nó có như thế nào, cũng khiến cho cuộc đối đầu rất đáng chú ý khác là FLC Thanh Hoá tiếp Sanna Khánh Hoà BVN ở xứ Thanh, trở nên vô nghĩa. Trên thực tế, xứ Thanh gần như đã tung cờ trắng sau các trận thua Quảng Nam và Than Quảng Ninh, đồng thời bị B.Bình Dương chia điểm ở lượt trận mới đây.

Hà Nội đang đứng trước cơ hội lập cú poker vô địch (4 lần) ngang với B.Bình Dương ở kỷ nguyên V-League, trong khi đó, đây sẽ là lần đầu tiên với xứ Quảng, kể từ sau tách tỉnh. Một buổi chiều mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hàng Đẫy, để tận hưởng và cũng để "soi".

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm